Quá Đát
(Nói Chuyện Về Mấy Cái Alarm)
Trước nhứt anh chàng canh hai cửa
Đóng lại đi về... phải liền tay
Enter mật mã không nó hú
Tổng Đài, Phú Lích gọi đến ngay
Có khi gấp gáp lại bấm nhầm
Ông Cò, Chữa Lửa xúm nhau thăm
Hỏi han đủ chuyện ghi nhắc nhở
Chỉ được ba lần False AlarmCòn chú đồng hồ chuyên báo thức
Đang ngủ ngon ơ giật thót người
Bật dậy chồm tay qua bịt miệng
Ghét cay... đâu thể chẳng tuân lời
Một năm theo lệ đổi hai kỳ
Vặn tới kéo lui vẫn hồ nghi
Bởi trễ nhức mình nghe chúng giũa
Giờ nhìn răng tóc biết sao ghìNè nè cái lão Alarm khói
Tui rước ông về đúng bảy năm
Nấu nướng có hôm quên máy hút
Fire Fire ông réo... thiệt chết bằm!
Nuôi ông tiếp liệu luôn hờm sẳn
Ít tháng ông kêu Low Battery !
Bắt ghế đứng lên mời ông xuống
Ba quả trám vô khoái ngủ khì
Việc ông khỏe vậy mà sanh bịnh
Ông tít vang trời lạ quá đi
Vừa mới nạp vô hai hôm trước
Bộ loại On Sale... dõm chớ gì!?
Chạy giong ra tiệm mua Pin mới
Về dọng cho ông... lại y chang
Tức mình đêm đó không ngủ được
Sáng dậy lật ra ...ôi rõ ràng
Life Time ông sống chỉ sáu niên
Riêng ông thọ tới một năm thêm
Bị Malfunction là chuyện phải
Quá Đát ...mà ông quả đáng tiềnNhưng có một kia dai hơn nhiều
Alarm độc khí ít khi kêu
Lâu lâu mở cửa hầm... xả gió
Rờ, test, thăm chừng thể người yêuNhàQuê May 29, 2010
Thân Mời
Tuần qua "Tình"-"Mục" viếng thăm Nhà
Trang tếu cùng vui xướng họa nha
Chậm chạp vì chưng đang bận bịu
Lưa thưa sợ nghĩ định lơ là
Lấy làm hân hạnh anh em hết
Xin hãy tự nhiên bạn hữu đa
Nếu được Chư Quân tâm chiếu cố
Biết bao tuyệt diệu kiếm đâu mà
NhàQuê May 16, 2010
TRẦN TÌNH
Tấc lòng hớn hở vui nghe lời
Chủ nhà hiếu khách bảo vào chơi
Đáng bậc chú cha... ân cần đón
Xứng tầm tiền bối... nhỏ nhẹ mời
Chỉ sợ ngựa non mau mỏn sức
Lại e cá nhỏ chóng hết hơi
“Hồi Xưa” toàn cảnh đang tuyệt mỹ
Chân Tình vụng dại, quấy... tơi bời!
Chan Tinh
Giao Hẹn Nha
Chuộng khách NhàQuê hượm ngỏ lời
"Hồi Xưa" quá bước dạo rong chơi
Nơi hài khó tránh điều thanh tục
Chỗ tếu thành e tiếng mọc mời
Bởi vậy ra roi xin nhẹ nhẹ
Còn như xuất chưởng nhớ hơi hơi
Ham vui lỡ rớt vô Vườn Chữ
Nói cứng mà trong ruột rối bời
NhàQuê May 19, 2010
TẠC DẠ
Cảm kích Nhà Quê sớm mở lời
“Hồi Xưa”, Chân Tình hiểu luật chơi
Xuất giá tòng phu, an kẻ đến
Nhập gia tùy tục, thỏa người mời
Lỡ miệng có điều chi quá quá
Dại mồm buông tiếng lỡ hơi hơi
Chỉ xin được nương tình nhắc nhở
Kẻo không tâm trí rối tơi bời
Chan Tinh
ĐÁP LỄ
Nối tiếp Chân Tình, Mục có lời
Vừa rồi quấy quả hoạ vui chơi
Chủ nhà đon đả ra mời nước
Khách khứa rộn ràng nói với cười
Niêm luật Mục đây chưa tỏ hết
Hoạ vần này nọ chỉ chơi vơi
Nhà Quê thứ lỗi cho tài kém
Lữ khách xin về để nghỉ ngơi
Venus4t.vns_hnu
NÓI RÕ
Nói ngay, chỉ tại chẳng rõ lời
Xin Mục đừng nhầm ý “luật chơi”
Ghé thăm, chân tình mang trao tặng
Vào chơi, thành ý đem mọc mời
Bắt chước thơ văn dăm tuần thiếu
Tập tành họa đối chục bài lơi
Thất ngôn bát cú còn chưa tỏ
Vừa chơi vừa học đó Mục ơi!
