Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

NEW048- CUỐI NĂM TA NÓI VỚI TA .

 CUỐI NĂM TA NÓI VỚI TA

.
Vài năm bỏ vụ Vác Ngà Voi
Khỏe quá đâm ra muốn trổ mòi
Nhảy phốc cầm Mi tìm hứng thú
Chàng ràng chiếm chỗ muốn mong ngoi
.
Cái sướng không lo SỚ TÁO QUÂN
Đâu cần tổng kết việc xa gần
Nhiều tầng thế giới mò ghi chép
Lắm chuyện trần gian bá cáo lầm
.
Bút hiệu múa may tưởng khật khùng
Khi vầy lúc khác đổi lung tung
ÔNG ĐỒ QUỈ, SỨ chuyên châm chọc
Gã TRẬT DƯỜNG RẦY chẳng phục tùng
Cụ THÍCH THỊ PHI vờ kẻ ngốc
LÂM NHÂN cư xử giống người rừng
Nghe đồn MỌT SÁCH người thông thái
Được rảnh NHÀQUÊ khắp vẫy vùng
..
Ờ lão còn quên một bút danh
Ấy là cái gã HCN
Thường dùng chỉ với GHH
Ý nói riêng khi muốn để dành
.
Thắc mắc thì xin đành cáo lỗi
Yêu cầu giải thích: Mệt cầm canh!
Xông vô đất chữ vùng linh địa
Bốn phía loi nhoi những thánh thần
.
Cái Lão cầm đầu tưởng ổng vua
Giờ bày nhạc nhiếc phải theo tour
Như hồi ở lính đi BUM vậy
Lúc phải dìu lui ... lại đẩy bừa
.
Partner chán ngán định về bàn
Lính trận cầu sao nhạc dứt ngang
Kẻ đẩy cơ hồ như kéo pháo
Thoát rồi chưa hết vẻ hoang mang
.
Tầm cỡ như ta được mấy người
Rền như đại bác chứ đâu chơi
Ngênh ngang một chiếu ... ra đàn đóm
Quọt quẹt đôi câu ... nổ thấu trời
.
Nhưng tánh hiền từ ... từ gốc gác
Vốn yêu cuộc sống ... sống tùy thời .
Vĩ hòa vi quý hằng tâm niệm
Ai chọc không hờn ... ngoéo lại thôi
.
Nhìn chung xuyên suốt rất là NGƯỜI
Bỏ ghét ... nhiều thương lấy ở đời
Kính trọng hiền nhân ... gương học hỏi
Già càng tránh chỗ, chuyện lôi thôi
Bởi vậy ngày ca ba bốn bản
Chờ cơm Tư Lịnh dọn lên ăn
Nhờ tu mươi kiếp ... Ờ tu nữa !
Không cậy vào thơ để nói xằng ... Hơi khó !
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY, THÍCH THỊ PHI Dec 24, 2023

NEW047- NHƯ THÓC

 NHƯ THÓC

.
Tầm cỡ như ta được mấy người
Rền như đại bác chứ đâu chơi
Ngênh ngang một chiếu ... ra đàn đóm
Quọt quẹt đôi câu ... nổ thấu trời
Nhưng tánh hiền từ ... từ gốc gác
Vốn yêu cuộc sống ... sống tùy thời .
Vĩ hòa vi quý hằng tâm niệm
Ai chọc không hờn ... đớp lại thôi
.
THÍCH THỊ PHI Dec26, 2023

NEW046- KỲ NGỘ - CÕI TRÊN

 KỲ NGỘ

(Không phải từ Hán Việt)
.

Ờ lão còn quên một bút danh
Ấy là cái gã HCN
Thường dùng chỉ với GHH
Ý nói riêng khi muốn để dành
Thắc mắc thì xin đành cáo lỗi
Yêu cầu giải thích: Mệt cầm canh!
Xông vô đất chữ vùng linh địa
Bốn phía loi nhoi những thánh thần
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Dec24, 2023 


CÕI TRÊN
.
Hiếm quý cho nên phải bảo tồn
Chờ phiên tiếp kiến ráng đừng ... nôn
Hơi già một chút ... chưa nhân bản
Giống tốt Ba Tri ... khắp tiếng đồn
Nói giọng Nam Kỳ nghe dễ hiểu
Quê miền Lục Tỉnh gốc nông thôn
Làm thơ, viết Sớ đều thành thạo
Các món ăn chơi nổi tợ cồn
.
THÍCH THỊ PHI CHRISTMAS 2021

