Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

NEW304- THÍ DỤ- LỘ TRÌNH-Ờ THÌ

 THÍ DỤ ...

Thí dụ khi cần bỏ cuộc chơi
Hề chi: Xá tội cứu mươi người:
Như con chắc chắn vòng lao lý
Tợ Phó phòng hờ chuyện dỡ hơi
Cái cách đành rằng hơi bá đạo
Con đường miệt thị ắt muôn đời.
Đăng quang Nữ Tổng ghi vô sử
Ký lệnh PARDON ... Chớ dễ ngươi !
.
THÍCH THỊ PHI July06, 2024
☆☆☆☆☆
LỘ TRÌNH
.
Vạch sẩn cho ông cái lộ trình
Mà sao chẳng thấy cụ vô rình
Còn nhiều "kịch bản" như mong mỏi
Có đám "kỳ nhân" tỏ bất bình
Bấy bá tâm tư thương lắm đó
Chơi vơi lạc giọng thấy mà kinh
Cờ tàn nếu muốn xoay tình thế
Phải đổi tay chơi .....tự cứu mình
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY JULY21, 2024
☆☆☆☆☆
Ờ THÌ ..
Ờ thì ... lão chẳng thích gì ông
Viện trợ cầm hơi ... lại nỡ lòng:
Nhất định nào cho dù một cắc
Thôi rồi ... cố thuyết cũng bằng không
Bây giờ mọi việc dần đà khép
Săp tới bao lo phải thủ phòng
Muối mặt tha con cho vững bụng
Mừng cho .. "lịch sử sẽ ghi công"
TRẬT ĐƯỜNG RẦY JULY21, 2024

NEW303- TRI KỶ

 TRI KỶ

.
Tự biết mình đang đứng chỗ nào
Đòi chi vị trí quá tầm cao
Đời thường đã chẳng gì to tác
Sự nghiệp càng không mấy tự hào
Có kẻ do may luôn hãnh tiến
Còn ta mạt lộ tiếp lao đao
Hằng tin cấu trúc đời phân định
Tự biết mình đang đứng chỗ nào
TRẬT ĐƯỜNG RẦY July11, 2024

