Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

HOT925- TƯỞNG ĐÂU

  


TƯỞNG ĐÂU
.

Phải muỗng là khúc lá dừa
Dân chơi thứ thiệt thuở xưa ... ngày thường
Bao năm nay sống tha phương
Giờ gặp đủ mặt xem dường cố nhân
Hương quen rất đỗi thiết thân
Tưởng đâu ... dè được lại lần nhìn nhau
.
NQ Oct26, 2021

HOT924- THƠ VUI PHÁ CÁCH:

  Làm bài thơ nầy hồi nào mà quên, giờ đọc thấy tưởng không phải của mình cho đến khi thấy tên tác giả ... tự khen một phát

Lão NhàQuê hay thiệt !
.
THƠ VUI PHÁ CÁCH:
.
LỜI CHÚC VUI ĐẾN TÂN LANG & TÂN NƯƠNG
Đám cưới ta hay chúc tốt lành
Tim vàng hai cục lẫn đô xanh
Trăm năm hạnh phúc khâu bền chặt
Vạn sự kiết tường tiến mạnh nhanh
Thiển nghĩ như trên chưa thiết thực
Góp lời chư vị rất chân thành
"VÀO SANH RA TỬ" câu đề nghị
Vợ thuận chồng ừ .... đủ đội banh
NhàQuê Oct 23, 2015
=========
Nói Với GÃ LƯU VONG (2)
.
Tháng tháng tiền hưu ngày đắp đổi
Ngờ đâu dịch nạn khuấy sanh linh
Lưu vong hiệp cuối còn cơ khổ
May mắn quanh ta ắp nghĩa tình
Vi tính cảm thông cho bú thép
Hiên thơ xuất hiện gã tàng tàng
Tự phong tiếng Việt hàng siêu đẳng
Múa gậy một mình ngỡ cõi hoang
Không phải đâu càng không phải đâu
Ví như con nước chảy qua cầu
Tiếng kêu róc rách thành âm điệu
Cải cách che đời suốt nỗi đau
Bên ngoài chín ửng hẳn Thu đang
Hạt nắng dần vơi bớt chói chang
Chút ít lách mình qua cửa sổ
Cũng từ đủ ngắm khoảnh trời hanh
Dừng lại Thu ơi, ga tháng mười
Ờ, mời Thân Khách hãy rong chơi
Tìm nơi có gió hoa sao rụng
Đuổi cánh xoay xoay đẹp tuyệt vời
Giá như êm ả Nước trôi xuôi
Bốn mấy năm qua chắc mọi người
Cỡ lão đêm nằm thôi gác trán;
Lời thơ lấp lánh những niềm vui
Hoặc vã không buồn sáng tác thơ
Đường suôn chẳng chạm những đâu ngờ:
Chim tu hú gọi lời ai oán
Bay khắp chiêu hồn một thuở xưa
Giữa hai chuyến thử chân nghe xót
Con rạch ngày xưa chết ngậm ngùi
Bìm bịp không còn nơi trú ngụ
Lớn ròng nửa đoạn nước buồn thiu
Gió chướng bông bần xòe rải phấn
Thơm thơm một khoảng tuổi thơ trôi
Đầy mà con nước ... ngưng chầm chậm
Con cá lạc đàn .... dợn quẫy đuôi ...
.
NhàQuê Oct23, 2020
=======
MỘT CHUYẾN TRỞ VỀ
.
Sức già coi vậy vẫn còn hay
