Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012
Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012
TEU165- Lời Sấm Mẹ Ban
Lời Sấm Mẹ Ban
(Thơ Vui tặng Đệ NGH)
Trích: Dạ, vẫn còn cạp đất dài dài Trưởng ơi
Cái lưng tấm thớt Má hay rầy
Trai trẻ gì mà biếng nhớt thây
Chừng lớn có môn đi cạp đất
Chớ ai nuôi nổi miệng ăn mầy
Lưng chừng đang học lính kêu vô
Giữa chốn gươm đao ớn thấy mồ
Quả đạn to đùng khiêng muốn uể
Nhanh tay cho kịp tiếng quan hô
Đồng bằng không ở leo lên núi
Mây thấp bay ngang bắt nhớ nhà
Có bữa rau rừng cơm gạo sấy
Nghiệm lời Má nói một thời xa
Nhung y xếp lại buổi tàn chinh
Của ít người đông ...đến đất sình
Thức dậy vươn vai hòa nhập cuộc
Thời nương tự chước lấy thân mình
Chữ sách ngày xưa nói rõ ràng
Đi cày đâu phải kém cao sang
Hơn nhau khác biệt từ nhân cách
Lương thiện dẫu cho lộc chẳng bằng
Từng khối đất lầy... từng khối nặng
Đổi công lấy được hạt cơm ngon
Hôm nay nhớ Má vui hồi tưởng
Lời sấm "tiên tri" ...tiếng máy giòn
NhàQuê Sep 22, 2012
(Thơ Vui tặng Đệ NGH)
Trích: Dạ, vẫn còn cạp đất dài dài Trưởng ơi
Cái lưng tấm thớt Má hay rầy
Trai trẻ gì mà biếng nhớt thây
Chừng lớn có môn đi cạp đất
Chớ ai nuôi nổi miệng ăn mầy
Lưng chừng đang học lính kêu vô
Giữa chốn gươm đao ớn thấy mồ
Quả đạn to đùng khiêng muốn uể
Nhanh tay cho kịp tiếng quan hô
Đồng bằng không ở leo lên núi
Mây thấp bay ngang bắt nhớ nhà
Có bữa rau rừng cơm gạo sấy
Nghiệm lời Má nói một thời xa
Nhung y xếp lại buổi tàn chinh
Của ít người đông ...đến đất sình
Thức dậy vươn vai hòa nhập cuộc
Thời nương tự chước lấy thân mình
Chữ sách ngày xưa nói rõ ràng
Đi cày đâu phải kém cao sang
Hơn nhau khác biệt từ nhân cách
Lương thiện dẫu cho lộc chẳng bằng
Từng khối đất lầy... từng khối nặng
Đổi công lấy được hạt cơm ngon
Hôm nay nhớ Má vui hồi tưởng
Lời sấm "tiên tri" ...tiếng máy giòn
NhàQuê Sep 22, 2012
Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012
HOT113- Trở Lại Nha Trang
Trở Lại Nha Trang
Phi đạo Cam Ranh xưa có đáp
Nay vòng cặp biển lướt ngang qua
Nha Trang loáng thoáng trong tầm mắt
Bốn bốn năm quay lại Khánh Hòa
Mường tượng đâu đây vài hoa hậu
Khoe khoang dáng vóc tắm nắng chiều
Thùy dương đứng ngắm từng đàn sóng
Cùng gió thì thầm khúc nhạc yêu
Khi xe đến khoảng gần chợ Chụt
Cố tìm sao chẳng nhận được ra
Cầu Đá ngày nào quen thuộc lắm
Cáp treo nhìn xuống... hỏi chăng là ?!
"Em Nằm Xỏa Tóc" nắng xanh trong
Có nhẩm bài thơ ... nhớ thuộc lòng
"Tượng Đứng Ngàn Năm Thao Diễn Nghỉ"
Tan rồi hay lỗi hẹn chờ mong
Dưới chân Rọ Tượng xóm nhà giàu
Càng mới lại càng nhón gót cao
Toàn những Việt Kiều không ...đấy phải
Mỉm cười nhớ lượn sóng nghiêng chao
Khi tới Ninh Hòa nhìn hướng núi
Vọng Phu hôm ấy án mây che
Muốn thăm Dục Mỹ ...thôi đành lỗi
Hòn sỏi hoàn cho Dốc Lết hề !