NEW302- Nói Với Mình

 Nói Với Mình

Tuổi vượt lằn ranh quãng khá dài
Đang hồi kiểm nghiệm những xưa nay
Chắt chiu gom góp thơ từng thảo
Gìn giữ nâng niu chữ đã cài
Tất cả không do mình sáng tạo
Đa phần dựa thực giúp hoằng khai
Tự thân cảm nhận đang dần tới ....
Quên nhớ cầm canh thiệt tếu hài
NhàQuê 2014
*****
Bài Gây Sự: Ờ... TẾU THIỆT NHA😆
Lão Vượt Ranh Nầy để ... ngắm Hoa
Một Hai Ba Bốn ... trẻ ghê hà
Hồng khoe mơn mởn yêu kiều quá
Mùi tỏa thơm lừng quyến rủ ha😁
Nghiệm cổ chưa từng Ai sánh kịp
Soi kim đâu thấy Trự nào qua
Vô tiền khoáng hậu Tam toàn hỉ😉
Văn Võ Phong lưu... hiếm thiệt à...🙃🙃🙃
hahaaa... ghẹo Thầy chút chơi...
BN16.7.20
*****
Bài Họa: HÚ ....
.
Hình cười xuôi ngược điểm như hoa
Chỗ một, nơi hai ngộ quá hà
Chỉ bốn từ trên nhìn chẳng có
Còn ba ở chót ý sao ha ?
Lời phê có lẽ .... chưa thông kịp
Nhấn nhũ truy hoài ... hiểu thoảng qua
<< Mạn phép mời mau về chấp bút🤓
Lâu ngày sợ giống cõi trên à >>..
( Cái điệu nầy đây là thọt lét
Thường Tình😕 đọc phớt thấm liền à )
Bớ ... Bớ .. Bớ !
...
NhàQuê July16, 2020
*****
Bài Gây Sự Tiếp: ƠIIII...😄
Ai hú... hình như đợi chuyến qua 😁
Âm vang xao động khắp sơn hà😁
Chưa thông hãy ráng nghiền thêm hén😀
Chứ thấm liền e hết. .. bí ha🙃
Điểm nét khôi hài cho mới não
Xen niềm thán phục chúc thăng hoa
Mừng ta gặp phúc thầy răn bảo
Học được nhiều chiêu tuyệt lắm à😉🙃
hahaaa...🙃🙃🙃
BN 17.7.20
******
Bài Quạ Diều: Ờ ... VẬY ĐÓ
.
Sẳn đò nhảy phóc cái là qua
Bộ tịch mà chi khách sáo hà !
Mát mái im nghe lời dẫn chú😜
Chèo khua hòa nhịp ý🤣 bày ha
Thiên nhiên cánh vật càng hun đúc😁
Thi ý điệu vần rộ nở hoa
Nhờ mực tím xưa ... nay máy gõ
Cám Ơn công khó chịu🤣dìu à !
Khà Khà Khà🤓
.
NhàQuê July17, 2020
*****
Đòn Phán Công: DỄ MÀ KHÓ😁
Chân ngắn sao mà phóc kịp ... Qua
Loay hoay đò bến cách quan hà
Chú nghe chưa rõ linh gì nữa
Ý nhập dám bày🤢 ẩu quá ha
Tức cảnh truyền thần bao nét họa
Sinh tình lưu luyến cả ngàn hoa
Nhờ chi mực tím.... còng lưng gõ
Nhắn gió hiu hiu cũng được à😉
hahaha...
BN17.7.20
*****
Treo Miễn Chiến Bài: CHO CHẮC ĂN
Dịch lặng vài người nhắn với Qua
Về chơi cạn tiếp chén quan hà
Ờ thì ngặt nỗi hai tuần nhốt
Chẳng biết đâu chừng mấy tháng ha
Muốn lắm e không gì bảo đảm
Chi bằng vẫn " Cưỡi Ngựa Xem Hoa "
Tàng tàng lướt Nét lên Facebook
Cứ vậy đều trân xướng họa à
.
NhàQuê July17, 2020

NEW301- Nói với HẠT CÁT TUỔI THƠ

 Nói với HẠT CÁT TUỔI THƠ

Cỡ lão rơi dần ... khó liệu toan
Mong sao khoảng ngắn được khương an:
Đôi tuần viếng mộ phần ba má
Mấy bữa thăm lom ít họ hàng
Có lẽ cơ duyên ... như dịp cuối
Sau dù thuận tiện... chắc đành cam
Ta về ướm bước chân thơ ấu
Ước cả ... còn nguyên nét dịu dàng
.
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ July19, 2024

