Từ thứ bảy đến thứ tư ( 5 ngày ) bị đau lưng nằm liệt giường đứng lên đi chuyển khó khăn
Cháu ngoại Emily vừa order thuốc dán Amazon giao
SANH LÃO BỆNH TỬ
.
Đệ tam/Tứ Khổ đúng là đây
Lời truyền Phật dạy chưa thông suốt
Chừng tới phiên mình mới thấm cay
Hỏi Thích Không Không xin ý Kiến
Hay cầu sư bá Trật Đường Rầy
Rằng thì rét quá tu còn kip
Thầy ngoắc vô liêu ... dặn thế nầy ... :
"Nhờ Pinky đưa đi bác sĩ ngay ! "
.
THÍCH THỊ PHI Oct23, 2024









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.