Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

MỚI152- CHỈ THẦY ĐỌC ĐƯỢC Ý LÃO PHU

 LÀM NŨNG MÀ

hehee
😁😁
Lão Trật Đường Rây té lộn nhào
Toàn thân ê ẩm... Tội làm sao
Nghiêng qua sẳn gối Kê thềm mộng
Lật lại quơ tay chạm má đào
Bảo Sướng... Ờ thì... là tốt đẹp
Rằng Xui...cũng có... chút hư hao
Chung quy... làm Nũng... ai không biết 😁
Mấy bữa... Thơ - Ca lại dạt dào
hén thầy😁😁
.
BN13.01.25
☆☆☆☆☆
CHỈ THẦY ĐỌC ĐƯỢC Ý LÃO PHU
.
Không như bận trước ngã lăn nhào
Tự hỏi do nguyên cớ tại sao
Chẳng lẽ chê cơm đòi phở tái
Hay là chán táo ước hồng đào
Làm nư khổ nhục ... coi thay đổi
Biết chắc ... tiền đồ ... ắt phải hao
Điệu kế cao nhân ... may thấu nổi
Suy cùng chước quỉ khá dồi dào
.
ÔNG ĐỒ QUỈ ( SỨ ) ... JAN14, 2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.