Thiệt Thú
Cái bác chi chi nổ điếc trời
Hàng ngày mấy cữ quán ngồi chơi
Cà phê ký sổ tha hồ tán
Thuốc lá chìa tay mặc kệ cười
Lắm kẻ dung dăng sung sướng nhỉ
Bao người lận đận khốn cùng ơi
Nghe qua có vẻ dân thời thượng
Xứng đáng danh lưu … để tiếng đời
NhàQuê Jun 30, 2011
Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011
Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011
HOT089- Lối Trăng Theo
Lối Trăng Theo
(Cảm Tác Theo Một Câu Hỏi)
( 13-25)
Người hỏi bên nầy có nhớ Trăng
Quê hương di trú thể nào bằng
Cho dù trời đất vầng chỉ một
Nhưng áng trong ta đến những hằng
Ấu thơ lấp lánh dãy ngân hà
Cổ tích mơ mình khoác áo hoa
Nhẹ hễu thân phàm đi dạo khắp
Muôn vì tinh tú mấy trùng xa
Đôi tám bỗng nhiên trăng diễm tình
Như gần... chợt vợi... thoắt lung linh
Ngàn năm ngây ngất bao trang khách
Nhà đối… trăng ai… tưởng của mình
Vác súng lên rừng thuở đảo điên
Nhớ trăng phố thị chiếu nghiêng nghiêng
Nói lời giã biệt…. còn như thiếu
Vác súng lên rừng thuở đảo điên
……………………………..
NhàQuê 2009 - 2011
(Cảm Tác Theo Một Câu Hỏi)
( 13-25)
Người hỏi bên nầy có nhớ Trăng
Quê hương di trú thể nào bằng
Cho dù trời đất vầng chỉ một
Nhưng áng trong ta đến những hằng
Ấu thơ lấp lánh dãy ngân hà
Cổ tích mơ mình khoác áo hoa
Nhẹ hễu thân phàm đi dạo khắp
Muôn vì tinh tú mấy trùng xa
Đôi tám bỗng nhiên trăng diễm tình
Như gần... chợt vợi... thoắt lung linh
Ngàn năm ngây ngất bao trang khách
Nhà đối… trăng ai… tưởng của mình
Vác súng lên rừng thuở đảo điên
Nhớ trăng phố thị chiếu nghiêng nghiêng
Nói lời giã biệt…. còn như thiếu
Vác súng lên rừng thuở đảo điên
……………………………..
NhàQuê 2009 - 2011
Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011
Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011
Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011
TEU149- Chuyện Trên Trời
Chuyện Trên Trời
Trên trời ngộ lắm bạn bè ơi
Cứ uống ăn rồi trửng giỡn chơi
Mắc ấy... cùng kinh không thấy chỗ
Cần đi ... rảo khắp khó tìm nơi
Đồ ngon ép bụng làm lơ nhịn
Món lạ lắc đầu dối khó xơi
Báo trước cho hay hầu chuẩn bị
Chừng lên... chớ trách... hổng nghe lời
NhàQuê
Lượm Đào Tiên
Lần nầy Táo Bến đến Nhà Trời
Báo cáo xong phần lẻn dạo chơi
Lớn bé Đào Tiên tranh thủ lượm
Già non Khách Thế rủ rê xơi
Chừng về xịt xạt phiêu diêu hết
Lúc đến xơ rơ thãy rạc rời
Tại bởi Thiên Đình ai cũng thọ
Trần Gian kiếm chác sống muôn đời
NhàQuê
Trên trời ngộ lắm bạn bè ơi
Cứ uống ăn rồi trửng giỡn chơi
Mắc ấy... cùng kinh không thấy chỗ
Cần đi ... rảo khắp khó tìm nơi
Đồ ngon ép bụng làm lơ nhịn
Món lạ lắc đầu dối khó xơi
Báo trước cho hay hầu chuẩn bị
Chừng lên... chớ trách... hổng nghe lời
NhàQuê
Lượm Đào Tiên
Lần nầy Táo Bến đến Nhà Trời
Báo cáo xong phần lẻn dạo chơi
Lớn bé Đào Tiên tranh thủ lượm
Già non Khách Thế rủ rê xơi
Chừng về xịt xạt phiêu diêu hết
Lúc đến xơ rơ thãy rạc rời
Tại bởi Thiên Đình ai cũng thọ
Trần Gian kiếm chác sống muôn đời
NhàQuê
TEU148- Gan
Gan
Thỏ đế mà hay cứ việc gì
Xung phong lảnh búa phạng liền khi
Hơi khôn né tuốt che tăm dạng
Quá nóng giương ra đủ phướng kỳ
Được ở chân tình không khách sáo
Thương vì thẳng thắn đáng tu mi
Gan bằng cóc tía cho là bự
Thỏ đế mà hay cứ việc gì
NhàQuê
TEU147- Tự Vịnh Ảnh

NhàQuê Tự Vịnh Ảnh Mình
Trên vai nặng trĩu mộng công Hầu
Chí lớn hoài mang một bụng Bầu
Sức chẳng là bao Chân bẹt Hảng
Tài không có mấy Kiếng che rầu
Bần de kín phủ dòng Sông mượt
Rác ngập tràn lan đám Rễ sâu
Cái Gốc to phè tàn rộng trải
Còn thêm Đỏ hoét ớn gì đâu
NhàQuê
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011
Chúc Mừng Sinh Nhựt
Nhắn
Sáng nay đi dạo một vòng
Ghé trang "SINH NHỰT" xem trong xét ngoài
Không ai đẻ rớt tháng nầy
Giỏ hoa dành chúc treo hoài muốn khô
Ngày sương hứng... tối đem vô
Bởi bông công khó lén vồ khắp nơi
Tháng Bảy cũng sắp tới rồi
Gởi cô Hồng Hạnh... còn tôi nhắc lần
Anh em bạn hữu xa gần
TÂY-TA tháng TÁM ngày RẰM nhớ nha!