Từ Mỹ vừa về đã viếng ngay
Tân Thủy Ba Tri nơi phụ mẫu
Mộ phần yên nghỉ chốn quê nầy
Chào trò chào bạn chào thân thương
Một thuở cùng chung một mái trường
Tay bắt mặt mừng đây có phải
Mơ thành hiện thực .. giữa quê hương
Ta thường ráp thử những xưa nay
May mắn biết bao vẫn trọn đầy
Có dẫu muôn trùng trong cuộc sống
Nghĩa tình đầy ắp chẳng hề phai
Bạn già Năm Sáu (1956) của ta ơi
Lửa đạn chiến tranh đã một thời
Rất đỗi vui mừng còn gặp lại
Hom hem mà chẳng thẹn chi đời
Vài ba đồng nghiệp của ngày nao
Mừng lắm đó nhe muốn nhắn chào
Do những địa dư và sức khỏe
Dù không gặp ... vẫn nhắc về nhau
Xen kẽ đan xen giữa bộn bề
Thầy ơi, một buổi gặp nhau hề !
Chúng em chờ đợi từ lâu lắm:
Thổn thức tim ta … tuổi hạc kề
Tàn tiệc hàn huyên khi giã biệt
Thưa thầy, cho phép được ôm thầy
Cái điều đơn giản làm ta khóc
Câu chữ dễ gì diễn đạt đây !?
Nghỉ hưu ta đã đi nhiều chỗ
Cảnh trí thiên nhiên thật tuyệt vời
Trở lại quê nhà … giờ chỉ muốn
Hành Hương nơi giữ được tình người
Xoài xanh múi bưởi miếng thanh long
Cũng trải cho nhau cả tấm lòng
Cũng gói vặn vừa nhiều kỷ niệm
Trong hồn ta chảy một dòng sông
Cái nóng sao mà không thở nổi
Thành ra ngày chỉ có đôi giờ
Nếu như chẳng dịp đành xin lỗi:
Bè bạn xa gần thông cảm cho !
Phố mới nhà cao đường xá hẹp
Người về lạ lẫm cảnh so xưa
Hầu như tất cả thay dung mạo
Có lẽ ta con gió trái mùa
Quẩy túi càn khôn trở lại trần
Tìm trong cổ tích... áng phù vân
Tìm hoài vệt khói lam ngày cũ
Để thấy hương xưa tỏa rất gần
Nghe tin xuống núi chị lên thăm
Thương chị … buồn thay lũ chết bầm
Móc chị không còn đồng bạc lẻ
Chừng nào ra ngõ được yên tâm ?!
.
NhàQuê Oct23, 2019
========
THƠ VUI
(Thơ tự do, 8 câu 7 chữ)
.
Hơi Ngặt
Từ ngày chuyện mỡ máu đường cao
Cái lão lang tây xía mũi vào
Biểu tránh ra xa đồ béo ngọt
Khuyên nên "kết bạn" món cà rau
Nghe lời thấy cũng hơi đỡ đỡ
Chẳng biết chầy lâu có được nào
Ngặt nỗi bên nầy hay yến tiệc
Nhìn còn rỏ dãi biết làm sao
NhàQuê Oct 23, 2015
-0-0-0-0-
Cần
Không cần luyện tập kiểu thể thao
Đi bộ vài cây cứ sáng nào
Lên mạng viết bài gìn trí nhớ
Đừng thèm đếm xỉa chuyện tào lao
NQ
May be an image of food

