Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2024

NEW387- MẤY NGÀY QUA TẢN MẠN ...

 MẤY NGÀY QUA

TẢN MẠN ...
Chân cây lá đã giã từ
Đi qua phía rã nát nhừ muôn miên
Trở về với đất cội nguyên
Chu kỳ ngắn ngủi cơ duyên an bài
*
Cuộc cờ hiệp cuối dẳng dai
Những con chốt thí còn vài chờ phiên
Phẳi chăng đến lúc con thuyền
Tròng trành trước phút đắm chìm là đây
*
Còn bao nhiêu nữa ngày gầy
Thực đơn thôi hãy ... đừng bày vẽ thêm
Chồn chân tuấn mã tháo yên
Cỡi vòng lục lạc ... rong miền đồi cao
*
Gió lùa lá chạm vào nhau
Trong cơn hoảng hốt nỗi đau cuối cùng
Thôi Thu rằng cứ ung dung
Hạ phiên quyền bính để Đông ngang tàng
*
Nơi nầy mỗi một mùa sang
Mỗi nguồn cảm xúc dâng tràn thành thơ
Mười mấy năm nhập cuộc cờ
Cám Ơn ... Vậy Đó ... đâu ngờ như nay
*
NhàQuê Nov25, 2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.