HÒA VÀO DÒNG CHẢY::
Chùm Xướng Họa (Trích trong hoasontrang.us)
Thùy Viên vắng lặng kể hơi lâu
Chú Tiểu hà phương… bớ Thị Mầu
Ghé cửa chờ hoài… đôi tiếng gởi
Vô vườn đợi mãi… nhắn vài câu
Thu vàng đã dợm khoe khoang sớm
Hạ biếc còn đang nấn ná rầu
Bốn tiết thay màu gieo hứng cảm
Còn người xướng họa biết nơi đâu
Vắng bóng Thùy Linh cũng đã lâu
Thi huynh còn nhớ đến... cô Mầu
Cám ơn, anh hỏi thăm vài chữ
Đa tạ, em chào vấn mấy câu
Lúc nắng xuân về nghe náo nức
Khi mưa lá rụng chợt buồn rầu
Thời gian con nước trôi không đợi
Người cũ bây chừ biết ở đâu
Theo thầy thọ giới đã từ lâu
Phật pháp huyền vi, lý nhiệm mầu
Nghiệp dữ luân hồi muôn vạn kiếp
Căn lành giác ngộ một đôi câu
Tiền tài địa vị bao người khổ
Sự nghiệp công danh lắm kẻ rầu
Cái bã vinh hoa, vòng lẩn quẩn
Mai này nhắm mắt biết về đâu
Anh Tiểu về chùa cũng khá lâu
Không đi khất thực nhớ... em Mầu
Buông trôi con chữ theo giòng nước
Thả lõng thời gian vụt bóng câu
Vườn hạ nao nao làn gió nóng
Rừng thu tí tách giọt mưa rầu
Chiều đan khói tím trong vườn Liễu
Hoạ nốt vần thơ biết gửi đâu
Thị Mầu (Thùy Linh)
11 Aug 2011
Bần tăng ngộ đạo biết bao lâu
Trí huệ dường như được phép mầu
Lúc mới theo thầy hơn chín tháng
Khi vừa niệm Phật khoảng muôn câu
Tâm bừng đuốc tuệ tâm không động
Ý toả đài sen ý chẳng rầu
Bát nhã thuyền đưa qua bỉ ngạn
Đường về cực lạc có xa đâu
Y như phỏng đoán chẳng chờ lâu
Ánh lửa khơi lên khói đượm mầu
Hỡi bạn “Ly nâng … bao vẫn ít”
Nầy huynh “Việc gác … quắc cần câu”
Trà hương… nhấm nháp thêm vui vẻ
Rượu ảo… nhâm nhi bớt ủ rầu
Giải tỏa quanh đời luôn áp lực
Thơ hòa yến dự khác gì đâu
Tiểu ạ, đời người chẳng được lâu
Anh về hoàn tục đến bên Mầu
Vầng trăng bàng bạc soi đôi bóng
Ánh mắt mơ huyền nói vạn câu
Tình ấm, duyên nồng lòng thấy nhớ
Chùa xa, cơm hẩm dạ nghe rầu
Đêm thâu vượn hú trong rừng thẳm
Bát Nhã, thuyền Từ biết ở đâu
Thị Mầu (Thùy Linh)
14 Aug 2011
Đời người ngắn ngủi khó dài lâu
Hãy hướng niềm tin ánh đạo mầu
Tánh thật trì tu chừng ít kiếp
Tâm thành đốn ngộ chỉ dăm câu
Kinh văn tụng niệm lòng an lạc
Nữ sắc đam mê dạ khổ rầu
Đức Phật ngày xưa lìa thế tục
Phàm trần bỏ hết có sao đâu
Ừ nhỉ ! đời ta có bấy lâu
Chàng may mắn gặp tiểu thư Mầu
Trai khôn cưới vợ, chim tìm tổ
Tiểu dại vô chùa, cá cắn câu
Khất thực đường xa nhìn thiệt khổ
Xin cơm xứ lạ thấy mà rầu
Làm sao sánh được, so cùng Phật
Lắm kẻ tu hoài, có tới đâu ...!?
Thị Mầu (Thùy Linh)
14 Aug. 2011
Phục Tiểu sông dài giữ hướng lâu
Không chao khó đảo… sóng nàng Mầu
Người phàm có lẽ vài ba lượn
Kẻ tục thường thì một ít câu
Xóm dưới làng trên cùng hỉ hả
Ngày qua đêm lại chẳng lo rầu
Giờ hai … nhất quyết… đường ai nấy …
“Chỉ Tếu à nha …hổng phải đâu”
Đường về cực lạc ngại gì lâu
Thị Kính hàm oan bởi ả Mầu
Lẽ thật không phô đành lặng tiếng
Tình ngay khó thốt được thành câu
Bền lòng niệm Phật lìa xa khổ
Vững dạ cầu kinh thoát khỏi rầu
Chứng quả bồ đề lên cõi giác
Tu là giải thoát có sai đâu
Mê muội theo đời đã quá lâu
Hôm nay được gặp bậc siệu mầu
Gieo duyên cùng tiểu nghe lời pháp
Kết nghĩa với thầy học phật câu
Nương ánh từ quang qua khỏ thảm
Theo đường chơn chánh khỏi lo rầu
Nghiệp lành ắt sự lành đưa đến
Nhân quả xưa nay có chạy đâu
Thị Kính là nữ nhi, Thị Mầu cùng phái mừ, dĩ nhiên là không động ròi ...
Chú Tiểu nam nhân à nhen ...
