DU HÀNH CA
.
Hôm qua lưu quá khứ
Ta còn tiếp một ngày
Còn lãnh phần không khí
.
Ba toa đời nối móc
Cùng nhau cuộc di hành
Toa hôm nay vùn vụt
Toa quá khứ phồng căng
.
Quá khứ dấu niêm phong
Tương lai luôn mở cửa
Đèn đỏ xanh chớp tắt
Kẻ qua được người không
.
Chống gậy hườm ra cửa
Vọng tiếng: Cụ cứ ngồi
Nhìn xuống lên tấp nập
Hoạt cảnh rộn ràng vui
.
Huýt sáo hát nghêu ngao
Du hành đầy thích thú
Đã làm tròn phận sự
Thiên Thượng lệnh truyền trao
Hành lý đầy yêu thương
Thắt nơ vàng tha thứ
Chạm thơ thẩn ... văn chương
Ta trở về Thượng Uyển ... Coi Chim. !
.
NhàQuê Dec12, 2023




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.