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

NEW045- KHÓI NAY KHÓI XƯA-CUỐI NĂM CẢM NGHĨ

 KHÓI XƯA KHÓI NAY

.
Quyền uy tột đỉnh bước sang Đông
Choạng tối bên ngoài dưới độ không ( 0°C )
Sưởi ấm tháng mười đà mở trước
Đồ dành mùa Hạ cất vô trong ..
Giã từ NướcViệt .. xa Nam Bộ
Giờ ở Hoa Kỳ nhớ Cửu Long:
Cọng khói rơm un còn lãng đãng
Bay hoài riêng một cõi mênh mông
.
NhàQuê Dec21, 2023
☆☆☆☆☆
CUỐI NĂM CẢM NGHĨ
.
Ta từ nhiệt đới ... lần đi trú
Trụ lại nơi nầy mấy chục niên
Chỉ có hai con khi mới tới
Nay còn dâu rể ... họp tăng thêm
Trời ban Phước Lộc an nhàn hướng
Nước tặng cơ ngơi giúp vững bền
Chữ Thọ tiêu pha ... Ờ ... quá đủ,
Cháu làm hãnh diện ... Ấy thần tiên !
.
NhàQuê Dec22, 2023

NEW044- MỖI NĂM ĐỀU CÓ NIỀM VUI ....

 MỖI NĂM ĐỀU CÓ NIỀM VUI

.
Tự đặt cho mình những bậc thang
Dù cho tuổi tác mỗi ngày càng ...
Đường dài thập kỷ e hoang tưởng
Khoảng ngắn từng năm ắt dễ dàng:
Tốt nghiệp đều đi mừng kết quả
Ra trường được dư ... xướng danh vang
Xuôi Nam ngược Bắc già đâu sá
Ngắm cháu niềm vui trổi rộn ràng.
.
NhàQuê Dec21, 2021
*****
** Tháng May, 2022 hai cháu nội: Michelle Tran (Texas) và Annie Tran (Connecticut) sẽ tốt nghiệp đại học (Cử Nhân, Bachelor Of Sciense) và theo đuổi bậc Tiến Sĩ (MD. , PhD.) ...
Rồi May 2023 tới lượt cháu nội đích tôn Kevin Tran (Texas) tốt nghiệp đại học ban cử nhân (Luật)
Tiếp theo 2024 và 2025 cháu nội: BachViet Tran và YenLinh Tran ra trường High School và vào đại học
*****
TỰ HÀO VÌ CHÁU
.
Mừng cháu hàng năm vượt nấc thang
Mong sao học giỏi sẽ vui càng...
Họ Trần học vấn vươn từ khó
Tôn tử tương lai bước dễ dàng.
Truyền thống ông cha lưu một thuở
Nhân tài anh chị tiếng còn vang
Giờ đây là lúc đem danh dự
Dòng giống Trần Gia được rỡ ràng
.
Minh Đồng
*****
HƯƠNG TRÀ BUỔI SÁNG
.
Học hành cánh cửa rộng thênh thang
Mỗi bước đi lên ý chí càng ...
Mảnh đất tiền đồ đầy hứa hẹn
Con đường phía trước mở tay dang
Hàm ơn công đức bao đời tạo
Ghi khắc tâm can lẽ mọi đàng
Các cháu cho ông niềm hãnh diện
Cuối đời cảm nhận chữ an khang
.
NhàQuê Dec 22, 2021
¤¤¤¤¤
Bài Xướng: Thay Lời Chúc Happy New Year
Hỏi chú tên chi ? ... dạ ... Bí Ngồi !
Kêu là ... mướp Mỹ ... phía bên tôi
Trên giàn ngán phải đàn ong mật
Dưới đất dè e lũ ốc nhồi
Nhớ ráng hoa hòe đền khó nhọc
Còn như trụi lũi kể công trôi
Nhìn cây đoán chủ năm nầy vượn g
Khỉ xuống Gà lên thịnh mấy hồi !
NhàQuê Dec 21, 2016
☆☆☆☆☆
.
Họa:
Đơm Hoa kết Trái sao là… CHÚ
Chẳng lẽ bầy ÔNG… hoạn hết rồi...
Ha?!
.
Xuôi ngược làm chi… cứ việc Ngồi
Ai leo kệ họ… khỏe Thân tôi
Ong ve có thuốc trừ ong quỵ
Ốc vãn tìm phương bắt ốc nhồi
Sắc vẫn tươi xinh xuân vẫn tới
Mây ngừng ngây ngất gió ngừng trôi
Đâu cần Thầy bói gà hay vượn… g
Cái số thong dong sướng tự hồi….
BN 22.12.16
☆☆☆☆☆
.
PÀI QUẠ: Tâm Sự Trái Squash
Vốn dĩ tòng teng lại bảo Ngồi
Không ai có thể nhại Mùi tôi
Người ưa xắt lát xào tôm lột
Kẻ thích chia khoanh kẹp thịt nhồi
Đỡ tủi thân hèn nơi tạm bợ
Nào buồn phận bạc xứ xa trôi
Da vàng nổi bật nhiều ưu điểm
Trước lạ ... rồi thương ... cũng tới hồi
NhàQuê Dec 22, 2016

All reactions:
Minhdong Tran, Lien Tran and 6 others

NEW043- SẮC MÀU ....

