Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022

HOT403- THÁNH ĐỊA

THÁNH ĐỊA
.
Những chốn tôi sống qua đều trở thành Thánh Địa
Nơi chào đời con giồng nổng cát, cằn khô
Người lam lũ tay chai sần, chân nứt nẻ
Hạt thóc, cong rau, viên muối mặn như ân sũng cam lồ
.
Vậy mà mỗi bước đi xa là tôi nhớ
Hình ảnh đã bảo tàng trong cõi thâm sâu
Nhắm mát lại tôi hình dung đầy đủ
Từng cảnh vật, con người mãi mãi ... rất lâu
.
Ngoài ba má, anh chị em quây quần chung mái lá
Ngoài bạn bè thuở nhỏ, bỏ học mưu sinh
Còn có cô tiểu thơ hồi cư, tấm lòng nhân hậu
Là Bà, Mẹ cháu con tôi .... Người vợ rất chung tình
.
Tiếng chuông chùa công phu đúng giờ đúng giấc
Có tiếng trâu về những con nghé chạy theo sau
Có tiếng tù và ở xa kia mà rất rõ
Có tiếng sóng bổ ghềnh luồn dưới đát rượt đuổi nhau
.
Có tiếng bà con kêu hối cùng đi chợ sớm
Ngọn đuốc quơ quơ soi chập choạng lối đường
Tiếng kẻo kẹt ... đánh thức bầy gà gáy sáng
Còn nhiều nữa ... Đó thành Thánh Địa vừa là quê hương
.
Nên thơ tôi viết gọi Hành Hương là như thế
Vì tôi không có gì để hiến dâng
Chữ nghĩa tôi không đủ biến tiên, hóa thánh
Không bịa, không thêu là tôi đã góp phần !?
.
NhàQuê 2020
*****
TIẾNG XƯA
.
Đêm nghe tiếng sóng bổ ghềnh
Lọc qua từng kẽ liếp phên sơ sài
Đi gần cuối cuộc trần ai
Tiếng xưa còn đọng ngân dài trong ta
.
Đêm nghe vẳng tiếng tù và
Hình dung rộn rịp thuyền xa về bờ
Lao xao đánh thức cơn mơ
Tiếng xưa đâu đã phai mờ thuở nao
.
Trưa hè tu hú gọi nhau
Khi vui lúc thảng... trên cao mé đồng
Bây giờ nắng có còn không
Tiếng xưa vang mãi hoa vông đâu tàn
.
Xế nghe bìm bịp khẽ khàng
Về thôi ... nước sẽ đầy tràn không lâu
Nếm qua mùi vị cơ cầu
Tiếng xưa có mấy ai đâu được là
.
Vạc sành tấu nhạc ... hòa ca
Trong im ắng đó ... đêm qua ngạt ngào
Bây giờ phố thị lao xao
Tiếng xưa có lẽ tăm hao mà tìm
.
Trưa hè cây cỏ lặng im
Gục đầu chết khát rễ tìm mạch sâu
Nghe thình thịch trên nổng cao
Tiếng xưa con chữ nát nhầu gót chai
.
Lũ chim ríu rít cuối ngày
Quây quần cổ thụ chung hai ba đời
Một hôm ngả rạp chơi vơi
Tiếng xưa mất mát ngậm ngùi ra đi
.
Chỉ nghe chỉ có thầm thì
Hai bờ đom đóm những vì sao đêm
Con thuyền rẽ nước êm êm
Tiếng xưa duy nhất khó tìm đâu ra
.
Cơn giông số kiếp cũng qua
Bão đời đã quét trôi xa dặm ngàn
Tưởng là mọi thứ vỡ tan
Không ... Trong tim đã bảo tàng Tiếng Xưa
.
NhàQuê Sep18, 2020
*****
CÓ LẼ LÀ NIỀM VUI
( Cám ơn tất các em ... thuở cùng mái trường )
*
Giờ nầy bên ấy sáng hai mươi
Xa cổng trường hơn bốn chục rồi
Tất cả dần dà lui quá khứ
Mấy lần ảnh cũ giỡ ra coi
*
Lần tay bấm đốt đoạn đời dài
Bảy nổi ba chìm những đổi thay
Cũng có nhiều trò còn nhắc nhở
Bao nhiêu đủ cảm hạnh duyên nầy !
*
Cám ơn tất cả các em xưa
Mấy tháng quê xa cũng mới vừa
Trở lại thăm quen, bè bạn cũ
Tưởng rằng còn dịp ... ngỡ rằng chưa ...
*
Ngờ đâu nhân loại trùm tang tóc
Sáng dậy mới hay được sống còn
Nên chuyện đi xa đành dẹp hết
Xin gởi Mong Chờ tiếng cám ơn
*
Thầy trò gặp lại tóc như nhau
Khác hẳn ngày xưa xanh mái đầu
Ý nói các em ngồi phía dưới
Nhìn lên bảng phấn bụi bay bay
======
Mười hai tháng tiếp vòng xoay
Ta còn gặp lại nơi ngày không ta
Những lời mừng chúc từ xa
Vớt lên từ khoảng bao la tình còn
*
Thêm vào trang sách ngữ ngôn
Mạ vàng bìa cứng... bảo tồn ngăn riêng
Vuông thơ từ độ nỗi niềm
Ta trân quý mãi cái duyên cõi người
*
NhàQuê Nov20, 2020
May be an image of book


