DƯỚI TẦNG GIÓ HÚ
.
Cây cùng gió vũ điệu valse
Mùa Thu rụng xuống từng đàn vàng ươm
Thăng Mười đã khuất tuần hơn
.
Tuyệt đầu mùa đã nhiều nơi
Chu kỳ bốn tiết Đất Trời kỳ công
Vốn từ giống lạ Phương Đông
Đến đây nứt nụ nở bông thơm lừng
.
Nửa xưa thống khổ biết chừng ...
Bìm leo giậu đỗ ... thế nhân lẽ thường
Cam go đi hết quãng đường
Nghiệm ra thực ảo trên từng lối qua
.
Tâm hiền ta biết rõ ta
Vì sao thượng thọ an hòa nửa sau
Là phần thưởng được ân trao
Sẽ như triện khắc trước vào mệnh mông
.
Triết truyền: CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG !
.
NhàQjuê/TRẦN TRI KỶ Nov06, 2024






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.