Nha Phu sóng nhỏ hơn Phan Thiết
Cũng chẳng mặn bằng Mũi Né đâu
Tàu hủ thơm gừng... màu lụa mới
Giọt đường cũng biết hẹn lần sau
Giã từ thành phố sáng mù sương
Khánh Vĩnh đôi nơi ghé dọc đường
Nhìn xuống rừng còn thiêm thiếp ngủ
Xa dần biển thẳm rặng thùy dương
NhàQuê Sep 12, 2012
Phi đạo Cam Ranh xưa có đáp
Nay vòng cặp biển lướt ngang qua
Nha Trang loáng thoáng trong tầm mắt
Bốn bốn năm quay lại Khánh Hòa
Mường tượng đâu đây vài hoa hậu
Khoe khoang dáng vóc tắm nắng chiều
Thùy dương đứng ngắm từng đàn sóng
Cùng gió thì thầm khúc nhạc yêu
Khi xe đến khoảng gần chợ Chụt
Cố tìm sao chẳng nhận được ra
Cầu Đá ngày nào quen thuộc lắm
Cáp treo nhìn xuống... hỏi chăng là ?!
"Em Nằm Xỏa Tóc" nắng xanh trong
Có nhẩm bài thơ ... nhớ thuộc lòng
"Tượng Đứng Ngàn Năm Thao Diễn Nghỉ"
Tan rồi hay lỗi hẹn chờ mong
Dưới chân Rọ Tượng xóm nhà giàu
Càng mới lại càng nhón gót cao
Toàn những Việt Kiều không ...đấy phải
Mỉm cười nhớ lượn sóng nghiêng chao
Khi tới Ninh Hòa nhìn hướng núi
Vọng Phu hôm ấy án mây che
Muốn thăm Dục Mỹ ...thôi đành lỗi
Hòn sỏi hoàn cho Dốc Lết hề !
Nha Phu sóng nhỏ hơn Phan Thiết
Cũng chẳng mặn bằng Mũi Né đâu
Tàu hủ thơm gừng... màu lụa mới
Giọt đường cũng biết hẹn lần sau
Giã từ thành phố sáng mù sương
Khánh Vĩnh đôi nơi ghé dọc đường
Nhìn xuống rừng còn thiêm thiếp ngủ
Xa dần biển thẳm rặng thùy dương
NhàQuê Sep 12, 2012
Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012
LTC008- Mây Giăng Nẻo Nhớ
Mây giăng nẻo nhớ
Lá me bay trải dài hành lang lớp
Nắng vô tình thơ thẩn cứ theo sau
Không hiểu được lời thơ bay trong gió
Nên chưa buồn lỗi hẹn đón đưa nhau
..............
Góc nhớ loanh quanh mộng chớm yêu
Xanh ngát mây giăng dáng mỹ miều
Hình như vơ vẩn từ đâu đó
Lẽo đẽo tình theo bóng liêu xiêu
Dấu chân song bước mắt ngời say
Bồi hồi suối tóc ôm bờ vai
Ai ru tim nhớ mà xao xuyến
Phượng thắm hồng soi áo trắng bay
.........
Bão lũ tràn về tím triền sông
Lục bình theo nước phận long đong
Đò tình tách bến phương trời bạt
Trong bóng mù sương mãi chạnh lòng
Thu đến phượng tàn theo cơn mưa
Hanh hao bóng nắng gợi hè xưa
Sợi nhớ dài thêm chùng trên phím
Bạn cũ Thầy xưa tiếc sao vừa
...........
Chiều nhạt nắng âm thầm buồn xa vắng
Bóng trường xưa ướt đẩm cả trời thương
Kỷ niệm đẹp quẩn quanh tìm lối cũ
Sóng bạc đầu man mác rọi vầng trăng
Hoa Chanh
Lá me bay trải dài hành lang lớp
Nắng vô tình thơ thẩn cứ theo sau
Không hiểu được lời thơ bay trong gió
Nên chưa buồn lỗi hẹn đón đưa nhau
..............
Góc nhớ loanh quanh mộng chớm yêu
Xanh ngát mây giăng dáng mỹ miều
Hình như vơ vẩn từ đâu đó
Lẽo đẽo tình theo bóng liêu xiêu
Dấu chân song bước mắt ngời say
Bồi hồi suối tóc ôm bờ vai
Ai ru tim nhớ mà xao xuyến
Phượng thắm hồng soi áo trắng bay
.........