 

HOT402- SỚ TÁO QUÂN 2022

 NĂM NÀO LÃO CŨNG VIẾT SỚ TÁO QUÂN MỖI NĂM MỖI KIỂU, HAY THIỆT !

***********
SỚ TÁO QUÂN 2022
( Viết tắt STQ 2022... đọc SỜ TÊ CU 2022 )
*****
1- Phần Táo CƯỜI TỦM TỈM:
.
Tháng chạp hăm ba báo cáo gì
Quành qua quanh lại vụ Cô Vì
Sao mà sanh sản thêm nhiều thể
Biến chứng tùm lum lạ quá đi
Đề nghị nên tìm con giống đực
Đè ra thiến quách để làm chi
Cam đoan hết nọc bơ ke ả
Thế giái bình yên một tức thì
.
Táo Cười TỦM TỈM Thượng Tấu
*****
2- Phần Táo TRẬT ĐƯỜNG RẦY
.
An Nam Quốc gian tham đầy rẫy
Càng đốt lò càng xẩy cá kình
Của tiền ... biệt phủ chình ình
Cha, con, rồi cháu lộ trình giữ nguyên
.
Cách tốt nhất ưu tiên loại bọn
Đám uống ăn như lợn mõ tru
Dù là tể tướng, thượng thư
Oang oang miệng nói ... giả mù nuôi gian
.
Đám bán hết rừng vàng, biển bạc
Lũ leo thang dốt nát bằng mua
Năm năm lại diễn trò đùa
Cảnh ban phát ghế, ngôi vua ôm hoài
.
Rừng cưa hết, đất chai cứng ngắt
Nạn tai nầy để mặc lê dân
Gọi là tế thế an bang
Đụng đâu tiêu đó ngày càng hư hao
.
Táo TRẬT ĐƯỜNG RẦY tào lao bá cáo
*****
3- Phần Táo THÍCH THỊ PHI
.
Thiên đình ngó trước nhìn sau
Hơn năm qua phủ một màu thê lương
Chầu xưa tư cách quân vương
Thắng thua định đoạt lẽ thường do dân
.
Thì ra giống bị tâm thần
Tối ngày láp váp ... ngáng chân đủ điều
Mưu thần, cựu tướng trí siêu ...
Lần hồi dính cựa sắp tiêu tán đường ...
.
Tòa trên thẩm dưới vô phương
Quay lưng ngoảnh mặt ... tai ương cận kề
Giấy tờ cả đống nói về ...
Cái ngày ô nhục cười chê muôn đời
.
Lẽ ra sử chép rạng ngời
Lẽ ra minh bạch ... đừng chơi dối lừa
Lẽ ra chấp nhận thắng thua
Lẽ ra theo nếp từ xưa đến giờ
.
Đã tàn xong một cuộc cờ
Đã bao ngựa chiến chực chờ yên cương
Đã gần ... gần lắm thê lương ...
Đã hầu tan giấc ... như dường chưa hay ...
.
THỊ PHI coi bộ còn dài
Xin nhường Táo khác có bài Ráp Po
.
Táo THÍCH THỊ PHI Cẩn Tấu
*****
4- Phần Táo ÔNG ĐỒ QUỈ
.
Mưỡu
.
Ngắn dài hai chữ thầy trò
Niềm vui sót lại khi đò sang sông
.
Hát Nói (Hát Không Được Thì Nói)
.
Ở thời buổi chợ đông bán chữ
Tình giữa người như thứ gì đâu
Hễ ra tiền phải đi đầu
Sông xưa nay đã bắt cầu thông thương qua lại
.
Đường thênh thang êm ru tay lái
Xe cũ mèm đành nép sang bên
Cũng mừng rạng rỡ tuổi tên
Được nhắc nhở đã là quý hóa
.
Mặn ngọt rồi cũng ra biển cả
Ý nghĩa sao làm hạt phù sa
Đậu chân cây, cây trổ thành hoa
Giống hiền hậu sanh ra nhiều trái ngọt
.
Nếu ví thử ngày mai ngày mốt
Quảy túi thơ cất bước lên đường
Cái còn là chút yêu thương
.
Mưỡu
.
Mây bay về hướng sân trường
Rồi xa xa mãi quê hương ngàn đời
.
Táo ÔNG ĐỒ QUỈ cảm hứng
*****
5- Phần Táo LÂM NHÂN (NGƯỜI RỪNG)
.
Câu Đối Dán Chờ:
- CẬY CHÚT THƠ VĂN CHÀO TẾT ĐẾN -
- NHỜ VÀI CHỮ NGHĨA ĐÓN XUÂN SANG -
+++++
- ĐÓN XUÂN CỌP MỜI ĐỆ KÍNH HUYNH CHÉN RƯỢU NỒNG CỤNG CHÉN CHẠM KÊU CÁI CỘP
- ĐƯA ĐÁM TRÂU VÁI THẦN DÂNG THÁNH BÌNH TRÀ NÓNG NGHE BÌNH ĐÀN KHẢI TAI TRÂU
.
*********
Bài PHÚ Chúc Xuân
Rằng
TẾT đến nhà nhà
XUÂN về ngõ ngõ
Thân Kính Chúc Đó Đây Phúc Lộc Vững Bền
Nguyện Cầu Xin Toàn Cõi Bình An Gia Cố
Thông lệ bao đời
Tiễn năm cũ không gì luyến tiếc
Đón tân niên với cả chờ mong
Trẻ hướng tới tương lai hanh thông sự nghiệp
Già nhìn ra hậu vận ấm áp niềm tin
Kịp bước Năm Châu xóa lằn ranh cách biệt
Chung vai Thế Giới cùng hội nhập hòa đồng
Gà gáy vang báo hiệu rạng đông
Đốt phong pháo đỏ ...
Con cháu Tiên Rồng cùng mừng Ngày Trước Mặt
Chúc
Thúc bá trưởng thượng nhân
Tứ phương thôn lân bằng hữu
Tỷ muội đệ huynh môn sinh cố cựu
Thưởng Xuân Lai ... Xuân Thanh Lịch Hựu Nhật Tân
Táo LÂM NHÂN Kính Chúc
*****
6- Phần Táo Trưởng NHÀQUÊ/TBT Đúc Kết
Làm Táo bao năm vẫn cứng cựa Hề !
Khi thì lội bộ, lúc ôm xe
Muốn nhanh phải cậy nhờ hỏa tiển
Còn hưởn đeo đuôi cá chép lè phè
.
Đen đúa nhưng dạ trắng trong lắm đó, Hề !
Xuất thân đồng nội, xứ nhà quê
Trung ngôn nghịch nhĩ đành phải vậy
Gian xảo tham lam thấy Táo hoảng hồn ... Tè
.
Trí nhớ bậc siêu vậy đó ... Hề !
Không ghi, chẳng chép ... đủ khỏi chê
Đánh dấu chỉ bằng vài quẹt lọ
Chớ có ỷ y khốn đó ... Nhe
.
Hiếp yếu xưa nay bản chất ... Hề !
Dọa hù, thực tế liệu mà nghe
Chỉ sợ cái thằng khùng ưa sảng ẩu
Múa mõ khua môi tưởng có ... Nghề
.
Đủ mùi đủ vị biết qua ... Hề
Đũa thần cũng chỉ một chiếc que
Rắc rối bao nhiêu cơ giải quyết
Ăn thua chi nữa hãy cùng ... Huề
.
Làm Táo cũng vui lắm đó ... Hề
Nhóm từ than nhỏ cháy lập lòe
Ấm áp tỏa lan hong hiu quạnh
Và đời tâm sự lại ... thú đam mê
.
Trung thực không thêm bớt đó ... Hề
Không màng bổng lộc để bao che
Sử gia kim cổ như việc Táo
Giá trị là không do lợi đảng bè
.
Các Táo trên chuyên nghiệp lắm đó ...Hề
Cực kỳ bén nhạy, chẳng dè e
Tin tức chuyển giao hàng First Class
Đẳng cấp siêu siêu loại Cống Nghè
.
Bản tánh hơi ngông vậy đó ... Hề
Chẳng hại gì ai chỉ lấy le
Cách gọi bây giờ là hay nổ
Kiểu cũ chầu xưa nói ưa khoe
.
Tờ Sớ trình xong sướng quá ... Hề
Đặc Tửu chia nhau uống đê mê
Còn ban quà Tết cho tất cả
Đóng dấu duyệt phê chuẩn bị về
.
Trở tiền làm hậu kỷ cương ... Hề
Vén màn phân cách phủ mây che
Mang dù cẩn thận co chân nhảy
Ngoảnh lại thấy tiên nga TỦM TỈM ... HỀ
.
Đáp xuống trần gian gọn gàng ... Hề
Vội vàng coi lịch còn đúng bảy que
Triều đại Biden niên đệ nhị
Lục tủ lạnh tìm mồi , chấn vài ve
.
NhàQuê Jan24, 2022
( Mỹ Quốc, Đệ Nhị Niên Triều Đại BIDEN )

