Trở Lại Hương Xuân
Chưa lâu lắm quê nhà một dạo
Gần cuối năm bấc chướng lạnh căm
Áo hai lớp phì phà liên tục
Thở hơi mù khói thuốc màu lam
Hăm mấy năm trụ miền Đông Bắc
Chưa khi nào lạnh quá như nay
Đã hơn tháng độ âm vây khốn
Bước ra ngoài tê cóng chân tay
Cách bữa tuyết ... trận năm bảy tấc
Thương cỏ cây phủ lớp áo choàng
Thương tháng Hạ vàng hoa xanh lá
Thương sân vườn khoe sắc điểm trang
Buổi xế trưa yên ngừng lặng gió
Độ ấm lên vài nấc trên không
Sao dễ chịu như vừa mưa mát
Hay gì đang rộ nở trong lòng
Bạn thân hỏi về già có tính
Trở về quê gởi nắm xương tàn
Nếu phải kể đời vay đã trả
Có nghĩa gì nhúm đất tro than
NhàQuê Feb 18, 2014
Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014
Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014
TEU178- Vịnh Chiếc Phà U-100

Vịnh Chiếc Phà "U - 100"
Ngày nay lắm chỗ có cầu cao
Sáu chục năm qua nhớ thuở nào
Hạ thủy rời bờ xa xưởng đóng
Lên đường hướng bến tận nơi giao
Cần Thơ Mỹ Thuận băng sông rộng
Rạch Miễu Tiền Giang rẽ sóng đào
Hiện đại người khen tầm cỡ lớn
Giờ đành lạc hậu ... hổ ngươi sao
NhàQuê Feb 10, 2014
U - 100 Vẫn Còn Xài Được
Các cụ đi rồi đánh giá cao
Nghe khen chớ biết điểm ưu nào
Ban đầu sóng gió vờn tơi tả
Kế tiếp phao cầu xúm ghịt giao
Mạnh máy hề chi con nước xoáy
To giàn đâu quản lượn ba đào
U trăm (U 100) vẫn tốt nhờ chăm chút
Méo mó sơ sài ậy chẳng sao
Lâm Nhân 10.02.2014
Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014
TEU177- Mã Đáo Thành Công
Mã Đáo Thành Công
Cứ năm Ngọ gặp nhiều tranh Mã Đáo
Trông con nào dáng dấp cũng no ăn
Phải thế chứ ... chớ làm sao phi được
Ủa lạ nầy quân tướng lạc đâu chăng
Hay thất trận chạy về đây hối hả
Hay nhanh chân trốn da ngựa bọc thây
Hay chủ tướng bị hất nhào đâu đó
Hay ngàn muôn còn lại được ngần nầy
Nếu thành công phải cờ bay trống gióng
Nếu hồi trào phải lẫm liệt uy nghi
Nếu thắng trận phải cả thành nghinh đón
Nếu yên cương trơ trụi hỏi là gì
Bức sơn mài càng to tôn vẻ quí
Tranh cẩn vàng nhiều ngựa lại thêm sang
Chuyện Mã Đáo Thành Công ai bày nhỉ
Cười nhìn lên ..câu ghi tặng cuối hàng
NhàQuê Feb 05, 2014
Lý Giải "Mã Đáo Thành Công"
Ông Nầy rõ thiệt nhà quê
Ngắm Tranh chẳng hiểu còn chê nét thần
Đoàn Chiến Mã … lúc gần xung trận
Thế … oai hùng hưng phấn reo vang
Yên cương lấp lánh mạ vàng
Trống thùng một cái từng hàng phi nhanh
Mười hai tháng tung hoành khắp cõi
Mới so tranh nài giỏi tướng hay
Ai người da ngựa bọc thây
Công ghi mấy chữ khói bay hương trầm
Ai luyện phép cao thâm … công lực
Giữa chiến trường Người Ngựa thông linh
Nghe hơi là biết… phe mình
An toàn quan ải… thùng thình trống… lân
Tiệc dọn khắp bàn dân thiên hạ
Mã đáo rồi… hí hí… công tui
Ông nài xuống ngựa lên … Mùi
