HỎI EM MÙA HẠ
Quê nhà tháng hạ nắng nung thiêu
Em có phôi pha nét diễm kiều?
Đêm vắng võ vàng trăng sao nhạt?
Ngày hoang thổn thức gió mưa nhiều?
Long lanh mắt biếc buồn sương sớm?
E ấp môi son ngại nắng chiều?
Hãy gọi thu về thay nắng hạ
Ươm nồng thương mến giấc cô liêu.
DƯƠNG QUÂN
Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009
Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009
DQ020- Chuyện Chiêm Bao
CHUYỆN CHIÊM BAO
(Thơ Vui)
Bên này ta viết thư sang
Hỏi em bên ấy bình an thế nào?
Đêm qua nằm ngủ chiêm bao
Thấy hai ta đã hôn nhau...nửa chừng
Giật mình thức giấc bâng khuâng
Ngỡ như em vẫn nằm gần cạnh đây.
Hồi lâu chợt tỉnh mới hay
Tự mình hôn chính bờ vai của mình
Bởi ta là kẻ si tình
Nhớ em mơ tưởng bóng hình đấy thôi.
Một mai ta có qua đời
Nụ hôn hàm thụ ngậm ngùi ngàn năm.
Vài hàng thư viết sang thăm
Hỏi em thỉnh thoảng có nằm chiêm bao?
DƯƠNG QUÂN
(Thơ Vui)
Bên này ta viết thư sang
Hỏi em bên ấy bình an thế nào?
Đêm qua nằm ngủ chiêm bao
Thấy hai ta đã hôn nhau...nửa chừng
Giật mình thức giấc bâng khuâng
Ngỡ như em vẫn nằm gần cạnh đây.
Hồi lâu chợt tỉnh mới hay
Tự mình hôn chính bờ vai của mình
Bởi ta là kẻ si tình
Nhớ em mơ tưởng bóng hình đấy thôi.
Một mai ta có qua đời
Nụ hôn hàm thụ ngậm ngùi ngàn năm.
Vài hàng thư viết sang thăm
Hỏi em thỉnh thoảng có nằm chiêm bao?
DƯƠNG QUÂN
Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2009
HOT042- Hương Tóc
Hương Tóc
Chưa hề gặp biết cây bồ kết
Tục ngữ ca dao hay nói về
Liệu có thơm bằng làn tóc mượt
Sông khô mà sóng gợn đê mê
Ngoan hiền khép nép năm dòng kẻ
Chiếc lược ngón thon sứ giả tình
Chải ấm nâng niu ngàn sợi nhỏ
Thêm dài ấp ủ mộng tươi xinh
Nếu được bàn tay nhuần nét họa
Màu pha óng ả thuở đan mơ
Đi qua bụi cát bao cơn bão
Vẽ được hương thơm dưới gốc chờ
NhàQuê 05-06-09
Chưa hề gặp biết cây bồ kết
Tục ngữ ca dao hay nói về
Liệu có thơm bằng làn tóc mượt
Sông khô mà sóng gợn đê mê
Ngoan hiền khép nép năm dòng kẻ
Chiếc lược ngón thon sứ giả tình
Chải ấm nâng niu ngàn sợi nhỏ
Thêm dài ấp ủ mộng tươi xinh
Nếu được bàn tay nhuần nét họa
Màu pha óng ả thuở đan mơ
Đi qua bụi cát bao cơn bão
Vẽ được hương thơm dưới gốc chờ
NhàQuê 05-06-09
Thứ Ba, 2 tháng 6, 2009
HOT041- Vuông Sân
Vuông Sân
Lại nữa đêm Hè thơm nguyệt quới
Từng đàn bông trắng đậu kín cây
Nhớ nhé đừng vội gì ngủ sớm
Ở lại mà nghe hương bay bay
Bài thơ ban sáng đọc hững đông
Cười tươi như thể đóa nhung hồng
Ai tẩm thêm vào hương buổi tối
Biết rồi ... có phải vậy hay không
Còn cây bông sứ chắc thêm cao
Mấy nhánh ngang ngang sắp sỉ rào
Bữa bữa thăm chừng hoa có nhú
Vườn vui trở giấc… lá xôn xao
NhàQuê, 02-06-09
Lại nữa đêm Hè thơm nguyệt quới
Từng đàn bông trắng đậu kín cây
Nhớ nhé đừng vội gì ngủ sớm
Ở lại mà nghe hương bay bay
Bài thơ ban sáng đọc hững đông
Cười tươi như thể đóa nhung hồng
Ai tẩm thêm vào hương buổi tối
Biết rồi ... có phải vậy hay không
Còn cây bông sứ chắc thêm cao
Mấy nhánh ngang ngang sắp sỉ rào
Bữa bữa thăm chừng hoa có nhú
Vườn vui trở giấc… lá xôn xao
NhàQuê, 02-06-09
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



