Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

HOT192- Nói Với THU và THƠ

BÊN CẠNH MÙA THU BẮC MỸ
++++++++



KỂ CHUYỆN THU và THƠ
Trước lạ dần quen với bốn mùa
Từ khi du mục bỏ quê xưa
Ngày đầu Bắc Mỹ dang tay đón
Tặng cả nhành Thu cũng mới vừa
Mùa Thu từ đó thành hương liệu
Nhiệt đới chắt chiu nửa khoảng đời
Góp Gió Hiu Hiu nguồn hứng cảm
Hóa thân con chữ hát lời vui
Biểu tượng mùa Thu chiếc Lá Vàng
Trong gùi viễn xứ nặng hành trang
Mỗi năm lại khắc vào tâm tưởng
Những điệu thơ gieo trở dịu dàng
Đến mỗi mùa Thu góp nhặt thêm
Lời thơ trau chuốt hóa nhung mềm
Từng cung màu sắc nên giai điệu
Thu bỗng ngôn từ riêng rất riêng

Hào phóng mùa Thua đã tặng đời:
Tình cờ trên bước ruổi rong chơi
Dừng chân chẳng muốn đi đâu nữa
Từ đó hiên thơ có một người
NhàQuê Sep 26, 2019

HOT191- Nói Với SEP 04, 1987

NGÀY NẦY 32 NĂM VỀ TRƯỚC 3 CHA CON CHÚNG TÔI ĐẾN MỸ CHỈ CÓ NHƯ THẾ ĐÓ !

++++++

Nói Với SEP 04



 Thiên - Hạ- NhàQuê


30 Năm Sau: THIÊN CÙNG GIA ĐÌNH


30 Năm Sau: HẠ CÙNG NGƯỜI YÊU

(TỨ TUYỆT LƯU VONG)


*
Một xách trên tay chẳng có gì
Ngoài tình đất nước vội mang đi
Ờ ... còn THIÊN HẠ theo cùng nữa
Chiếc áo phong phanh chắn lạnh ... Hì !

*
Bước xuống đất lành … dạ ngổn ngang
Gần như trăm mối phải lo toan
Với niềm hy vọng đang nhen nhúm
Bỏ hết ... cố quên những phũ phàng

*
Ờ kìa NỮ THÁNH đuốc giơ cao
Vẫn đứng bao năm vẫn vẫy chào
Lớp lớp người người xin tá túc
Đời nầy ơn nặng biết là bao !

*
Cũng phải nghiệm suy cuộc đổi đời
Rằng mang hạnh phúc đến nơi nơi
Tàng trong kinh điển trò lừa mị
Chủ nghĩa vá quàng đã tả tơi
*
Thâm thẩm đại dương chuyến hải hành
Trời mây và nước một màu xanh
Ánh sao Bắc Đẩu soi phương hướng
Giữa rủi và may sợi chỉ mành

*
Đời riêng rồi cũng hết phong ba
Đến lúc an nhiên hưởng tuổi già
Con cháu thông minh niềm hạnh phúc
Rảnh rang cùng bạn họa thơ ca

*
Lấy trong đời thực chọn đề tài
Chỉ cốt làm vui chẳng hại ai
Chuyện lớn khả năng mình tự lượng
Lâu lâu xía bậy cũng bùi tai

*
Cùng bà sắp nhỏ ruổi rong chơi
Nhất định không tìm đến những nơi
Mạng sống cơ hồ xem rẻ mạt
Còn bao phải quí được làm người

*
Cũng muốn vào nơi chốn bão bùng
Bốn mùa đều bão … bão lung tung
Banh da cũng biến thành cơn bão
Nước khóc bão nầy !… Dám bão không ? ?

*
Ví nếu mai kia lại đổi đời
Dù không còn nữa để về nơi
Vẫn cầu mong sớm cho ngày đến
Để nhận ra chi … đúng tuyệt vời

*
Cái THỌ thì nay đã đủ xong
Cổ lai hy hữu trước cầu mong
Giờ thì vớt vát năm mười quả
Mỗi nấc thang leo bước phập phồng

*
Nói cứng thì là thác sợ chi
Mà cầu trút hết một hơi khì
Nhẹ nhàng như thể nằm yên ngủ
Nghĩ uổng cho nên ráng thở ...Hì !

*
Cũng may còn ít chữ thầy cho
Cũng ráng học thêm cũng ráng mò
Cũng liệu bao cơm rồi gắp mắm
Cũng tùy thực tế tự mình lo

*
Hạ cám thượng vàng lẫn lộn nhau
Gác tay lên trán nghĩ đầu đau
Bây giờ thánh sống nhiều vô kể
Ị nhiễm trùng sang liệu thế nào

*

NhàQuê Sep05, 2019

HOT190- Nói Với TỨ PHƯƠNG

Nói Với TỨ PHƯƠNG


Cám ơn bạn hữu gần xa
Môn sinh ngày trước cùng "Bà Xã Tôi"
Rể dâu, con cháu, … mọi người
Cùng nhau chúc lão: Vui tươi tuổi già

Có hoa có rượu bánh trà
Có phong thơ từ nơi xa gởi về
Tiệc tùng ăn nhậu phủ phê
Món ngon hương vị khó chê chỗ nào.

Nghĩ càng hạnh phúc biết bao:
Cháu nội ngoại tiếp leo cao ... mỗi ngày
Biết rằng tuổi tác … mai đây
Xuôi theo cánh hạc … chân mây cuối trời

Nắm tro nương sóng xa khơi
Hành trình trọn vẹn kiếp người ân ban
Không chi thôi thúc vội vàng:
Thong dong bước xuống như đang trở về

Sinh Nhựt Bảy Mươi Sáu hề !
Rùm beng chỉ lão NhàQuê … tức cười
Đầu tháng chí tận ba mươi
Tại Má không nhớ sanh tui ngày nào

Ơn Bà Tiên biết là bao
Sanh tui thiếu tháng chắc đau hơn thường
Lại nhằm thời buổi nhiễu nhương
Hình dung khó nỗi đoạn đường can qua

Đâu ai nghĩ thọ đến già
Lại càng không nghĩ xa nhà lìa quê
Trùng trùng tiếp nối cơn mê
Hay "Bướm Trang Tử" tìm về tiền căn

Làm hoa nở rực mùa Xuân
Làm mây đây đó mấy tầng Hạ xanh
Làm lá Thu rất gợi tình
Làm Đông trắng tuyết lung linh đợi chờ

Cám ơn ngôn ngữ và thơ
Cám ơn ác mộng bên bờ biển xa
Cám ơn dọc lối đường qua
Cám ơn nhân tố sống ra đáng người !

NhàQuê ơi … NhàQuê ơi ! !


NhàQuê Aug 31, 2019