.....
BIẾT ĐÂU
Thoáng qua khách sáo thiệt Mục nè Nhưng suy cho kỹ đúng à nhe Biết đâu ai đó thân mỏng mảnh Có khi người ấy nét e dè Tuổi độ đôi mươi hay thêm bớt Niên chừng ngũ thập hoặc cò kè Đùa thôi đã vào chơi chung chỗ Đệ huynh tỷ muội cũng vui nghe
Chân Tình
Nhắn Mục Đồng
Có thể rằng ta biết bạn hiền
Ninh-Hòa đất Khánh gọi Thanh Thiên
Cử Nhân, xứ Ấn thêm nghiên cứu
Thư Quán: "Học Đường" phụ trách chuyên
Xin nhắn thơ vui đừng nệ luật
Đường Thi treo bảng mới theo giềng
Chừng nao rảnh rỗi hay tùy thích
Cứ ghé đâu gì phải cữ kiêng
NhàQuê May 23, 2010
NHƯ CỞI TẤM LÒNG
Đa tạ Nhà Quê đã có lời
Chân Tình nhã ý hẹn cùng chơi
Kim bằng đối hoạ vui vui lắm
Bạn hữu lựa nhau xả xả hơi
Lắm lúc luật chơi còn bỡ ngỡ
Đôi khi quy cách trật chơi vơi
Nhà Quê huynh đã không câu nệ
Mục cởi tấm lòng...
hoạ chết thôi!
venus4t.vns_hnu
Thế thôi
Nàng Mục hân hoan đến tạ lời 
Chân Tình khỏi ngại cứ qua chơi
Trà ngon tri kỷ làm đôi hớp
Rượu nhạt tình thâm...oánh một hơi 
Đối ẩm ,bạn ta chung khúc hoạ
Vịnh đề ,ta bạn trút sầu vơi
Gặp nhau dễ mấy lần chung lối
Gửi lại ngày sau chút... thế thôi 



simple
MỜI NGƯỜI
Cửa nhà của Mục mở toang rồi
Chỉ đợi bạn hiền đến mà thôi
Không đủ ghế bàn thì...trải chiếu
Rượu chè mà thiếu uống nước sôi
Hoạ thơ thoải mái xin đừng giữ
Đối ẩm vô tư chớ có ngơi
Tri kỷ mấy ai đi hết kiếp
Kim bằng xin hãy đến nhà tôi
Venus4t.vns_hnu
Gần Đây
Trước ngại giờ đây đã biết rồi
Nghe kêu xốc tới chẳng lôi thôi
Trừ khi vận bí đành im ỉm
Chả lẽ nguồn tràn để sục sôi
“Bốn món ăn chơi” thường trớt quớt
Hai đường phước lộc tạm yên ngơi
Đêm nằm gác trán bình tâm nghiệm
Lắm vụng va nhằm hại cái tôi
NhàQuê May 28, 2010
Ngẫm Gần Xa
Giàu gần nứt vách ...cuối cùng không
Chỗ ngủ như hang thế gọi phòng
Nhắm mắt lìa trần coi vậy sướng
Xuôi tay lánh tục kể là xong
Đời còn đoán trước nào đâu dễ
Kiếp mãn rồi ra rõ ấm nồng
Có phải an bài do mạng số !?
Đừng buồn...khó kẻ tránh qua sông
NhàQuê Apr 11, 2010
Guốc Mộc Ngày Xưa
Chỉ là con đường nhỏ
Mang tên Người "Phá Tống Bình Chiêm"
Dọc theo phố nhiều cây trứng cá
Đứng suy tư dáng vẻ im lìm
Chân ngượng nghịu khua âm guốc mộc
Ngang qua nhà len lén dòm vô
Giận khung cửa dang tay che chắn
Giấu kín trong đôi mắt thu hồ
Chiếc xe lam trên đường về quận
Cuối băng sau chiếc áo vàng hoa
Màu bông cúc xuống đời thuở đó
Lấp lánh trong đâu đã nhạt nhòa
Bẳng một dạo nâu lưng cày cuốc
Nương đêm đen gom hết đổi mơ
Nơi xứ lạ tình cờ chữ nghĩa
Dẫn dắt đi về phía xa mờ
Góc phố nhỏ ôn người và việc
Mấy mươi năm như một lời thăm
Biết an khương trên vùng đất hứa
" Đường Xưa" ơi đừng tắt trăng rằm !
NhàQuê May 03, 2010