Thơ Cười TỦM TỈM
☆☆☆☆☆
KHAI PHÁ
.
Mà sao gieo vận hay làm tám câu
Chắc là ý nghĩ trong đầu
Lối quen cho gọn bấy lâu vẫn thường
.
Đọc nghe chẳng mấy du dương
Từ văn cứng ngắt con đường ... cát khô
Ta còn ngây ngấy huống hồ
Bàng quan đây đó ra vô thăm chừng
.
Mai ngày có thể tạm ngưng
Quay về bí hiểm khỏi tuân luật gì
Trên trời dưới đất chi chi
Trộn qua nấu lại dưới ghi tên mình
.
THÍCH THỊ PHI June29, 2023
Đi tìm phong cảnh hữu tình
Dán bài còn ướt mới tinh ... đứng chờ
Biết đâu gặp khách yêu thơ
Công danh lỡ giận ... dật dờ môn nha
.
Trờiii... trờiii...
Thầy tui chán ở trong Nhà
Muốn đi du hí ta bà đó sao

Bỏ đường
vô bát
đem xào
Chưa chi đã thấy.... ngọt ngào
lắm luôn
.
Ờ ờ ... từ suối cạn nguồn
Sỏi lặng thinh ... chất nỗi buồn lên vai
Dòng xuôi vẫn chảy miệt mài
Tăm hơi tri kỷ lấy ai chia cùng
.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.