Lien Tran and Thảo Ly

HOT923- MẮM VÀ RAU




 Mắm... và rau



Mắm đồng thơm phức chấm rau xanh
Vừa lạ vừa ngon khó tả rành
Kẻ húp xụp xì tim... nín thở
Người nhai ngấu nghiến bụng... no cành
Kèo nèo đăng đắng tăng hương vị
Bông súng ngọt giòn thật trứ danh
Chóc ruộng ,nhút vườn, dừa nõn lá
Kệ Thân... nợ xiết ...bỏ sao đành 🙃😀
Bạch Nga
++++
Bài Họa: TUYỆT VỜI
Đủ sắc: nâu vàng tím đỏ xanh
Phương Nam đệ nhất thảy đều rành
Lên mâm chẳng thể dừng lua húp
Bỏ đũa dù cho phải trướng cành
Lóc, sặc, linh, rô riêng đặc điểm
Cà, hành giá hẹ giúp tôn danh
Đi xa trở lại miền yêu dấu
Gặp món ... Mùi quen … hỏi nỡ đành
NhàQuê Oct 27, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

HOT922- LẠI THÍCH THỊ PHI-CHỌC Ổ KIẾN LỬA

 CHỌC Ổ KIẾN LỬA

Cái xứ gì nhiều lễ ... lắm đa
Tháng nào cũng có ... một, vài ... nha ...
Riêng phần phụ nữ hơn đôi bận ...
Mỗi của cô nàng tới bốn ba
Bảng đỏ quơ lia ... trông khí thế
Băng cuồn kéo kín ... khiếp chi là
Ai hay yếu vía mà mời dự
Phải cáo lùi nhanh ... đó mấy cha !
.
THÍCH THỊ PHI Oct 19, 2021 *****

THÍCH ĐỒ MỚI
.
Cả đống xiêm y ... mặc đổi thay
Xanh vàng đủ thứ ... có hàng may
Phần nhiều bán tống toàn đồ rẻ
Một ít hơi sang diện những ngày
Lễ lạc hoa hòe cho lịch sự
Bình thường giản dị ... nói nào ngay:
NhàQuê vốn gốc từ thôn dã
Xấu xí từ chân tới mặt mày
.
THÍCH THỊ PHI Oct10, 2021
*****
THÍCH DỊ HỢM
.
Trẻ đẹp đùa trêu tưởng thiệt ... mừng
Như hồi nhỏ dại ắt cà tưng
Vô tài bất tướng ưa xu nịnh
Học lóm cầu may thích lẫy lừng
Vốn dĩ khoe khoang đâu bỏ được
Ngoài ra hách dịch cả thân, dưng
Già gần chống gậy còn ham hố
Tính chước leo thêm ... bạn nói đừng
.
THÍCH THỊ PHI Oct10, 2021

HOT921- LỜI BUỒN TIỄN CHỊ BẢY HẠNH





LỜI TIỄN CHỊ BẢY HẠNH
.
Ngờ đâu mới đó chị lên đường
Tấm ảnh nay là nỗi nhớ thương:
Bản tánh hiền lành làm mẫu mực
Đời trần đức hạnh lấy nêu gương
Sanh ra đã phải phần côi cúc
Thác lúc đang khi khó tứ phương
Tiễn biệt thôi đành qua trực tuyến
Ngờ đâu mới đó chị lên đường
.
NhàQuê Oct 21, 2021 (Cậu 8 Trọng)

 ********* BÀI TRẦN CA

.
XUÂN -THU khởi sắc vạn muôn màu
Giữ đạo THÔNG - HÒA đối đãi nhau
HẢI - HẠNH bao la tràn hỷ lạc
Nền nhân TRỌNG - PHƯỚC thoát sầu đau
HIỀN - NHƠN chánh thiện làm giềng mối
Trí dũng tâm ĐỒNG lấy chuốt trau
THÀ - PHỈ - MƯỜI phần vui thảo thuận
HUỲNH, TRẦN, HỒ tộc mãi bền lâu
( TRẦN GIA đông đúc đã là giàu )
.
NhàQuê Jun 26, 2020
**** Ghi Chú:
XUÂN: chị hai, quá vãng
THU: chị ba, quá vãng
THÔNG: anh tư, quá vãng
HÒA: chị năm chi "Cậu Mầy", quá vãng
HẢI: chị sáu, quá vãng
HẠNH: chị bảy,
====
TRỌNG: NhàQuê, tác giả, thứ tám
PHƯỚC: em trai thứ chín, quá vãng
HIỀN: em trai thứ mười, quá vãng
NHƠN: em gái thứ mười bis cô em "Gói Thuốc",
ĐỒNG: em trai út
====
THÀ: Má Lớn, quá vãng
PHỈ: Thân Phụ, quá vãng
MƯỜI: Má, vợ chấp nối của Ba , quá vãng
**
HUỲNH: Họ má lớn
TRẦN: Họ phía nội- Họ Ba
HỒ: Họ Má, họ phía ngoại
=====
Chị anh em hiện còn lại 4 người

HOT920- CHÀO EM --- MÙA THU

  Chào Em !