Hôm nay tuyên bố nhận quà
Bởi vì bài vở... hình bà con quên!
NhàQuê 14-06-2011
Cám ơn nhắc nhở...
Cám ơn...xin được nói nhanh
Hôm qua sinh nhật Nhất Anh nhà mình
Bởi vì không nói lặng thinh
Hôm nay chúc muộn thêm xin lỗi nè
Chúc chị đẹp mãi không giè (già)
Thơ mần liên tục vận bè hạnh thông
Nương nhờ cửa Phật xa trông
Thân tâm an lạc chỉ mong ngần này
Nhị Anh


Chúc Mừng Sinh Nhựt
Người Nam gọi chị thứ hai
Khai sanh không nạp biết ngày nào đâu
Kể làm Trưởng Ấp cũng rầu
Bà con chòm xóm biết nhau vậy mà
Đến chừng nghe nhắc nhớ ra
Bánh mừng... hoa chúc... chợ xa tuốt ngoài
Giậm chưn... tiệm đóng tiếc thay
Quà nầy trữ sẳn cô hai đừng phiền
Sang năm... ghi sổ nhớ liền
Cứ vô tháng sáu là truyền tin ngay
Hôm nay dù trễ một ngày
"Chúc Mừng Sinh Nhựt Mõ Cày Nương Nương"
NhàQuê 15-06-2011
Sáng nay đi dạo một vòng
Ghé trang "SINH NHỰT" xem trong xét ngoài
Không ai đẻ rớt tháng nầy
Giỏ hoa dành chúc treo hoài muốn khô
Ngày sương hứng... tối đem vô
Bởi bông công khó lén vồ khắp nơi
Tháng Bảy cũng sắp tới rồi
Gởi cô Hồng Hạnh... còn tôi nhắc lần
Anh em bạn hữu xa gần
TÂY-TA tháng TÁM ngày RẰM nhớ nha!
Hôm nay tuyên bố nhận quà
Bởi vì bài vở... hình bà con quên!
NhàQuê 14-06-2011
Cám ơn nhắc nhở...
Cám ơn...xin được nói nhanh
Hôm qua sinh nhật Nhất Anh nhà mình
Bởi vì không nói lặng thinh
Hôm nay chúc muộn thêm xin lỗi nè
Chúc chị đẹp mãi không giè (già)
Thơ mần liên tục vận bè hạnh thông
Nương nhờ cửa Phật xa trông
Thân tâm an lạc chỉ mong ngần này
Nhị Anh


Chúc Mừng Sinh Nhựt
Người Nam gọi chị thứ hai
Khai sanh không nạp biết ngày nào đâu
Kể làm Trưởng Ấp cũng rầu
Bà con chòm xóm biết nhau vậy mà
Đến chừng nghe nhắc nhớ ra
Bánh mừng... hoa chúc... chợ xa tuốt ngoài
Giậm chưn... tiệm đóng tiếc thay
Quà nầy trữ sẳn cô hai đừng phiền
Sang năm... ghi sổ nhớ liền
Cứ vô tháng sáu là truyền tin ngay
Hôm nay dù trễ một ngày
"Chúc Mừng Sinh Nhựt Mõ Cày Nương Nương"
NhàQuê 15-06-2011
Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011
TEU146- Sinh Nhựt
Đừng Kêu Tui Ông Xã
(Gọi bằng Trưởng Ấp đỡ hơn)
Sáu bảy còn gân lảnh trưởng thôn
Người cười hỏi thế ẤP hay ôm
Phe nam biết mánh còn chơi ngặt
Phía nữ rành bon chẳng nỡ dồn
Chức khác ngon hơn mà ớn trứng
Thang trơn tuốt tuột dễ đem chôn
Xin ai cứ vậy đừng kêu xã
Má nó lườm ...tui khó giữ hồn
NhàQuê Aug 15, 2010
Heheeheeheeee....