NEW300- THÁNH ĐỊA

 THÁNH ĐỊA

.
Những chốn tôi sống qua đều trở thành Thánh Địa
Nơi chào đời con giồng nổng cát, cằn khô
Người lam lũ tay chai sần, chân nứt nẻ
Hạt thóc, cong rau, viên muối mặn như ân sũng cam lồ
.
Vậy mà mỗi bước đi xa là tôi nhớ
Hình ảnh đã bảo tàng trong cõi thâm sâu
Nhắm mát lại tôi hình dung đầy đủ
Từng cảnh vật, con người mãi mãi ... rất lâu
.
Ngoài ba má, anh chị em quây quần chung mái lá
Ngoài bạn bè thuở nhỏ, bỏ học mưu sinh
Còn có cô tiểu thơ hồi cư, tấm lòng nhân hậu
Là Bà, Mẹ cháu con tôi .... Người vợ rất chung tình
.
Tiếng chuông chùa công phu đúng giờ đúng giấc
Có tiếng trâu về những con nghé chạy theo sau
Có tiếng tù và ở xa kia mà rất rõ
Có tiếng sóng bổ ghềnh luồn dưới đát rượt đuổi nhau
.
Có tiếng bà con kêu hối cùng đi chợ sớm
Ngọn đuốc quơ quơ soi chập choạng lối đường
Tiếng kẻo kẹt ... đánh thức bầy gà gáy sáng
Còn nhiều nữa ... Đó thành Thánh Địa vừa là quê hương
.
Nên thơ tôi viết gọi Hành Hương là như thế
Vì tôi không có gì để hiến dâng
Chữ nghĩa tôi không đủ biến tiên, hóa thánh
Không bịa, không thêu là tôi đã góp phần !?
.
NhàQuê 2020
*****
TIẾNG XƯA
.
Đêm nghe tiếng sóng bổ ghềnh
Lọc qua từng kẽ liếp phên sơ sài
Đi gần cuối cuộc trần ai
Tiếng xưa còn đọng ngân dài trong ta
.
Đêm nghe vẳng tiếng tù và
Hình dung rộn rịp thuyền xa về bờ
Lao xao đánh thức cơn mơ
Tiếng xưa đâu đã phai mờ thuở nao
.
Trưa hè tu hú gọi nhau
Khi vui lúc thảng... trên cao mé đồng
Bây giờ nắng có còn không
Tiếng xưa vang mãi hoa vông đâu tàn
.
Xế nghe bìm bịp khẽ khàng
Về thôi ... nước sẽ đầy tràn không lâu
Nếm qua mùi vị cơ cầu
Tiếng xưa có mấy ai đâu được là
.
Vạc sành tấu nhạc ... hòa ca
Trong im ắng đó ... đêm qua ngạt ngào
Bây giờ phố thị lao xao
Tiếng xưa có lẽ tăm hao mà tìm
.
Trưa hè cây cỏ lặng im
Gục đầu chết khát rễ tìm mạch sâu
Nghe thình thịch trên nổng cao
Tiếng xưa con chữ nát nhầu gót chai
.
Lũ chim ríu rít cuối ngày
Quây quần cổ thụ chung hai ba đời
Một hôm ngả rạp chơi vơi
Tiếng xưa mất mát ngậm ngùi ra đi
.
Chỉ nghe chỉ có thầm thì
Hai bờ đom đóm những vì sao đêm
Con thuyền rẽ nước êm êm
Tiếng xưa duy nhất khó tìm đâu ra
.
Cơn giông số kiếp cũng qua
Bão đời đã quét trôi xa dặm ngàn
Tưởng là mọi thứ vỡ tan
Không ... Trong tim đã bảo tàng Tiếng Xưa
.
NhàQuê Sep18, 2020
*****
CÓ LẼ LÀ NIỀM VUI
( Cám ơn tất các em ... thuở cùng mái trường )
*
Giờ nầy bên ấy sáng hai mươi
Xa cổng trường hơn bốn chục rồi
Tất cả dần dà lui quá khứ
Mấy lần ảnh cũ giỡ ra coi
*
Lần tay bấm đốt đoạn đời dài
Bảy nổi ba chìm những đổi thay
Cũng có nhiều trò còn nhắc nhở
Bao nhiêu đủ cảm hạnh duyên nầy !
*
Cám ơn tất cả các em xưa
Mấy tháng quê xa cũng mới vừa
Trở lại thăm quen, bè bạn cũ
Tưởng rằng còn dịp ... ngỡ rằng chưa ...
*
Ngờ đâu nhân loại trùm tang tóc
Sáng dậy mới hay được sống còn
Nên chuyện đi xa đành dẹp hết
Xin gởi Mong Chờ tiếng cám ơn
*
Thầy trò gặp lại tóc như nhau
Khác hẳn ngày xưa xanh mái đầu
Ý nói các em ngồi phía dưới
Nhìn lên bảng phấn bụi bay bay
======
Mười hai tháng tiếp vòng xoay
Ta còn gặp lại nơi ngày không ta
Những lời mừng chúc từ xa
Vớt lên từ khoảng bao la tình còn
*
Thêm vào trang sách ngữ ngôn
Mạ vàng bìa cứng... bảo tồn ngăn riêng
Vuông thơ từ độ nỗi niềm
Ta trân quý mãi cái duyên cõi người
*
NhàQuê Nov20, 2020

