Bài PHÚ Chúc Xuân
Rằng
TẾT đến nhà nhà
XUÂN về ngõ ngõ
Thân Kính Chúc Đó Đây Phúc Lộc Vững Bền
Nguyện Cầu Xin Toàn Cõi Bình An Gia Cố
Thông lệ bao đời
Tiễn năm cũ không gì luyến tiếc
Đón tân niên với cả mong chờ
Trẻ hướng tới tương lai hanh thông sự nghiệp
Già nhìn ra hậu vận ấm áp niềm tin
Kịp bước Năm Châu xóa lằn ranh cách biệt
Chung vai Thế Giới cùng hội nhập hòa đồng
Gà gáy vang báo hiệu rạng đông
Đốt phong pháo đỏ ...
Con cháu Tiên Rồng cùng mừng Ngày Trước Mặt
Chúc
Kẻ trước người trên
Bốn phương thôn lân bằng hữu
Tỷ muội đệ huynh môn sinh cố cựu
Mùa Xuân nây ... Xuân Tươi Đẹp Nhất nơi nơi
NhàQuê, Jan 24, 2017
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017
Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017
HOT164- Nói Với NGỮ NGÔN
Nói Với NGỮ NGÔN
Thả xuống sông văn sợi nhợ đời
Câu vài con chữ ... kiếm niềm vui
Chiếc cần số phận bền công chuốt
Phao nổi nhân duyên tự kiếp người
Chẳng cần lưỡi ngạnh với mồi thơm
Bóng ta cùng với nước chập chờn
Sóng xô ... ta đợi bình yên lại
Tự cảm thấy mình nhàn nhã hơn
Ngộ nhận theo dòng nước nhấp nhô
Bao dung ta trải nắng tiền đồ
Ta đem quảng đại làm tình tự
Gọt giũa ngôn từ ... hóa áng thơ
Có hôm vạt nắng đến mỉm cười
Chiếc giỏ làm quà những hoa tươi
Lủng lẳng treo lên giàn tâm tưởng
Mười năm câu chữ ... thiệt lạ đời
Sẽ có một ngày ta thấy đủ
Trời mây và nước vẫn giao tình
Góc rượu nồng nàn còn khúc cuối
Dốc bầu cho trọn nghĩa lưu linh
NhàQuê Jan 12, 2017
Thả xuống sông văn sợi nhợ đời
Câu vài con chữ ... kiếm niềm vui
Chiếc cần số phận bền công chuốt
Phao nổi nhân duyên tự kiếp người
Chẳng cần lưỡi ngạnh với mồi thơm
Bóng ta cùng với nước chập chờn
Sóng xô ... ta đợi bình yên lại
Tự cảm thấy mình nhàn nhã hơn
Ngộ nhận theo dòng nước nhấp nhô
Bao dung ta trải nắng tiền đồ
Ta đem quảng đại làm tình tự
Gọt giũa ngôn từ ... hóa áng thơ
Có hôm vạt nắng đến mỉm cười
Chiếc giỏ làm quà những hoa tươi
Lủng lẳng treo lên giàn tâm tưởng
Mười năm câu chữ ... thiệt lạ đời
Sẽ có một ngày ta thấy đủ
Trời mây và nước vẫn giao tình
Góc rượu nồng nàn còn khúc cuối
Dốc bầu cho trọn nghĩa lưu linh
NhàQuê Jan 12, 2017
HOT163- Nói Với THỜI GIAN
Nói Với THỜI GIAN
Tối nay dự báo bên ngoài lạnh
Từ sáng trong nhà đứng ngó ra
Từng chòm cây trụi đang run rẩy
Ơ Đông ... Đông trở lại rồi à
Nhớ hồi năm trước rời Đông Bắc
Một chuyến đi xa khoảng cuối Hè
Cứ mỗi sáng ngày hay thả bộ
Trước khi ghé lại quán cà phê
Vẫn như chừng ấy vẫn hương xưa
Vẫn bước sang Thu vẫn gió lùa
Vẫn mây bàng bạc .... mây bàng bạc **
Vẫn còn văng vẳng tiếng kẻng đưa
Ghé tiệm quen mua phong bì đỏ
Có câu cung chúc ... những hình vui
Phố ảo hình như đang rộn rịp
Chào Xuân ... Em gấp ghé đây rồi
NhàQuê Jan 11, 2017
mây bàng bạc ** : Mượn chữ của Thanh Tịnh
Tối nay dự báo bên ngoài lạnh
Từ sáng trong nhà đứng ngó ra
Từng chòm cây trụi đang run rẩy
Ơ Đông ... Đông trở lại rồi à
Nhớ hồi năm trước rời Đông Bắc
Một chuyến đi xa khoảng cuối Hè
Cứ mỗi sáng ngày hay thả bộ
Trước khi ghé lại quán cà phê
Vẫn như chừng ấy vẫn hương xưa
Vẫn bước sang Thu vẫn gió lùa
Vẫn mây bàng bạc .... mây bàng bạc **
Vẫn còn văng vẳng tiếng kẻng đưa
Ghé tiệm quen mua phong bì đỏ
Có câu cung chúc ... những hình vui
Phố ảo hình như đang rộn rịp
Chào Xuân ... Em gấp ghé đây rồi
NhàQuê Jan 11, 2017
mây bàng bạc ** : Mượn chữ của Thanh Tịnh
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