Hồn ai nấy giữ ... khó chi mô
Má nó lườm YÊU ... xướng thí mồ
Sáu bảy... thu vừa chan nhựa sống
Chừng trăm trẻ lại hát bi bô
Xã nầy ghế trưởng người đâu xứng
Ấp nọ chức đầu ai dám... xô
Cứ vậy...Ông ơiiii... vui hưởng phước
Mèo xinh ngắm chút chớ nên ... vồ
nghe ông....
LãoTe
(Gọi bằng Trưởng Ấp đỡ hơn)
Sáu bảy còn gân lảnh trưởng thôn
Người cười hỏi thế ẤP hay ôm
Phe nam biết mánh còn chơi ngặt
Phía nữ rành bon chẳng nỡ dồn
Chức khác ngon hơn mà ớn trứng
Thang trơn tuốt tuột dễ đem chôn
Xin ai cứ vậy đừng kêu xã
Má nó lườm ...tui khó giữ hồn
NhàQuê Aug 15, 2010
Heheeheeheeee....
Hồn ai nấy giữ ... khó chi mô
Má nó lườm YÊU ... xướng thí mồ
Sáu bảy... thu vừa chan nhựa sống
Chừng trăm trẻ lại hát bi bô
Xã nầy ghế trưởng người đâu xứng
Ấp nọ chức đầu ai dám... xô
Cứ vậy...Ông ơiiii... vui hưởng phước
Mèo xinh ngắm chút chớ nên ... vồ
nghe ông....
LãoTe
Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011
DQ030- Mắt Em
MẮT EM
(Tặng T.V. Người quả phụ 10 năm
khóc chồng đến mờ cả đôi mắt)
Nghe tin em mắt bị mờ
Mười năm đứng cạnh bàn thờ cư tang
Chồng em về chốn thiên đàng
Thương chồng em khóc lệ tràn đêm đêm
Ngày xưa, đôi mắt nhung huyền
Anh thư dáng ngọc, dịu hiền dung nghi
Bây giờ nặng trĩu sầu bi
Héo hon nhan sắc, xuân thì tàn phai
Nhớ thương ngày tháng đong đầy
Người không về nữa, chờ ai phương nào
Một đời tận tuyệt cho nhau
Thì thôi dẫu đến ngàn sau vẫn tình
Mắt mờ kém vẻ tinh anh
Mà lòng muôn thuở đã thành sắt son
Lệ tuôn dù đá cũng mòn
Còn dư hương cũ vẫn còn khóc nhau.
Dương Quân
(Tặng T.V. Người quả phụ 10 năm
khóc chồng đến mờ cả đôi mắt)
Nghe tin em mắt bị mờ
Mười năm đứng cạnh bàn thờ cư tang
Chồng em về chốn thiên đàng
Thương chồng em khóc lệ tràn đêm đêm
Ngày xưa, đôi mắt nhung huyền
Anh thư dáng ngọc, dịu hiền dung nghi
Bây giờ nặng trĩu sầu bi
Héo hon nhan sắc, xuân thì tàn phai
Nhớ thương ngày tháng đong đầy
Người không về nữa, chờ ai phương nào
Một đời tận tuyệt cho nhau
Thì thôi dẫu đến ngàn sau vẫn tình
Mắt mờ kém vẻ tinh anh
Mà lòng muôn thuở đã thành sắt son
Lệ tuôn dù đá cũng mòn
Còn dư hương cũ vẫn còn khóc nhau.