HOT401- BÀI THƠ CHO GIA ĐÌNH NHỎ

 Ông bà nội vừa qua nhà thăm cháu nội HaMei Wong Tran hôm nay July16, 2022.

Do yêu cầu của cha của cháu, nên các posted trước đã được đem xuống , post nầy cũng theo cách ấy
BÀI THƠ CHO GIA ĐÌNH NHỎ
.
HaMei cánh cửa mở niềm vui
Rồi sẽ quanh đây rộn tiếng cười
Chín tháng cưu mang đầy mộng ước
Ba giờ chuyển dạ nở hoa đời
Ông bà chú bác mừng khôn xiết
Cậu mợ cô dì chúc đẹp tươi
Như có Dòng Sông May Mắn chảy
Tình yêu đến lúc nói thành lời
.
NhàQuê July05, 2022
HaMei: Có nhiều nghĩa đẹp, cũng có nghĩa DÒNG SÔNG MAY MẮN ******
CHÁU NGOẠI VỪA GỌI THĂM
.
Vài tuần cháu ngoại gọi thăm ông
Lấy đó làm vui chút ấm lòng:
Kể việc ngày qua bao tiến triển
Xây mơ sắp tới ước thành công
Về Nam tốt nghiệp xong ngành học
Nhớ Bắc tung tăng thuở tuổi hồng
Mỗi dịp lên đây tìm thấy lại
Trường xưa phố cũ ...biển mênh mông
.
NhàQuê July15, 2022

