Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

ĐXH073- Vịnh Bà Tiên Thời Đại

Vịnh Bà Tiên Thời Đại

Trước hiệu kim hoàn đứng ngắm chơi
Bên trong áo rách khoát che đời
Tâm lòng thiện mỹ bao la rộng
Tánh ý từ nhân mấy tuyệt vời
Vợ nhắm bề ngoài lo dọn dẹp
Chồng nhìn lớp mặt lượng lưng vơi
Xưa nay những chuyện vầy đâu hiếm
Mắt thịt làm sao đánh giá người

NhàQuê 25-10-2012

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

TEU170- Trễ Rồi Bác Ơi

Bài cậy "Bình Loạn" gấp, xin hậu tạ
Chiếu theo điều lệ đơn xin
Quán không riêng chỉ một mình Ớt thôi
Bà con thấy thích góp lời
Vô tư phát biểu ... coi trời như vung ...

BTH



Vịnh Mối Mọt

(Gởi Ớt)

Núp lén chừng hay muốn rụng rời
Lan từ tủ ván đến nhiều nơi
Nhâm nhi sách sổ công.... lưu trữ
Gậm nhấm tờ khai báo .... lỗ lời
Đám chó lâu nay tin thính mũi
Bầy mèo sớm tối tưởng nghe hơi
Đinh ninh cái lũ trong nhà giỏi
Của cải teng beng ... hỡi hỡi trời

NhàQuê Oct 18, 2012

(Lâm Nhân , Mọt Sách)



Bình Sứt Vòi

Trễ Rồi Bác Ơi

Đụt khoét đời nào dám lộ tông
Dù cho chức phận cỡ ngài ông
Chầu xưa mỗi đớp phân... phân... lẻ
Lớp mới lần xơi cục... cục ròng
Thán oán kêu ca rồi cũng phủi
Than van khiếu nại chỉ hoài công
Đem so mối mọt đâu gì sợ
Ráng xịt thêm vài ... ắt diệt vong

Chuồn Chuồn Ớt 22.10.12


Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

TEU169- Bình Bài VỊNH MỐI MỌT

Bài cậy "Bình Loạn" gấp, xin hậu tạ
Chiếu theo điều lệ đơn xin
Quán không riêng chỉ một mình Ớt thôi
Bà con thấy thích góp lời
Vô tư phát biểu ... coi trời như vung ...

BTH


(Gởi Ớt, nghe tin bị mối cạp hết tủ giấy tờ với lời thăm hỏi)


Vịnh Mối Mọt

Núp lén chừng hay muốn rụng rời
Lan từ tủ ván đến nhiều nơi
Nhâm nhi sách sổ công.... lưu trữ
Gậm nhấm tờ khai báo .... lỗ lời
Đám chó lâu nay tin thính mũi
Bầy mèo sớm tối tưởng nghe hơi
Đinh ninh cái lũ trong nhà giỏi
Của cải teng beng ... hỡi hỡi trời

NhàQuê Oct 18, 2012



Bỳnh Lựng Pài "Vịnh Mối Mọt"

Phần Nghĩa Đen

Mối mọt là vì ... biếng kiểm tra
Tại do giao khoán chó mèo nhà
Kỳ nầy kinh nghiệm cùng nhau rút
Sắp tới phòng hờ để cách xa
Chẳng phải lỗi nhiều thôi xí hết
Có hao thiệt mấy kể như hòa
Xà bần giấy má gom cân ký
Các chú Ba Tàu dặn đó nha

Chuồn Chuồn Ớt

TEU168 - Khai Trương Quán BÌNH LOẠN

KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT

Nào ai thông cổ rành kim
Xin mời ghé Quán phụ tìm Ý vui
Đói no ấm lạnh đủ mùi
Nhục vinh lắm vị ngược xuôi lắm trò
Rượu vào… mặc sức nhỏ to
Ngoài hiên Chủ gác khỏi lo lính rình…
Lòng ươn … bấy bá sự tình
Hãy trút ra bình… loạn đả mà chơi…

Chuồn Chuồn Ớt



Bật Đèn Sanh

Đơn xin "Thuế Má" đóng xong
Bộ Ban đã duyệt từ trong ra ngoài
NhàQuê được ủy quyền thay
Ký tờ "Chấp Thuận" quán nầy khai trương
Nhắc cho chủ quán tỏ tường
Tuân thủ "Điều Lệ Kỷ Cương" hiện hành

Thay BTH : NhàQuê



Bình lựng bài "Bật Đèn Sanh" hay Giấy Cấp Môn Bài cho QUÁN BÌNH LOẠN:

Úiii Bà kon… Cảnh giác nha!!!

NhàQuê… chắc là… con trai
Chị em cẩn thận che hai Má đào
Áo quần tha thướt bảnh bao
Cài khuy thắt nút chặt vào nghe không
Kẽo mà… bị duyệt từ…trong
Bên ngoài đóng dấu thì… (đi) toong cái đời

Bởi ta mở Quán… nhầm thời
Sưu cha thuế má… đóng rồi lại… thêm
Biết Điều …tuân thủ thì êm
Làm Cương trái Lệ bị … niêm… cả… Nhà
Thay Quyền… nhất định không tha
Cầm Đèn Sanh sự …. Quán ta… ế dàiiiii….