 Thơ hướng theo ĐƯỜNG LUẬT Xướng-Họa:

.
SẮC MÀU
(Liên Hoàn)
Màu Vàng
Trong muôn vạn sắc quý màu vàng
Trải suốt cơ cầu lẫn thịnh khang
Đứng giữa nhân quần đầy khí phách
Hòa cùng thế giới mực hiên ngang
Hình chung ủy thác bày minh bạch
Cá biệt truyền trao ngụ ẩn tàng
Nếu cõi trần nầy ai trách phận
Ta thường hãnh diện cuộc đời đang
NhàQuê
Màu Đỏ
Diện cuộc... đời chừng... lắm đổi thay
Mười năm kiểm nghiệm rõ ban ngày
Như chiều ráng mọc rồi tan mất
Tựa sáng mây đùn lại biến ngay
Sậm đỏ dường tin thêm chắc chắn
Tươi hồng những tưởng bớt lung lay
Trời trong lộ ánh dương sừng sững
Rọi thấu căn nguyên độ mỏng dày
NhàQuê
Màu Trắng
Độ mỏng dày nhờ khéo vẽ sơn
Nên tranh tuyệt kỹ mấy công vờn
Ba chiều diễm ảo... từ tay nhuận
Bốn góc hài hòa... cậy cọ trơn
Cứ tự màu riêng màu độc đáo
Do muôn sắc hợp sắc liên hườn
Cầu vòng đoán định trời mưa nắng
Có biết căn nguồn trắng giản đơn
NhàQuê
Màu Xanh
Giản đơn lạch nhỏ đổ ra sông
Đất cựa mình theo nước lớn ròng
Nhánh lúa cong oằn mùa hứa hẹn
Phù sa lắng đọng vụ chờ mong
Âm thầm diệp lục luôn hào sảng
Lặng lẽ thiên thanh mãi trợ phòng
Ví nếu màu xanh đùng biến mất
Muôn loài vạn vật có còn không
NhàQuê July 13, 2012
Họa:
Mộng Kê
Thì cứ mơ đi… một giấc vàng
Hưởng đời phú quý sống an khang
Công hầu danh vị quyền trên trước
Khanh tướng quan trường chí dọc ngang
Tâm dã sơn son không để lộ
Lòng tham dát ngọc khéo che tàng
Say còn chưa thỏa bừng cơn mộng
Nắng rọi qua hiên chiều vẫn đang
Đời Thật
Chiều đang khuất bóng tối dần thay
No ấm nào đâu được mấy ngày
Địa võng giăng giăng trùm kẻ lạc
Thiên la bủa bủa trói người ngay
Cổ thấp mòn hơi trời chẳng thấu
Thân nghèo kiệt sức q...uỷ không lay
Cây khô khát nước chờ sương đọng
Muốn bới nguồn cơn…đất quá dày
Lực Bất Tòng Tâm
Dày công muốn điểm thắm giang sơn
Giữ khí hiên ngang đuổi cáo vờn
Hạnh phúc sẳn lòng chia xớt hưởng
Đau thương hợp sức vá liền trơn
Chỉ lo gió ngược hồn bay mất
Lại sợ bùn sâu phách khó hườn
Xuồng chóng giữa dòng luôn chảy xiết
Bao la trời nước vọng âm đơn
An Phận
Đơn sơ mạch sống gởi non sông
Gắn bó đời ta... năm tháng ròng
Hoa thở hương thanh buồn sẽ lắng
Đất hòa hơi ấm sướng nào mong
Thế thần cách biệt yên tâm sống
Quyền lực xa lơ trí khỏi phòng
Sáng kiếm… vầng thơ chiều… độc ẩm
An nhàn thanh thản có hơn không
Trúc Giang 17.7.12
.
><><><><><
.
Khoán THỦ và Khoán VĨ:
.
Duyên Xưa
Về HCN
Đêm thở hương nồng quyến rủ ta
Xuân kiều nhón bước nhẹ nhàng qua
Trăng thanh lồng bóng về chung lối
Gió mát đưa duyên kết một nhà
Hẹn thuở đầu xanh giờ hóa lão
Chờ khi môi thắm hiện nên bà
Bến xưa đò cũ sông còn biếc
Mơ được cùng nhau hưởng phước già
TrúcGiang 14.03.2013
Bài Họa: Hoài Hương
Đêm trầm nguyệt quới ... ngẩn ngơ ta
Xuân kiễng chân chờ ... sắp lướt qua
Trăng gió đan thơ đầy lối ngõ
Gió trăng trải lụa khắp sân nhà
Hẹn về xóm cũ thời gần bạn
Chờ trở nền xưa thuở níu bà
Bến nước sông quê bừng hội ngộ
Mơ ngày hiện thực trước khi già
NhàQuê Mar 14, 2013
.
Tiên & Tục
(Viết về một nữ tu nhân từ)
Trước hiệu kim hoàn đứng ngắm chơi
Bên trong áo rách khoác che đời
Tâm lòng thiện mỹ bao la rộng
Hạnh ý từ nhân mấy tuyệt vời
Vợ đoán bề ngoài lo dọn dẹp
Chồng ngờ vẻ mặt lượng lưng vơi
Xưa nay những chuyện vầy đâu hiếm
Mắt thịt làm sao đánh giá người
NhàQuê Oct 25, 2012
Bài Họa: Trái Khoái Đời Nầy
Lắm kẻ dư tiền hưởng… thú chơi
Xênh xang áo mão để khoe đời
Góp kho tài vật mong đầy vẹn
Vén cửa từ tâm lại nửa vời
Tích chút ngày sau không sợ thiếu
Dành thêm kiếp tới chẳng lo vơi
Hỏi sao vết nứt còn đau mãi
Lạc giữa trần gian tủi phận người
Trúc Giang 25.10.12
.
ĐÁNG LẼ
Tay vẫy kia kìa.. đáng lẽ … dông
Thuyền êm … đáng lẽ phải… xuôi dòng
Tình trần … đáng lẽ nên buông xuống
Nợ thế… ờ thì… đáng lẽ thông
Đáng lẽ hôm rồi qua nước nhược
Từ lâu đáng lẽ đến Non bồng
Hội tiên đáng lẽ ngồi… danh dự
Đáng lẽ… vậy mà… tiếc lắm không ?!!!
Trúc Giang 22.03.15
Bài Họa: ĐÁNG LẼ ... NHƯNG
Phàm trần đáng lẽ mấy đời dông
Đáng lẽ ... do đây thích ngược dòng
Dẫu có bao điều ... điều đáng lẽ
Nhưng còn đáng lẽ ... lẽ chưa thông
Theo như ... đáng lẽ du tiên cảnh
Lý ... đáng lẽ ra đến nhược bồng
Xét sổ Nam Tào phê đáng lẽ
Năm Mùi đáng lẽ cuối cùng không
NhàQuê Mar 23, 2015

Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

NEW042- ĐỜI VÀ THÚ VỊ

 ĐỜI VÀ THÚ VỊ

.
Nắng xà trên mái
Chim đáp tìm hong
Cuộc đời thú vị
đẹp hơn không ?
.
Nhìn ra cửa sổ
Bềnh bồng mây bay
Cuộc đời thú vị
Đổi mới từng ngày
.
Ngó xuống bàn chân
Dặm dài chưa mỏi
Cuộc đời thú vị
Đưa đón ân cần
Trở về phố cũ
Lạ lẫm đường xưa
Đời vẫn thú vị
Ví mình hạt mưa
.
Leo lên núi cao
Chùa nguy nga quá
Đời càng thú vị
Người đông làm sao !
.
Cố tìm bè bạn
Mất mát quá chừng
Đời đâu thú vị
Nỗi buồn bỗng dưng
.
Ngang qua con rạch
Nước như rùng mình
Đời mất thú vị
Tiu ngỉu lục bình
.
Về lại thảo lư
Cùng ... Đa Sự Cốc
Đời may thú vị
Dù thực hay hư
.
NhàQuê Dec19, 2023

NEW041- SUY TƯ

 CÓ KHI

.
Có khi đợi những cơn mưa
Có khi chờ nắng ban trưa sợi vàng
Có khi trông tuyết Đông sang
Có khi cứ mặc ... chờ càng thấy lâu
.
Có khi đợi những chuyến tàu
Có khi chợt thấy lạc đâu mất rồi
Có khi đổi vị thay ngôi
Có khi như chuyện lở bồi dòng sông
.
Có khi luận chuyện có-không
Có khi thấy biển mênh mông thuyền mành
Có khi bó gối tay khoanh
Có khi mạt lộ nứt cành trổ hoa .
.
Có khi giữa cõi người ta
Có khi ước chỉ ... hóa ra thật nhiều
Có khi nhờ gió hiu hiu
Có khi hong ráo những điều Có Khi ...
.
NhàQuê ...

*****

Chỗ ta vừa mới sang Đông
Nhiều nơi hí hửng đã trông Xuân về
Cám ơn xanh lá mùa Hè
Và Thu màu sắc đê mê bao người
.
May sao nửa cuối cuộc đời
Ta còn an hưởng thảnh thơi ít nhiều
Không là quyền quý ... cao siêu
Đơn sơ hai vệt nắng chiều, khói lam
.
  • Like
  • Reply