NEW299- VẬY SAO

 VẬY SAO

.
Loài người khốn đốn cả năm qua
Có phải đang là "Thế Chiến Ba" ?
Dạng thức tranh hùng dù đổi khác
Cơ mưu quyết đấu lộ dần ra
Khuẩn trùng độc hại chưa phương cứu
Sinh học thâm nguy đủ cách pha
Chẳng kể hạch tâm hườm bấm nút
Sau nầy nhìn được ta chăng ta ...
+++
(Tất cả lần hồi thay diện mạo
Hỏi còn nhìn được ta chăng ta ...)
.
NhàQuê July22, 2021

NEW298- Viết Tắt Chữ Nhà Quê

 HÁT NÓI:

Viết Tắt Chữ Nhà Quê
(NQ đọc Anh Cu)
Mưỡu
Vốn lười viết tắt thử chơi
Đọc lên mới thấy thích ơi ... là ... là ...
Nói
Rõ ràng chỉ rằng ta nam giới
Gọi như cưng khắp lối xóm giềng
"Thập Nữ Như Vô" trai xếp ưu tiên
Tập quán ấy còn khuya mới bỏ
Dẫu cuộc đời trồng khoai cuốc cỏ
Đem thiết cần đây đó khắp nhân gian
Mặc ai khoe chức khoe sang
Ta "Ông Tướng" phong ban từ mẹ đĩ
Chỉ viết tắt mà hay đấy nhỉ
Có phải không quí chị mấy cô
Kéo màn ra ... khán giả cười Ồ
Mưỡu
Nước non còn vững cơ đồ
"Thất phu hữu trách" điểm tô sử vàng
NhàQuê Sep 13, 2014