Cái tờ Giấy phép… thần oai !!!!

Chuồn Chuồn Ớt 15.10.12

 

HOT114- Mối & Chữ

Mối Hay Chữ

(Chọc Ớt)


Lũ mối thế mà khôn
Nhà bên đuổi chạy dồn
Ẩn thân chui vô tủ
Gậm chữ còn gì hơn

Riêng một đàn mối nữ
Tánh vốn được trời sanh
Thích ham nhiều màu sắc
Quần áo mới xúm giành

Tàn cơn mưa tháng chín
Hơi ẩm còn chưa tan
Lũ mối buồn hát khẽ
Âm nghe sầu mang mang

Việc khi không cần kíp
Lục trong đống giấy tờ
Ơ kìa đàn mối trắng
Gậm chữ và nhả thơ

NhàQuê 17-10-2012


TEU167 - Vịnh Trái Điều/Gừng Cạo Gió






VỊNH TRÁI ĐIỀU (đào lộn hột)

Tủi hổ thân em chỉ trách trời
Cái cần dấu kỹ lại đem phơi
Lo anh ngứa mắt thì...tiêu giống
Ngại chị vui tay ắt...hẻo đời
Lồ lộ nguyên hòn khôn chắn vải
Lù lù một cục khó che tơi*
Mong sao "của ấy" yên bình mãi
Nối dõi tông đường rộ khắp nơi

Tú lòng...thòng

* áo tơi, áo mưa



Bài Họa: Gừng Cạo Gió


Thiên hạ cần khi gió.. trở trời
Tốc cao cả áo để lưng phơi
Tha hồ xuôi ngược vùng nghiêm địa
Mặc sức tới lui chỗ giấu đời
Nói thiệt tàn cơn hồ kiệt lực
Thưa ngay lúc khởi bị giần tơi
Gừng già xấu xí mà nên việc
Cái củ hễ vùi ... sống mọi nơi
(Cái củ vùi trồng ... nhớ đúng nơi)

NhàQuê Oct 19, 2012

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

GT012- Bình Bài Thơ "Yến & Mì" Của NhàQuê

Mổ Bài "Yến & Mì" của NhàQuê

Yến & Mì


Nhiều món bày ra khó nuốt trôi
Tưởng thơm chừng cận mới hay hôi
Cầm dao định xẻ đành co lại
Nhấc nĩa toan xiên phải trở hồi
Vấn kế gần bên ... giùm chỉ cách
Góp bàn ... đối diện bảo thì thôi
Ôi giời quảng cáo rùm beng hết
Biết vậy "mì tôm" đẫm quách rồi

NhàQuê Oct 13, 2012




Bài "Yến & Mì" Lên Bàn Mổ

Yêu cầu Ớt mới dám bàn qua
Bác viết thường nhiều nghĩa lắm nha
Lấy chuyện uống ăn làm lá đậy
Ớt hay đáng mắc lỡ lòi ra

Lời rằng thùng rổng mới kêu to
Quảng cáo rùm beng khéo hét hò
Chỉ đọc thực đơn đà choáng ngộp
Hắt hơi nhảy mũi chạy co giò

Ngon dở xưa nay do thợ nấu
Dọn lên bưng xuống phận bồi bàn
Tiệc xong nguyên vẹn chưa rờ tới
Khách chịu hay không chủ chẳng màng

Đại yến dụng từ bác xỏ xiên
Người đi dự tiệc ắt quan quyền
Giàu sang thế lực ho ra bạc
Món bác lắc đầu họ lại khen

Bác sợ rồi chưa Ớt luận thêm
Về thơ đường luật dễ đâu tìm
Đóng vai quê trất ... người đồng ruộng
Rành rẽ chuyện đời tới chuyện chim

Chuồn Chuồn Ớt

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

TEU166- Yến & Mì

Yến & Mì

Nhiều món bày ra khó nuốt trôi
Tưởng thơm chừng cận thãy đều hôi
Cầm dao định xẻ đành co lại
Nhấc nĩa toan xiên phải trở hồi
Vấn kế gần bên ... giùm chỉ cách
Góp bàn ... đối diện bảo thì thôi
Ôi giời quảng cáo rùm beng hết
Biết vậy "mì tôm" đẫm quách rồi

NhàQuê Oct 13, 2012

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

ĐXH072- Trải Qua Dâu Biển

Khó Hiểu

Bất ngờ gì dữ vậy "hiền nhân"
Nói nhỏ nghe đi … xích xích gần
Sợ lão Sùng kia đâu dám… giận
Mến người Ớt đó chỉ cầu… thân
Kể rằng hồi trẻ… chàng ưa … nũng
Đồn đến khi già… ổng cũng… găng
Hỏi có thuốc nào cai tận gốc
Ra tay… làm phước sắc vài phân