Tiểu đà khát nước, tụng hồi lâu
Tim đập lung tung, chạm mặt Mầu
Ý gửi âm thầm, trong đáy mắt
Lòng trao bối rối, nhớ từng câu
Về ngang núi thẳm vầng trăng úa
Trở lại chùa xa ngọn cỏ rầu
Người sống ngoài đời, tu mỗi cách
Đâu là phải đến cửa thiền đâu !??
Thị Mầu (Thùy Linh)
16 Aug 2011
Rung chuông tái ngộ vặn vừa lâu
Chú Tiểu NhàQuê hợp với Mầu
Cỏ Dại chung phần nên bát cú
Thu Hà góp ý vẹn nguyên câu
Bàn đời hấp dẫn tăng hàm xúc
Luận đạo tinh thông giải khổ rầu
Cảm thấy vui mừng ...vần sắp cạn
Hơn mười** cả thảy … sướng gì đâu!
Lội suối trèo non viếng cảnh chùa
Được ngày thanh thản sướng hơn… vua
Sớm theo chú tiểu lo công quả
Chiều cận sư ông học …yếm bùa
Xào xạc mưa rơi quên mõ vọng
Vi vu gió thổi nhớ thuyền khua
Trốn vào vườn thúy ru hồn mộng
Thơ ngọt vần say liễu nguyệt đùa
Trúc Giang 08.7.12
(Chuồn Chuồn Ớt, Bạch Nga, BN, Tiểu Muội, Lá Vàng, ...)
Thuận ghé thăm qua mấy kiểng chùa
Nguy nga trội hẳn những đền vua
Do từ ý nguyện cùng cung hiến
Chớ phải quyền uy ép trấn bùa
Hướng thiện nào cần loa trống thúc
Đường nhân chẳng đợi kẻng chiêng khua
Nhưng nông cạn nghĩ dường tranh cạnh
Sợ có ngày kia hóa chuyện đùa
Chào huynh Nhà Quê, Anh/Chị Chuồn Chuồn Ớt, Chú Tiểu
TL tưởng thầy pháp mới yếm bùa, mà sư ông cũng xài bùa nữa.
Bài xướng của Chuồn Chuồn Ớt chỉ họa vần được thôi.
Thị Mầu chọc Chú Tiểu tiếp ...
Nhắn Tiểu cô đơn ở cửa chuà
Em Mầu hầu hạ giống như vua
Tim trao ý đẹp không dùng ngải
Lòng gửi tình chân chẳng đụng bùa
Sáng ngắm mây thanh giòng suối chảy
Chiều giong thuyền mộng tiếng chèo khua
Gom chung hạnh phúc xây lầu aí
Vàng đá trăm năm chẳng phải đuà
Tiểu dốc lòng tu ở cảnh chùa
Không hề vọng tưởng chốn cung vua
Câu kinh chữ kệ là ngôn Phật
Tiếng ái lời ân ấy ngãi bùa
Sớm mõ chiều chuông tâm trí tịnh
Trưa trà tối rượu chén tô khua
Thuyền từ chỉ độ người chân thật
Đạo pháp huyền vi chẳng dám đùa
Cam hình quét lá dọn sân chùa
Đâu dám mơ màng hưởng số vua
Kinh tụng mong ngày tiêu chướng nghiệp
Chú trì đợi lúc giải ma bùa
Xa đường lụy tục hư danh gọi
Tránh chỗ mê bờ trống hội khua
Chú Tiểu lời sâu… nay giác ngộ
Theo thầy học đạo quyết… thôi đùa
Ghẹo chú Tiểu tiếp ..........
Con nhà bá hộ đến hiên chuà
Giàu có trong vùng chẳng khác vua
Diễm lệ em Mầu đeo ngọc bội
Say sưa chú Tiểu trúng yêu buà
Thông reo rộn rã lời chim hót
Tim đập liên hồi nhịp trống khua
Ánh mắt anh nhìn ai đắm đuối
Qua cầu bay aó gió lay đuà
Nhớ dạo mần kinh ngủ miễu chùa
Hàng năm một tháng "Cống Cho Vua"
Đêm nằm miệng mớ... cầu phù phép
Sáng dậy vai vung... ước hiển bùa
Hóa giải bùn lầy... gàu khỏi méo
Tiêu trừ đất nẻ.... xẻng lâu khua
Từ khi đổi họ thành ra Quản**
Việc "nước" lo toan há chuyện đùa
Thỉnh Kinh* : Lãnh đất đào kinh
"Cống Cho Vua" : Làm sưu cho nhà nước
Quản** : Quản chế
"nước" : nước ngọt dưới kinh tưới ruộng
Ngày đi khất thực tối về chùa
Cuộc sống an nhàn vượt hẳn vua
Học hỏi kinh văn là học Phật
Say mê nữ sắc ấy mê bùa
Kim cang bát nhã trì tâm niệm
Thế giới ta bà khó động khua
Hãy kíp mau tu về cực lạc
Không lo sám hối cứ lo đùa
Chí quyết tầm tu… náu cửa chùa
Lánh đời ô trọc có là… vua
Thất tình khó động nhờ siêng chú
Lục dục không mê chẳng ngại bùa
Đường chánh nẻo ngay lòng đã hướng
Trí hòa tâm tịnh sóng nào khua
An nhiên cực lạc tìm đâu nữa
Chỉ thích… làm thơ họa … vận đùa
Ngẫm nghĩ hoàng cung khó sánh chùa
Ngày xưa Đức Phật bỏ ngai vua
Tìm nơi tĩnh mịch nhiều linh khí
Lánh chốn phồn hoa lắm nghiệt bùa
Nhập định tiêu trừ tà ý niệm
Tham thiền dứt bỏ nội tâm khua
Không không sắc sắc là chân lý
Kẻ thiếu niềm tin cứ cợt đùa