Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

MỚI 212- ĐẦU NĂM GỌI BẠN/THƯƠNG/MỘT CÕI THÊNH THANG

 .

DẦU NĂM GỌI BẠN
Dịp TẾT kêu thăm mấy bạn già
Nhìn chung tất cả ... vẫn ngon đa !
Thanh âm ngọt ngọt như hăm mấy
Trí tuệ minh minh độ bốn ba
Đã cuối đường đời mong được vậy
Gần xa cõi thế ước chi là ...
Năm sau nhá máy liền hô: Có !
Điểm đủ trăm phần ... sướng quá ta ... Ơi
TRẦN TRI KỶ , MÙNG 3 TẾT GIÁP THÌN
☆☆☆☆☆
MỖT MAI
.
Nằm mơ gặp mặt đủ người thân
Chăc cuộc từ ly đã tới gần
Trợ lực gia đình luôn túc trực
Cầu lành cố cựu dõi từng phân
Hoàn nguyên cái gánh hồ đeo đẳng
Vượt số con đò cạn kiệt dần
Vạt nắng chiều tà hờm chợt tắt
Lìa đàn soải cánh hướng chuông ngân
TRẦN TRI KỶ FEB12, 2025 *****
THƯƠNG ...
.
Suốt cả năm hơn tóc để dài
Đàn bà chẳng giống, khác xa trai
Người khen cứ ngỡ nhà thông thái
Kẻ giễu y chang gã bạc bài
Có thử kinh qua rồi mới biết
Thầm thương thán phục quá cho ai
Luôn vì cái đẹp công gìn giữ:
Lượn sóng sông khô nét diễm - đài **
.
NhàQuê Feb12, 2022
.
diễm - đài **: kiều diễm và đài các
****
MỘT CÕI THÊNH THANG
.
Tự hứa rằng xa các hội hè
Vì chưng tai lãng chẳng ưa nghe
Đời xưa lắm kẻ tìm nơi rửa
Hậu thế đông người ắt phải che
Phật dạy thần răn xin trọng vọng
Nghề hiềm địch ghét ráng kiêng dè
Thôi vui chữ nghĩa .. làm nhàn hạ
Cũng thấy xênh xang thể cống nghè
.
THÍCH THỊ PHI Feb12, 2022
*****
HUỐNG HỒ
.
Báo rằng lại tuyết ngày mai
Bây giờ nhiệt độ bên ngoài như Xuân
Cỏ cây có lẽ tần ngần
Nên hồi sinh hay như lần trước đây
Nụ non vừa nhú vọp ngay
Thiên nhiên lầm lẫn xưa nay lẽ thường
Huống gì người giáng tai ương
Mỹ từ trau chuốt bọc đường ai hay
Đã từng ngậm đắng nuốt cay
Cám ơn đời dạy những bài học khôn
.
THÍCH THỊ PHI Feb12, 2022
*****
TIỆN LỢI
.
Lâu lâu vớt ổ Pizza
Đầu đường pick up về nhà cùng xơi
Mạnh ăn hai miếng kẹp đôi
Bánh ngon kéo sợi ôi thôi thơm lừng
Đủ đầy tất cả làm nhưn
Bây giờ có lẽ xem chừng đã quen
Xưa gì rồi cũng phải cơm
.
THÍCH THỊ PHI Feb12, 2022
Giá tiền cắt tóc Nam ở tiệm Super Cuts: US$ 19.00
Senior Citizen giá US$ 15.00 + US$5.00 tiền Tip= US$ 20.00
(Người già bị giảm giá 4 đô la !)
Ba tháng cắt tóc một lần tiết kiệm được US$ 40.00 tức gần 1 triệu Hồ Tệ !
😁
Chuyện vui có thật: Có lần thầy hù Mỹ hỏi "Muốn cắt thế nào", nhờ tiếng Anh 7 năm trung học, lão phang tiếng Mỹ cà lăm mô tả một hồi … SHORT ...SHORTER … cuối cùng ra được tác phẩm là tóc giống như ngày mới nhập ngũ khóa 25 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức năm 1967 !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.