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2024

NEW297- TÓC TAI

 TÓC TAI

..
Ờ thì tự tếu tóc mình chơi
Có thể nhiều Fan phải bật cười
Nói giống cô nàng ưa chải chuốt
Rằng y mấy trự bị hơi hơi ...
Càng dài phủ cả tai nghe ngóng
Tiết giảm tiêu hoang quỹ được hời
Thoát cái mò chân nhà triết học  
Lầm "Hoa Thịnh Đốn" nữa ... ai ơi !
.
NhàQuê July05, 2020
*****
CÁI
.
Cái răng cái tóc gốc ông bà
Cái thuở mọi ngành chửa tiến xa
Cái vụ di truyền nghe lạ hoắc
Cái Gene xác lập biết đâu à !
Cái hư thành thực không lâu lắm
Cái chuyện Phong Thần chốc hóa ra ...
Cái gã Ngưu Lang chờ Chức Nữ
Cái sông đã cạn ... hễ bèn qua
.
NhàQuê July05, 2020
*****
THẦY HÙ và THẦY GIÁO
.
Nhiều người bạc phếu lão thì chưa
Xoáy đỉnh hình như chút ít thưa
Trối kệ, trò khen còn đẹp chán
Bên thì Xã lịnh chớ cù cưa:
Thầy hù mở cửa làm ơn cắt.
Miếng vải choàng lưng ... sợ quái trưa.
Muốn mát trân mình cho thợ đẩy
Mà ông hỏi gặn chỗ nào chừa ... Trọc luôn !
.
NhàQuê July06, 2020
*****
THUỐC
.
Mấy con Covid rõ ràng phiền
Khắp cõi địa cầu phát sốt điên
Sáng đọc nhiễm lây tăng ngất ngưỡng
Chiều nghe vong tử vọt liền liền
Tiêm phòng bác học đang nghiên cứu
Thuốc tri nhà thương đánh võ biền
Mới quá đâu ngờ mà liệu trước
Nhưng tin diệu dược ... thể bà tiên ..
Đưa tay cứu vớt sanh linh
.
NhàQuê July06, 2020
.==========
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY ...
Ngày ngày đôi tách "trà ba ngón"
Một cốc phê đen thiệt ít đường
Lên NET lướt qua tin nóng hổi
Rề rà ghé các quán văn chương
Coi pha bịnh tật sống yên bình
Không tự buộc mình theo sách kinh
Phật Chúa Thánh Thần thì kính trọng
Và hằng tâm phục những cao minh
Rảnh rang gọi CHAT cùng bằng hữu
Tâm sự ... tào lao ... đủ chuyện đời
Năm tháng đi qua chừng trực lại
Mình thành ... "thùng rác" ... chứa buồn vui
"Văn Võ Song Toàn" một ít khen
Nghe thì khoái chí ..ngộ à nghen!
Cái gì cũng chỉ hàng sơ đẳng
Ý mượn lời vay ...mọi thứ quèn
Đuợc khen trí nhớ thiệt là dai
Hỏi đáp còn thêm thắt tếu hài
Chỉ có cái điều "lùn" chút đỉnh
Già nhờ ăn ảnh trẻ như ai
-0-0-0-0-0-0-
(Bạch Nga Phạm viết):
Lùn vậy chứ mà duyên lắm nha
Vói lên cũng chót vót cung ngà
Trên trời tiên nữ tranh nhau chuốc
Con gái trần gian ước… một… nhà
0-0-0-0-0
Rầm rộ người ta hay mách thuốc
Nan y thầy chạy trị đều lành
Tầm thường những món nơi thôn dã
Lá đọt mọc đầy hái nấu canh
Nhà nghèo hồi nhỏ ăn như vậy
Vì thế tiên đơn chứa sẳn rồi
Phục kích bên trong chờ bịnh đến
Nhảy ra bắt sống dễ như chơi
Một mình một kiểu một mô đen (model)
Bởi thấy "On Sale" xáp lại liền
Mua riết nhà bằng hai lỗ mũi
Không còn chỗ chứa bị nhằn thêm
Nói túng cần chi cho rộng rãi
Tối chun vô ngủ vẫn chiêm bao
Thấy đang nằm cạnh bên hoàng hậu
Đòi hỏi gì hơn phải vậy nào
Khi nào cảm hứng làm thơ ướt
Tưởng tượng như đang nói với tình
Để họ đừng chê ta ế độ
Làm gan tim lại đánh thùng thình
Gần đây khơi chuyện Bob Kerrey
Dũng cảm xin tha thứ còn gì
Dù chẳng tự tay gây tội ác
Nhận phần trách nhiệm cấp chỉ huy
Nhìn ông khập khễnh trên màn ảnh
Gương mặt đẹp trai rất dễ thương
Thử hỏi tri hành ai có được
Tự mình tự xét quả phi thường (trả huy chương)
Cái lạ là sao không chịu lớn
Vung vai đứng thẳng với nhân gian
Hay còn chưa thoát vòng nô lệ
Trở lại nghịch chiều lịch sử chăng
Góp ý xa gần đấm đách nghe
Đàn anh liếc cái nín im re
Kim cô lỡ đội làm sao tháo
Bổng lộc đà ban phải kết bè
Mới biết làm người bao trắc ẩn
Chỉ loài khỉ vượn mới xum xuê
Ráng mà học hỏi điều chân thiện
Gột rửa u mê thoát xác hề !
Cấp lớn bây giờ giỏi nội công
Luôn hay "Nhấn Mạnh" kiểu thầy gồng
Nên ngầm phải hiểu không làm được
"Nhấn Mạnh" vài lần mọi việc xong
Tự biết lâu nay đã trật chìa
Nhưng mà sửa đổi ắt còn khuya
Đừng hòng tính chuyện toan giành giựt
Cái mác "Ma - Dzề Ính Việt" kìa
NhàQuê 2016

All reactions:
Lê Thị Hồng Nga, Lien Tran and 4 others