CHÀO EM ... XUÂN CỐ NHÂN
.
Hoa trồng, hoa dại đua nhau
Điểm trang cho đất đón chào mùa Xuân
Trên cao mây trắng phiêu bồng
Chân phong, cỏ mới đang hong mỉm cười
.
Chừng như vạn vật vui tươi
Nguồn thơ thức giấc mọc mời đó đây
Chào em, từ đến xum vầy
Từ dang tay đón tới nay thân tình
.
Có em, ta gột rửa mình
Bước qua đất mới, vuông tình tình khôi
Như buồm no gió lên khơi
Mạn thuyền sóng vỗ: Như lời ngân nga
.
Ta giờ đi quãng tuổi già
Xuân nay vẫn trẻ, thành là cố nhân
Xuân xưa khuất dạng mù tăm
Đông hạ phiên, ta thì thầm: Chào Em !
.
LÃO TRẦN MAR31, 2026














