Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016
HOT146- Bất Chợt
Bất Chợt
(Dự báo độ ấm hai ngày 20, 21 Feb, 2016 là >53*F, like spring)
Đang Đông bỗng nở đóa Xuân thì
Bắc bán cầu nầy rất ít khi
Tuyết lạnh đêm rồi lui vội vã
Cành khô sáng lại điểm nhu mì
Vui mừng rạng rỡ từng khuôn mặt
Hạnh phúc tràn trề mọi lối đi
Có thể dù chi đều có thể
Rồi gì cũng phải đến rồi gì
NhàQuê Feb 20, 2016
ĐXH092- Về Xuân Bính Thân
ĐÙA XUÂN BÍNH THÂN
-----------
Không còn xuân nữa ...lại mừng xuân !
Từng bước ta đi nhích lại gần .....
Tóc bạc , giữ lòng không để bạc
Da nhăn , xin trí hãy đừng nhăn !
Còn hoa , còn bạn , còn Xuân thắm
Có cháu , có con , có Tết thân !
Năm tuổi , ta mừng ta : thật khỉ !
Bính Thân , mong thấy được Canh Thân !
TRẦN VĂN THU (thầy Thu Râu)
Bài Họa Vui: LẼ ĐỜI
Chưa xuân háo hức đón chờ xuân
Gởi chúc quen xa cố cựu gần
Hãy quí ... điều lành nên trọng(*) quí
Đừng nhăn ... việc khó chớ chiêu nhăn
Càng vui càng khỏe càng gia thọ
Tránh ghét tránh thù tránh bận thân
Xuân Hạ Thu(*) Đông đều xả láng
Mùi rồi hậu vận vẫn còn Thân
NhàQuê Jan 23, 2016
o-o-o-o-o-o-o
Cuối Năm Họa Thơ Bạn:
.
ĐÙA XUÂN 2
---------
Xuân về ta lại chúc cho ta
Khoe sắc đơm hoa : tóc với da !
Thấy đẹp còn nhìn trơ mắt ếch
Nghe bùi cũng hứng nổi da gà !
Mộng mơ sống lại thời trai trẻ
Vui khỏe quên d9i tuổi xế tà
Học tập , làm theo Uy Viễn tướng
"Năm mươi năm trước mới hăm ba ! "
T.THU
Bài Họa: Bạn Mình Ơi
Gần đây ta gặp bạn xưa ta
Bạc tóc thưa răng sạm nước da
Nhận vẫn dung nghi so tuấn mã
Nhìn còn dáng cách xứng oai gà
Chăm vườn tỉa ngọn từ ngày hửng
Tưới kiểng vun cây đến nắng tà
Tiện túc tri nhàn đâu mấy kẻ
Đời thường thấu hiểu chỉ dăm ba
NhàQuê Jan 23, 2016
(*) Ngụ ý tên hai người bạn xưa Trần Văn Thu và Trần B. Trọng
-----------
Không còn xuân nữa ...lại mừng xuân !
Từng bước ta đi nhích lại gần .....
Tóc bạc , giữ lòng không để bạc
Da nhăn , xin trí hãy đừng nhăn !
Còn hoa , còn bạn , còn Xuân thắm
Có cháu , có con , có Tết thân !
Năm tuổi , ta mừng ta : thật khỉ !
Bính Thân , mong thấy được Canh Thân !
TRẦN VĂN THU (thầy Thu Râu)
Bài Họa Vui: LẼ ĐỜI
Chưa xuân háo hức đón chờ xuân
Gởi chúc quen xa cố cựu gần
Hãy quí ... điều lành nên trọng(*) quí
Đừng nhăn ... việc khó chớ chiêu nhăn
Càng vui càng khỏe càng gia thọ
Tránh ghét tránh thù tránh bận thân
Xuân Hạ Thu(*) Đông đều xả láng
Mùi rồi hậu vận vẫn còn Thân
NhàQuê Jan 23, 2016
o-o-o-o-o-o-o
Cuối Năm Họa Thơ Bạn:
.
ĐÙA XUÂN 2
---------
Xuân về ta lại chúc cho ta
Khoe sắc đơm hoa : tóc với da !
Thấy đẹp còn nhìn trơ mắt ếch
Nghe bùi cũng hứng nổi da gà !
Mộng mơ sống lại thời trai trẻ
Vui khỏe quên d9i tuổi xế tà
Học tập , làm theo Uy Viễn tướng
"Năm mươi năm trước mới hăm ba ! "
T.THU
Bài Họa: Bạn Mình Ơi
Gần đây ta gặp bạn xưa ta
Bạc tóc thưa răng sạm nước da
Nhận vẫn dung nghi so tuấn mã
Nhìn còn dáng cách xứng oai gà
Chăm vườn tỉa ngọn từ ngày hửng
Tưới kiểng vun cây đến nắng tà
Tiện túc tri nhàn đâu mấy kẻ
Đời thường thấu hiểu chỉ dăm ba
NhàQuê Jan 23, 2016
(*) Ngụ ý tên hai người bạn xưa Trần Văn Thu và Trần B. Trọng
Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016
HOT145- Nhớ Lại Tết MẬU THÂN
Mãn khóa làm quan được mấy ngày (14 ngày)
Hai bên ngưng chiến sướng vui thay
Tưởng đâu Tết đến đào mai nở
Nghĩ chắc Xuân sang rượu tiệc bày
Lon lá vừa mang còn cáu cạnh
Trận đồ phải tập khó thông ngay
Bất ngờ thử lửa đời đời nhớ
Sống được ngần nầy nghĩ số may
.NhàQuê, Tết Bính Thân (2016)
Hai bên ngưng chiến sướng vui thay
Tưởng đâu Tết đến đào mai nở
Nghĩ chắc Xuân sang rượu tiệc bày
Lon lá vừa mang còn cáu cạnh
Trận đồ phải tập khó thông ngay
Bất ngờ thử lửa đời đời nhớ
Sống được ngần nầy nghĩ số may
.NhàQuê, Tết Bính Thân (2016)
Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016
HOT144- KHAI BÚT ĐẦU NĂM (Năm Bính Thân)

DỌN RƯỢU KHOE KHOANG Ừ ĐÓN TẾT
CHƯNG LAN NGẮM NGHÍA ẤY VUI XUÂN
CHƯNG LAN NGẮM NGHÍA ẤY VUI XUÂN
KHAI BÚT ĐẦU NĂM (Khỉ !)
Xuân nầy mới được bảy mươi tư
Mỹ bảo chưa đâu ... cũng ráng ừ
Trối kệ lương hưu luôn phát đủ
Rằng thì bảo hiểm cứ y như
Nhìn lên ngó xuống còn ngon chán
Nhắm tới xem lui đúng thiệt cừ
Vẫn vững tinh thần cùng khỏe mạnh
Là nguồn hạnh phúc phải chăng ư
NhàQuê Feb 08, 2016
KHỈ HỌA
Phục Thầy tuổi trọng dứt ưu tư
Vạn sự trần ai… được mới… ừ
Ý trộm lân la đường tục lụy
Tâm tà luôn ngược nẻo chân như
Gieo nhân gì đó sao mà sướng
Hái quả chi đây… thiệt quá cừ
Tự đắc dương dương chân thẳng tiến
Sang năm hầu khỉ… sức còn ư…???
Bạch Nga 08-02-16
(Trúc Giang)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








