LẠI ĐẾN
.
Mùa Đông bão tuyết lẽ thường tình
Có đến mươi inches phủ trắng tinh
Trẻ nhỏ vui mừng trường đóng cửa
Người già hơi nhợn lạnh rùng mình
Trong nhà sưởi suốt ... lo gì lị
Xuống phố đường trơn chớ xuất khinh
Khẩn cấp ban hành liền tức khắc
Không ai lấy đó để phê bình
TRẬT ĐƯỜNG RẦY FEB 23, 2026
*****
ĐÔNG VÀ XUÂN
.
Độ chỉ 5 ngày hết tháng hai
Mùa Xuân lấp ló nép bên ngoài
Dường như đến sớm hơn thường lệ
Có biết đâu chừng mốc thới lai
Phía mới: Đề phòng hay phá bĩnh,
Bên giao bất chợt muốn ra oai
Xưa nay ít chịu đi suông sẻ
Lấy thực mà suy chuyện ngắn dài
.
THÍCH THỊ PHI FEB 23, 2026









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.