ĐÚNG PHẢI GAI **
.
Ừ thì phải vậy quen rồi
Đôi khi huýt sáo như hồi trận tan
Dù cho thấm mệt chẳng màng
.
Làm trai thượng mã oai là ...
Nệm êm chắc chỉ vài ba có lần
Chào mừng đuôi giũ kỳ lân
Chàng ràng ông địa góp phần ngũ công
.
Nếu như trên dưới một lòng
Nhịp nhàng tấu khúc ... cà nông nổ rền
Đại liên nạp đạn liên miên
Cái đầu đỏ hoét ... ưu tiên hướng vào
.
Thượng sĩ miệng đốc ào ào
Gặp bầy mắc cỡ gai ...quào chắn ngang
Khều khều hỏi ý đại bàng:
Chơi luôn hay đợi địch, hàng mới thôi !
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY July01, 2023
** Giọng miền Tây




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.