Thứ Năm, 28 tháng 8, 2025

MỚI003- CHÀO EM MÙA THU/ĐÓN THU/MIÊU TẢ: SẮP ĐI TUẦN

 CHÀO EM MÙA THU

.
Destin điểm đến cánh Miền Nam
Đông Bắc lên đường tới Rhode Islands
Tạm biệt mùa Hè bao nóng bức
Đón chào sắc lá rợp Thu sang
Hai nơi lão đã từng thăm thú
Một góc rừng cây trại sẵn sàng
Bát ngát biển trời như nhắc lại ... (vượt biển)
Xanh um rừng thẳm nhớ thời gian ... (làm lính)
.
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ AUG28, 2025
☆☆☆☆☆
ĐÓN THU
Đang tay ra đón mùa Thu
Theo sau gió mát đến từ thiên nhiên
Hạt thơ gieo xuống đất hiền
Mai ngày sẽ ngát cánh duyên mượt mà
.
Mỗi năm vuông chữ thêm ra
Từng chùm ngôn ngữ thướt tha cánh mềm
Sông khô mà sóng muôn miên
Từng ru sỏi gối lên tiền kiếp xa
.
Chừng non tháng nữa vỡ òa
Đăng quang Thu trải lụa là lên cao
Đỏ vàng nâu tím lao xao
Thanh âm lá hát lúc mau lúc trầm
.
Bốn mùa tuần tự ... bao năm:
Xuân hoa, Hạ biếc ... thâm trầm dáng Thu
Nhiều Đông trắng xóa tuyết mù
Mà ta yêu cả ... kể từ an yên
TRẦN TRI KỶ AUG 28, 2025
☆☆☆☆☆
Thơ Cười TỦM TỈM
*
MIÊU TẢ: SẮP ĐI TUẦN
Đêm nằm nghĩ ngợi phát cười khan
Tưởng lão lên cơn sắp sãng hoàng
Bả nhéo đùi non đau điếng nhói
Ta liền tĩnh ngủ tức thì dang ...
Xa ra một chút hầu mơ mộng
Cách khoảng mươi phân chỗ vững vàng
Để dễ tìm từ thơ tếu, lái
Và còn Tủm Tỉm vụ bàng quang**
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY AUG 28, 2025
** Không phải sai chánh tả đâu !

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

MỚI002- SINH NHỰT KHAI BÚT

 MỪNG SINH NHỰT THỜI COVID

□○□•□○□○
SINH NHỰT KHAI BÚT
.
Tám chục tròn vo lão nhận phần
Tin cùng bạn hữu với thôn lân
Miền Nam đến phụ vài hôm trước
Bắc bộ chung lo vốn sống gần
Sáng sớm từ xa phone gọi chúc
Chiều nay ở cạnh họp đầy sân
Niềm vui phấn chấn leo lên nữa
Ý sống ngày thêm đẹp tuyệt trần
.
NhàQuê Aug26, 2023

MỚI001- QUA TRANG MỚI/LẼ TỒN SINH

BÁT THẬP BÁT NHÀN CƯ THỌ PHÚC
THIÊN TRƯỜNG THIÊN THƯỞNG LẠC HỒI XUÂN
(BN)
TƯƠNG KÍNH TƯƠNG THÂN TƯƠNG KÍNH XỬ
TRỌNG NHÂN TRỌNG NGHĨA TRỌNG NHÂN LUÂN
(NQ)
□○□○□○□○□○□○
QUA TRANG MỚI
Nhị lão qua lằn tuổi tám hai
Thiên ân vẫn khỏe tiếp lên đài
Mò chân cửu thập còn ngon chán
Vói trụ trăm tròn được mới oai
Đất nước đôi nơi phò dựng nghiệp
Song thân chín tháng tạo hình hài
Con hiền cháu thảo niềm vui sống
Hạnh phúc vô ngần hưởng thới lai
.
LÃO TRẦN AUG 26, 2025
☆☆☆☆☆
LẼ TỒN SINH
.
Tám chục năm hơn lão ở trần
Người khen quả thiệt đúng già gân
Qua bao khốn khó lần hồi vượng
Vượt mấy lầm than khổ biết ngần
Cảm kích "Cao Xanh" hào sãng tặng
Thâm ân Thượng Giới rộng từ nhân
Ban nhiều phước trọng ... không thì đã ...
Khó thể tồn sinh nhận phước phần
.
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ AUG26, 2025
s

 

NEW601- SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

 SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

(APRÈS LA PLUIE, IL FAIT BEAUTEMP)
.
Bão đã qua đi nắng chói chang
Bầu trời bát ngát rộng thênh thang
Chim bay ẩn trú chưa quay lại
Gió lốc tìm nơi trốn vội vàng
Tạo hóa khi vui rồi giận dữ
Muôn loài lúc thản lại hoang mang
Biển xanh thở khói mây về núi
Lại chuyển thành mưa ... vạn vật càng ...
.
NhàQuê Aug24, 2021
Hình chụp qua cửa sổ lưới phòng ngủ, còn nằm nướng tiếp thêm 1 giờ nữa !
No photo description available.

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

NEW600- NIỀM VUI MÙA SINH NHỰT

 NIỀM VUI MÙA SINH NHỰT

.
Hôm nay tiệc đãi chúc mừng cha
Tám mấy xem ra "bị" khá già
Các cháu xa gần thường gọi hỏi
Ba trai ở cạnh ... vẫn thường qua
Dòng đời viễn xứ bao trôi nổi
Cuộc sống lưu vong mấy đậm đà ?
Tháng 8 sanh non nghe má kể
Con đà: Nhị nữ bốn nam ... ha ha ha !
.
TRẦN TRI KỶ AUG 24, 2025
☆☆☆☆☆
TIN MẬT
.
Nguồn tin mật báo xế hôm nay
Tiệc chúc mừng ta lẫn surprise
Bởi lẽ vì rành ... gì lão thích
Nào cần hỏi trước hóa không hay
May sao chúng bạn xì hơi sớm
Biết vậy gia gia nhịn cả ngày
Nhất quyết kỳ nầy căng cứng bụng
Hàu tươi "độ" được chục mười hai
LÃO TRẦN AUG 24, 2025
☆☆☆☆☆
GA QUỐC TẾ
.
Gia đình có cả: Bắc Trung, Nam
Trung Quốc, Hồng Mao đấu rộn ràng
Tiếng Mỹ, Việt, Sì thôi tá lả
Bánh canh hủ tíu chẳng từ nan
Hầu như hội nhập nhanh hơn đoán
Cứ tưởng giống ta ngọng lại gàn
Lên giọng thầy đời ... tay cự phách
Tối ngày nhắc chuyện thuở làm quan
.
THÍCH THỊ PHI AUG 25, 2025

s