LÊN ĐƯỜNG VỀ MỸ
.
Năm ngón tay thành bấy cánh sao
Trên ga tấp nập gởi lời chào
Du hành lần nữa đầy lưu luyến
Theo chuyến bay dài về Mỹ Quốc
Dù xa vẫn nhớ Xứ Anh Đào
Mai kia mốt nọ trong hồi ức
Chấm phá như tranh đủ sắc màu
.
LÃO TRẦN DEC19, 2025
☆☆☆☆☆
VỀ MỸ
.
Năm ngón tay chừng bấy cánh sao
Cười tươi đang gởi những câu chào
Giữa ga quốc tế người qua lại
Cạnh gốc thông mừng đẹp biết bao
Đợi chuyến bay dài về Mỹ Quốc
Giã từ xuôi ngược Xứ Anh Đào
Mai kia một nọ trong hồi ức
Vẫn khắc ghi hoài giữ rất lâu
.
LÃO TRẦN DEC 19, 2025









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.