Vì em mặc áo tháng mười
Cho ta dừng lại bên trời ngắm say
Nầy em hãy ghé vào đây
Bốn ngăn thắm thiết từ ngày dành riêng
NhàQuê Oct 19, 2016
0000000000000
Nói Với Mùa THU
Sáng ra lá Hạ hỏi thăm nhau
Vừa mới đêm thôi ... ủa lạ nào
Ai rưới màu gì lên áo nhỉ
Ngẩng đầu Thu đã đến trên cao
Chưa gặp mà ta hiểu rõ nhiều
Rằng em thanh sắc biết bao nhiêu
Ví đời qua đỉnh vào quanh mới
Còn để tầng cao nét diễm kiều
Có lần kỳ ngộ đến như mơ
Ờ phải ... nhờ em nảy ý thơ
Tập tễnh gieo vần ca ngợi lá
Đưa ta qua những ... lạ không ngờ
Cứ gần tháng Chín ta thầm đọc
Hay quá ... bài văn buổi nhập trường
Từng chữ thấm vào trong trú ngụ
Kết thành Thu đẹp biết bao thương
Trời đất sanh ra đủ bốn mùa
Quê xa chỉ có nắng và mưa
Chừng ta được ngắm em đi tới
Lộng lẫy hơn nhiều tưởng nghĩ xưa
Rằng em đem cả niềm hy vọng
Rằng vẽ tương lai bước xuống đời
Rằng lúc thăng trầm đem kiểm nghiệm
Rằng đà viên mãn cuộc rong chơi
Mỗi mùa mỗi vẻ mỗi màu riêng
Tiềm ẩn siêu siêu lẽ diệu huyền
Xin cám ơn đời lần hạnh ngộ
"Hành Trình Nhân Loại" được hoàn viên
NhàQuê July 31, 2015
>>>>>>>>>>>>>>
Phải Rồi
Phải rồi tại bởi mùa Thu
Vàng ươm ngày đó vân du lòng người
Hành trang đầy ắp tiếng cười
Diệu kỳ qua khỏi dòng đời khô khan
Phải rồi bởi tại Thu vàng
Màu ta yêu quý muôn ngàn xa xưa
Bỗng hôm gặp gỡ giao mùa
Thả tơ óng ánh đong đưa rất gần
Phải rồi trong cõi hồng trần
Bốn mùa mỗi sắc xoay dần khoe khoang
Chỉ Thu rất đỗi dịu dàng
Căn nguyên tiền định thành trang diễm tình
Phải rồi muôn thuở Thu xinh
Có thơ ca ngợi lung linh trăng ngà
Có cành trúc uốn la đà
Dòng sông ngày cũ mượt mà còn nguyên
Phải rồi Thu có dáng tiên
Hiền lành xoa dịu vá liền hư hao
Ta chừng chạm được ước ao
Ngàn năm cổ tích ghé vào vườn ươm
Phải rồi dẫu mấy liền trơn
Nhờ Thu có phải xua cơn trở lành
Vàng Thu mãi đẹp long lanh
Nên thơ hương thắm nên cành nhung êm
Phải rồi gần lắm ngày đêm
Mỗi khi vắng lặng biết tìm nơi đâu
Cho đời có gặp bể dâu
Vườn riêng dấu khắc vẽ màu nghiệp duyên
Phải rồi mỗi sáng nào quên
Mở vườn huyền thoại nhìn lên cây cành
Hoa nào đã nở đêm thanh
Cành nào thêm nụ... lá xanh nức chồi
Phải rồi cánh soải muôn nơi
Tháng năm đâu đã bên đời quạnh hiu
Vẫn còn ấm áp tin yêu
Gập ghềnh dốc dựng cũng nhiều nhớ thương
Phải rồi mối kết tơ vương
Tay trong tay hẹn ...lên đường về nơi
Trở hồi chốn cũ xa xôi
Thuở xưa từ đó giạt trôi hồng trần
Phải rồi chẳng chút phân vân
Gởi trao tròn trịa ân cần từ khi
NhàQuê 04-10-2011