Bão lũ tràn về tím triền sông
Lục bình theo nước phận long đong
Đò tình tách bến phương trời bạt
Trong bóng mù sương mãi chạnh lòng
Thu đến phượng tàn theo cơn mưa
Hanh hao bóng nắng gợi hè xưa
Sợi nhớ dài thêm chùng trên phím
Bạn cũ Thầy xưa tiếc sao vừa
...........
Chiều nhạt nắng âm thầm buồn xa vắng
Bóng trường xưa ướt đẩm cả trời thương
Kỷ niệm đẹp quẩn quanh tìm lối cũ
Sóng bạc đầu man mác rọi vầng trăng
Hoa Chanh
Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012
ĐXH070-Nhìn Lại
Nhìn Lại
Nhập học trôi qua đã mấy tuần
Nhìn đàn cháu nhỏ nhớ thời xuân
Hồi chuông, hồi tưởng, hồi niên thiếu
Lối xóm, lối mơ, lối tuổi gần
Có cả chừng hư rồi hiện thực
Bao nhiêu đang rạng lại phù vân
Hồ như thử thách con thuyền mệnh
Vượt được sóng xô... giá biết ngần
NhàQuê Sep 08, 2012
Thức
Mừng mới vươn tay chạm thất tuần
Môi còn in dấu nụ… tầm xuân
Duyên tình duyên ý duyên đầy ắp
Phúc lộc phúc nhân phúc trọn gần
Cảm giác dâng trào đâu huyển hoặc
Đường trần đang trải chớ phân vân
Biết vui với những… đời ưu đãi
Một kiếp phù sinh ước chỉ ngần
Trúc Giang 10.9.12
Nhập học trôi qua đã mấy tuần
Nhìn đàn cháu nhỏ nhớ thời xuân
Hồi chuông, hồi tưởng, hồi niên thiếu
Lối xóm, lối mơ, lối tuổi gần
Có cả chừng hư rồi hiện thực
Bao nhiêu đang rạng lại phù vân
Hồ như thử thách con thuyền mệnh
Vượt được sóng xô... giá biết ngần
NhàQuê Sep 08, 2012
Thức
Mừng mới vươn tay chạm thất tuần
Môi còn in dấu nụ… tầm xuân
Duyên tình duyên ý duyên đầy ắp
Phúc lộc phúc nhân phúc trọn gần
Cảm giác dâng trào đâu huyển hoặc
Đường trần đang trải chớ phân vân
Biết vui với những… đời ưu đãi
Một kiếp phù sinh ước chỉ ngần
Trúc Giang 10.9.12
Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012
HOT112- Thưa Ba,
Thưa Ba,
Thửa ruộng nhà mình xưa gieo mạ
Hôm ngang con thấy ai cất nhà
Đất chẳng bán buôn mà đổi chủ
Nhớ về công khó mấy xót xa
Cảnh vật bây giờ có đổi thay
Vẫn nhớ như in ... nhớ những ngày
Nhớ cả mồ hôi từng đổ xuống
Cho ngời xanh mạ ... lúa vươn vai
Mỗi lụi một đầu hai bó nặng
Vai tê cổ rụt mặc ai cười
Con phụ tha dần... chờ nước thuận
Theo đàn mạ kết thả trôi xuôi
Thấm thoát đến hồi gió chướng non
Hóa thân lúa mới hạt no tròn
Bữa cơm lễ tạ... ơn mùa vụ
Hương tỏa thơm hoài theo bước con
NhàQuê Sep 07, 2012
Thửa ruộng nhà mình xưa gieo mạ
Hôm ngang con thấy ai cất nhà
Đất chẳng bán buôn mà đổi chủ
Nhớ về công khó mấy xót xa
Cảnh vật bây giờ có đổi thay
Vẫn nhớ như in ... nhớ những ngày
Nhớ cả mồ hôi từng đổ xuống
Cho ngời xanh mạ ... lúa vươn vai
Mỗi lụi một đầu hai bó nặng
Vai tê cổ rụt mặc ai cười
Con phụ tha dần... chờ nước thuận
Theo đàn mạ kết thả trôi xuôi
Thấm thoát đến hồi gió chướng non
Hóa thân lúa mới hạt no tròn
Bữa cơm lễ tạ... ơn mùa vụ
Hương tỏa thơm hoài theo bước con
NhàQuê Sep 07, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






























