BẤM BỤNG
.
Hôm qua đi chợ thấy khế tươi
Chỉ dám chọn mua mấy trái thôi
Bốn quả năm đô ... thèm ... bấm bụng
Về nhờ Tư Lịnh gọt liền ... xơi
.
Sáng nay nhớ lại chụp ghi hình
Tưởng tượng từ nơi xứ sở mình
Chắp cánh bay qua hai đại lục
Sao mà chín mọng thật là xinh
.
Ta biết bên kia bờ biển rộng
Trái nầy ví thể lỡ duyên thời
Người qua kẻ lại không ai ngó
Lại dáng quê hương ở một nơi
,
NhàQuê Jan29, 2022







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.