Dương Quân
Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011
TEU145- Còn Đường
Còn Đường
Mỗi khi tới gặp bà lang
Bị xin tí huyết coi mang chứng gì
Diêm Đình chưa chịu lôi đi
Lão già có lẽ cố lỳ hơi lâu
Nghe tim thầy thuốc gật đầu
Còn dời cuộc hẹn tới chầu Diêm Vương
Thì ra ta vẫn "còn đường"
Ai trù lão ngoẻo... như dường còn xa
Nợ nần nơi cõi ta bà
Bởi chưa trả hết rề rà chưa lui
Hay còn chờ lúc đông vui
NhàQuê 07-06-2011
Mỗi khi tới gặp bà lang
Bị xin tí huyết coi mang chứng gì
Diêm Đình chưa chịu lôi đi
Lão già có lẽ cố lỳ hơi lâu
Nghe tim thầy thuốc gật đầu
Còn dời cuộc hẹn tới chầu Diêm Vương
Thì ra ta vẫn "còn đường"
Ai trù lão ngoẻo... như dường còn xa
Nợ nần nơi cõi ta bà
Bởi chưa trả hết rề rà chưa lui
Hay còn chờ lúc đông vui
NhàQuê 07-06-2011
Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011
HOT088- Mưa - Nắng
Mưa
Qua hồi nắng ấm vừa sau Tết
Mây giăng xà thấp gió Tây Nam
Những trận mưa mùa hay bất chợt
Đủ ướt áo người đủ giữ chân
Phải chi ta được là giọt nước
Lất phất cho đời viết thành thơ
Hay bay nhẹ hửng... xòe cánh lá
Trên cây lượn xuống chỗ đang chờ
Nhất định không làm cơn thịnh nộ
Không làm tia chớp không gió giông
Để cánh vườn ươm mai hé nắng
Vừa nức đêm qua điểm nụ hồng
NhàQuê 08-06-2011
Nắng
Chưa Hè nóng đã trên trăm (105 độ F)
Ngồi chờ hơi mát ướt dầm dề lưng
Hít vô hình chỉ nửa chừng
Thở ra miệng cũng phải ngừng hồi lâu
Tàn xanh thấm mệt gục đầu
Xuân còn lãng vãng như hầu làm lơ
Tìm từng con chữ gieo thơ
Chúng buồn hóa lỏng ...khật khờ cơn say
NhàQuê 09-06-2011
Qua hồi nắng ấm vừa sau Tết
Mây giăng xà thấp gió Tây Nam
Những trận mưa mùa hay bất chợt
Đủ ướt áo người đủ giữ chân
Phải chi ta được là giọt nước
Lất phất cho đời viết thành thơ
Hay bay nhẹ hửng... xòe cánh lá
Trên cây lượn xuống chỗ đang chờ
Nhất định không làm cơn thịnh nộ
Không làm tia chớp không gió giông
Để cánh vườn ươm mai hé nắng
Vừa nức đêm qua điểm nụ hồng
NhàQuê 08-06-2011
Nắng
Chưa Hè nóng đã trên trăm (105 độ F)
Ngồi chờ hơi mát ướt dầm dề lưng
Hít vô hình chỉ nửa chừng
Thở ra miệng cũng phải ngừng hồi lâu
Tàn xanh thấm mệt gục đầu
Xuân còn lãng vãng như hầu làm lơ
Tìm từng con chữ gieo thơ
Chúng buồn hóa lỏng ...khật khờ cơn say
NhàQuê 09-06-2011
Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
HOT087- Sứ Giả
Sứ Giả
Ít hôm nữa cháu về quê nội
Nén cảm dâng ta chúc lên đường
Sẽ chân bước qua vùng nhiều khác
Dây buộc ràng gọi đó quê hương
Chắc bỡ ngỡ cỏ cây lạ lẫm
Chắc bỡ ngỡ cỏ cây lạ lẫm
Mải mê nhìn nước đục phù sa
Nghe muối trắng ngàn lời tâm sự
Về quảng đời thơ ấu ông cha
Có những người... xưa kia chòm xóm
Có những người... xưa kia chòm xóm
Mơn tóc xanh... sao giống quá chừng
Sẽ ngơ ngác hiểu gì câu nói
Nếu đứng gần... ta chắc rưng rưng
Dấu chân nép bao năm lặng lẽ
Dấu chân nép bao năm lặng lẽ
Vừa nghe tin hối hả trở mình
Chút dư hương lá hoa giữ hộ
Thả miên man theo ánh bình minh
Bên kia ngày nơi nầy vào tối
Bên kia ngày nơi nầy vào tối
Thao thức cho tâm tưởng ngược về
Viếng đất tổ cháu con Sứ Giả
Thay lời người lỡ bước xa quê
NhàQuê 03-06-2011
NhàQuê 03-06-2011
Có những người... xưa kia chòm xóm Mơn tóc xanh... sao giống quá chừng Sẽ ngơ ngác hiểu gì câu nói Nếu đứng gần... ta chắc rưng rưng NhàQuê 03-06-2011 |
Nhạy Cảm
Tủm tỉm thôi nha... hổng dám... cười
Ông Già mít ướt thiệt ta ơiiii
Sờ tim tim kể ngàn tâm sự
Vuốt tóc tóc theo vạn nẽo đời
Phố lớn chân qua chiều tẻ nhạt
Quê nghèo hồn gởi nắng tinh khôi
Cây cao tỏa bóng tàn che rộng
Nước mắt hình như ... ẩn khắp người
Trúc Giang 03.6.11
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