Chuồn Chuồn Ớt 29.4.12


Trải Qua Dâu Biển

Chẳng thích cộng trừ chẳng thích nhân
Chỉ hay chia xẻ dễ dàng gần
Thấy người xích mích thường hòa giải
Ưa khách xuề xòa tiện thiết thân
Gặp đã nhiều lần hung chuyển kiết
Xuyên qua mấy lượt hiểm vơi găng
Giờ đây tuổi trọng đời cây mục
Biết có được bằng lá hóa phân

NhàQuê 29-04-2012

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

ĐXH071- Quan

Quan & Tài

Quan chi cũng gật ... phải chi Tài
Ngặt nỗi vô rồi chịu bó tay
Tầm cỡ mỗi phần thường hạn hẹp
Kích ni từng loại cũng đâu dài
Mai danh mai táng thương ... mai một
Dụi tích dụi chôn tiếc ... dụi mài
Tự cổ chí kim sang lẫn tiện
Áo dành chỉ mỗi khó dành hai

NhàQuê 08-10-2012



Quan… Giân

Đủng đỉnh hàng Quan ắt hám Tài
Số trời ghi sẳn kín bàn tay
Xòe ra… bạc hốt dân teo cạn
Nắm lại quyền tung chúng xá dài
Sức cọp sức kình… khoe sức đấu
Công kinh công sử … đáng công mài
Rũi khi quá chén chui vô… rọ
Cũng ráng … nguyện đầu kiếp thứ… hai

Trúc Giang 08.10.12

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Vịnh Chùm Gởi

XướngChùm Gởi

Vít đốc gật gù ngự ngọn sao
Váo vênh liếc mắt chỉ mình tao
Thân nhờ đặc gật hoa, kiêu hãnh
Kiếp gởi xanh um lá, tự hào
Nhựa hút huênh hoang chê cội thấp
Cành đeo, xấc xược ngỡ mình cao
Ừ xem vút vắc chừng bao thuở
Cây chủ rời xa, sống được nào

Thạch Trung


HọaChùm Gởi Trả Lời

Sống nhờ thằng ngốc, có làm sao
Dõ mỏ vô chi chuyện của tao!
Khỏi động móng tay, người tán thưởng
Cũng dư nguồn nhựa, kẻ hô hào
Gốc thêm vẻ đẹp, ta càng đẹp
Cây vượt tầng cao, tớ cũng cao
Cố bám cố đeo mà rút rỉa
Lá tươi mơn mởn, sướng không nào

Huyền Hạc

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

DQ039- Thu Cảm

Thu Cảm

Hình như trời đất chớm thu sang
Đã thấy xôn xao những lá vàng
Đã thấy mây xa chìm xuống thấp
Bên thềm, nụ cúc nắng mơn man

Có lẽ là thu đang đến đây
Cho sương khói ủ mộng thêm đầy
Có con én muộn chao ngoài ngõ
Mang hết hạ tàn theo cánh bay.

Có chi nhung nhớ rất đìu hiu
Nhè nhẹ vương trong sắc nắng chiều
Hồn của muôn loài hoa cỏ mục
Đợi hoàng hôn tắt, bóng trăng treo.

Có gì ray rức nẻo thu tâm
Những hẹn thề xưa, mộng ước thầm
Từng mảng đời trôi vào dĩ vãng
Chuyến tàu dang dở bóng xa xăm.

Có chi hư ảo thế gian này
Dư vị ngọt bùi lẫn đắng cay
Như kiếp lá xanh rồi chợt úa
Như người chếnh choáng một cơn say.

Ai có vui gì nghênh đón Thu
Thời gian không hẹn bước giang hồ
Thu tàn, đợi tiết xuân xanh lại
Riêng mảnh tình phai vẫn xác xơ.

Dương Quân
 


DQ038- Lời Mời Của Biển

          Lời Mời Của Biển 

Mời em một chuyến rong chơi
Thăm miền biển vắng thăm người cô đơn
Quạnh hiu những lá hoa cồn
Bình minh sương phủ, hoàng hôn sóng gào

Em về đây, ta có nhau
Trà chuyên đối ẩm dạt dào ý thơ
Đường trần lối cũ mịt mờ
Công danh phù phiếm, dật dờ mộng tan

Em về đây, chắp lỡ làng
Kề vai sao rụng, mây quàng tóc thơm
Vườn xuân đã héo lại ươm
Gối chăn đã nguội hãy còn hồi sinh

Nâng niu nhóm ngọn lửa tình
Đốt trầm hương ủ mộng lành gấm hoa
Lắng nghe tiếng sóng vỡ òa
Trường thiên biển hát khúc ca bốn mùa

Sá gì sớm nắng chiều mưa
Trà chuyên đối ẩm cũng thừa giấc say
Mời em thu xếp về đây
Hành trang xin nhớ chất đầy túi thơ.

Dương Quân 9.12