Cãi Thầy Thuốc
Gạo lứt rau dưa riết ngán khan
Lâu lâu sắp nhỏ đãi tôm càng
Xào rim đỏ ớt ... tiêu đen nhánh
Luộc hấp ngà bơ ... bắp ửng vàng
Ngặt nỗi va vào bao thứ bịnh
Cam đành chấp lịnh những thầy lang
Phôn cho bạn hữu cùng hoàn cảnh
Nó nói nghe chi mấy trự bàn
NhàQuê Mar 27, 2013
Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013
Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013
ĐXH080- Luyện Đường
(Trong Thơ Đường-vnthuquan.net)
TẬP TÀNH
Bắt chước người ta học nấu đường
Niêm trầy luật trật thấy mà thuơng
Hàng trên lởm chởm như đào hố
Khúc đưới ngoặn ngoèo tợ vét mương
Thiếu gỗ quơ ngay vái tấm liếp
Không cây lấy đại mấy chân giường
Bảng đề to tướng thơ đường luật
Ai phạt đâu mà hỏng dám trương
Hạnh Liên
Họa: Luyện Đường
Biết mấy công phu kết tụ đường
Bao lần thấm thía cảnh đau thương
Thành công chí thể lên ngôi vị
Thất bại y rằng té rạch mương
Hảo hạng trưng bày lên kệ tủ
Thường xoàng chất đống xuống sàn giường
Ngày nay thứ giả tràn lan khắp
Ngỡ chúng đang hồi .... đại khuếch trương
NhàQuê Mar 25, 2013
TẬP TÀNH
Bắt chước người ta học nấu đường
Niêm trầy luật trật thấy mà thuơng
Hàng trên lởm chởm như đào hố
Khúc đưới ngoặn ngoèo tợ vét mương
Thiếu gỗ quơ ngay vái tấm liếp
Không cây lấy đại mấy chân giường
Bảng đề to tướng thơ đường luật
Ai phạt đâu mà hỏng dám trương
Hạnh Liên
Họa: Luyện Đường
Biết mấy công phu kết tụ đường
Bao lần thấm thía cảnh đau thương
Thành công chí thể lên ngôi vị
Thất bại y rằng té rạch mương
Hảo hạng trưng bày lên kệ tủ
Thường xoàng chất đống xuống sàn giường
Ngày nay thứ giả tràn lan khắp
Ngỡ chúng đang hồi .... đại khuếch trương
NhàQuê Mar 25, 2013
Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013
HOT116- Điệp Khúc Xuân
Điệp Khúc Xuân
Xuân đến ... à ...à ... Xuân lại đến
Quen mà ... đã gặp mấy mươi năm
Vòng xoay tạo hóa bày vui nhỉ
Xuân trẻ ... còn ta lại bước dần
Cứ chia mỗi nhóm đời hai chục
Cái cụm ban đầu gọi Thiếu Niên
Mỗi bức tranh riêng đều sắc thắm
Con đường phía trước ... lối thần tiên
Ngày lên bốn chục kim gai nhọn
Từng mảng thịt da rách tả tơi
Đất rộng thênh thang chân vướng xích
Nghiệm suy mị ngữ ngán cho đời
Những mùa Xuân vá nơi quê mới
Hoa tuyết đầy trời buốt tận trong
Mứt bánh đỏ xanh chào đón Tết
Mà nghe từng giọt nhói nơi lòng
Mừng thọ sáu mươi lo dọn dẹp
Bộn bề tứ phía những dây dưa
Mấy ai gói được hành trang gọn
Luận đời nhẩm lại quãng đường xưa
Nghiền ngẫm cuộc trần so ước nguyện
Bao lần leo dốc vượt trùng khơi
Nếu như nhìn xuống tầng khổ ải
Huyền diệu tàng trong một kiếp người
Làm sao biết được phút lên đường
Chiếc nải căng đầy những yêu thương
Mang cùng đáp chuyến tàu vô cực
Vẫy chào giã biệt chốn quê hương
NhàQuê Mar 02, 2013
Xuân đến ... à ...à ... Xuân lại đến
Quen mà ... đã gặp mấy mươi năm
Vòng xoay tạo hóa bày vui nhỉ
Xuân trẻ ... còn ta lại bước dần
Cứ chia mỗi nhóm đời hai chục
Cái cụm ban đầu gọi Thiếu Niên
Mỗi bức tranh riêng đều sắc thắm
Con đường phía trước ... lối thần tiên
Ngày lên bốn chục kim gai nhọn
Từng mảng thịt da rách tả tơi
Đất rộng thênh thang chân vướng xích
Nghiệm suy mị ngữ ngán cho đời
Những mùa Xuân vá nơi quê mới
Hoa tuyết đầy trời buốt tận trong
Mứt bánh đỏ xanh chào đón Tết
Mà nghe từng giọt nhói nơi lòng
Mừng thọ sáu mươi lo dọn dẹp
Bộn bề tứ phía những dây dưa
Mấy ai gói được hành trang gọn
Luận đời nhẩm lại quãng đường xưa
Nghiền ngẫm cuộc trần so ước nguyện
Bao lần leo dốc vượt trùng khơi
Nếu như nhìn xuống tầng khổ ải
Huyền diệu tàng trong một kiếp người
Làm sao biết được phút lên đường
Chiếc nải căng đầy những yêu thương
Mang cùng đáp chuyến tàu vô cực
Vẫy chào giã biệt chốn quê hương
NhàQuê Mar 02, 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