Năm sau hưởng phước còn VUI hơn nhiều
Nầy Ông... đồi mát gió hiu
Bức tranh Tuấn Mã... hồi triều... thiếu quan
Chuồn Chuồn Ớt
Cứ năm Ngọ gặp nhiều tranh Mã Đáo
Trông con nào dáng dấp cũng no ăn
Phải thế chứ ... chớ làm sao phi được
Ủa lạ nầy quân tướng lạc đâu chăng
Hay thất trận chạy về đây hối hả
Hay nhanh chân trốn da ngựa bọc thây
Hay chủ tướng bị hất nhào đâu đó
Hay ngàn muôn còn lại được ngần nầy
Nếu thành công phải cờ bay trống gióng
Nếu hồi trào phải lẫm liệt uy nghi
Nếu thắng trận phải cả thành nghinh đón
Nếu yên cương trơ trụi hỏi là gì
Bức sơn mài càng to tôn vẻ quí
Tranh cẩn vàng nhiều ngựa lại thêm sang
Chuyện Mã Đáo Thành Công ai bày nhỉ
Cười nhìn lên ..câu ghi tặng cuối hàng
NhàQuê Feb 05, 2014
Lý Giải "Mã Đáo Thành Công"
Ông Nầy rõ thiệt nhà quê
Ngắm Tranh chẳng hiểu còn chê nét thần
Đoàn Chiến Mã … lúc gần xung trận
Thế … oai hùng hưng phấn reo vang
Yên cương lấp lánh mạ vàng
Trống thùng một cái từng hàng phi nhanh
Mười hai tháng tung hoành khắp cõi
Mới so tranh nài giỏi tướng hay
Ai người da ngựa bọc thây
Công ghi mấy chữ khói bay hương trầm
Ai luyện phép cao thâm … công lực
Giữa chiến trường Người Ngựa thông linh
Nghe hơi là biết… phe mình
An toàn quan ải… thùng thình trống… lân
Tiệc dọn khắp bàn dân thiên hạ
Mã đáo rồi… hí hí… công tui
Ông nài xuống ngựa lên … Mùi
Năm sau hưởng phước còn VUI hơn nhiều
Nầy Ông... đồi mát gió hiu
Bức tranh Tuấn Mã... hồi triều... thiếu quan
Chuồn Chuồn Ớt
Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014
ĐXH088- Lẽ Tuần Hoàn
Vui xuân
Mùa sang cây lá trải hồn xuân
Tuổi hạc mây trôi quá thất tuần
Nắng ấm soi tâm thân tráng kiện
Gió vờn mát thức ý kinh luân
Bao năm mài miệt nhìn chưa thấy
Tháng lụn buông đời thấu rỏ chân
Xuân đến hoa khai thu lá rụng
Hồng trần vui vẻ chẳng bâng khuâng
Hoa Hạ
Lẽ Tuần Hoàn
Lạnh cóng cành khô ráng vẫy Xuân
Độ âm đóng trụ suốt ba tuần
Bầu trời xám xịt còn vần vũ
Mặt đất trơn chuồi khó chuyển luân
Ấy vậy thêm yêu miền tạm trú
Như càng lắm thích chốn dừng chân
Do đâu ... mỗi có câu riêng giải
Thuận lẽ ... Đông tàn phải trở Xuân
NhàQuê Feb 02, 2014
Mùa sang cây lá trải hồn xuân
Tuổi hạc mây trôi quá thất tuần
Nắng ấm soi tâm thân tráng kiện
Gió vờn mát thức ý kinh luân
Bao năm mài miệt nhìn chưa thấy
Tháng lụn buông đời thấu rỏ chân
Xuân đến hoa khai thu lá rụng
Hồng trần vui vẻ chẳng bâng khuâng
Hoa Hạ
Lẽ Tuần Hoàn
Lạnh cóng cành khô ráng vẫy Xuân
Độ âm đóng trụ suốt ba tuần
Bầu trời xám xịt còn vần vũ
Mặt đất trơn chuồi khó chuyển luân
Ấy vậy thêm yêu miền tạm trú
Như càng lắm thích chốn dừng chân
Do đâu ... mỗi có câu riêng giải
Thuận lẽ ... Đông tàn phải trở Xuân
NhàQuê Feb 02, 2014
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