HOT400- TÓC CHẤM NGANG VAI

 TÓC CHẤM NGANG VAI

Đương nhiên cùng với thời gian
Hoa râm lặng lẽ chấm ngang vai mình
Tóc nầy xưa rất thư sinh
Nay từng cọng hóa thơ tình thơ vui
Giúp nên tấu khúc cuộc đời
Có làn sóng dợn và lời ngụ ngôn
Bảy thập niên, gót hao mòn
Da mồi ... chỉ có tâm hồn trẻ măng
Qua đồi nạn ... dốc khó khăn
Thản nhiên chẳng ngại nhọc nhằn thiệt hơn
**-Có khi Gió ghẹo cũng hờn
Rối bời ngã rẽ chập chờn nhánh ra
Cọng Thư sinh cọng... Lão gia
Lưa thưa điệp khúc tình xa tình gần
Lạc trần cọng rụng kết thân
Cọng còn nán lại thả vần hát vui😄😄😄**
Khi thả thơ, tóc mỉm cười
Đêm về tóc biết ngủ vùi chiêm bao
**-Sông khô mưa ướt ngọt ngào
Đêm sâu Cổ tích lẻn vào trần gian
Hơi quen phả nhẹ nồng nàn
Giọng trầm quyện tiếng mơ màng cung tiên
Trôi trôi Cọng tóc ưu phiên
Mai tìm hãy đến Đào Viên nhặt về ..😁**
*****
Hihiii... Lão... Xấu thiệt mà
Ghẹo nữa..😁
.
**-Nay thành QUÁI Kiệt Lão NhàQuẻ
Xỏa chấm ngang vai ... phải tóc thề 😄
Lúc Đại văn hào khi Nhạc sĩ
Hồi Quan pháo thủ thuở Hầu thê😄
Sáng ngời cảnh đẹp nào nơi hợp
Vành vạnh khuông tròn khỏi chỗ chê
XẤU chút thôi mà... duyên cũng... có
Thời Gian.... kệ nó ... mặc tình... phê
đi hén🙃😁😁
BN20.6.20
.
Bài Quạ: COI VẬY MÀ....
.
Tuy là gốc gác chốn thôn quê
Chữ tín khi nao lại bội thề
Giữ trọn tình thâm sư tử đạo😆
Gìn đầy ân trọng nghĩa phu thê
Đời thường cũng lúc lời hiềm tị
Việc phó😛 luôn đầy khó thể chê
Vậy đó thơ văn tiêu khiển vậy 😆
Phê bình thảy nói đọc đều phê 😆
.
NhàQuê Jun20, 2020

.

HOT399- Nói Với CHIẾC CELL PHONE

 Nói Với CHIẾC CELL PHONE

.
Nhân dịp ngày LỄ PHỤ THÂN
Con trai tặng chú SamSung dành xài
Galaxy A32
Chúc năng quẹt, vuốt ... già nầy chưa thông
.
Theo ta tám, chín năm ròng
Làm thơ, chụp ảnh .. xa không nề hà
Nhắn tin thăm hỏi bạn già ...
Suốt mùa Vũ Hán ... nằm nhà làm vui
Nhân duyên được gặp bên đời
Ta không vì mới ... quên thời thiết thân
Bảo Tàng ... nay hãy dừng chân
Là nơi rất mực quý trân nhớ là ...
NhàQuê Jun25, 2022