NGÀY CÓ THẬT
.
Ngày ấy ta còn trung niên
Mừng là đến được bến bờ
Nơi mà con trẻ tiền đồ thênh thang
.
Cám ơn nước Mỹ tay dang
Cho nơi trú ngụ, việc làm nuôi thân
Ba sáu năm, quãng đời trần
Cháu con giờ đã riêng phần, cơ ngơi
.
Biển Dâu thế sự đổi dời
Đã leo mấy dốc khoảng đời lao đao
Sống còn may mắn xiết bao
Lại thêm chữ thọ lẽ nào không vui
.
Hằng năm ôn lại dòng đời
Tự mình nhắc nhở, vạn lời hàm ơn
Hạnh phúc sao được cháu con
Nên người lương thiện, tiếng đồn ngợi khen
.
Ta như trọn vẹn đáp đền
Niềm vui trải suốt an yên tháng ngày
Trà thơm thả khói bay bay
Mùa Thu dát nắng bên ngoài ... Chào Em !
.
NhàQuê Sep04, 2023




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.