Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++
VỊNH CÂY DUỐI THÁI
.
Trên nổng sau nhà đã rất lâu
Hàng cây chẳng biết gốc từ đâu
Hay Tiêm-La** chạy làm rơi hột
Hoặc Nguyễn Huệ xua rụt mất đầu
Bởi vậy thân không suôn sẻ được
Cho nên da lại giống xà mâu
Rạch Gầm trận đánh quân Xiêm chạy
Duối Thái còn đây phảng phất ... sầu
.
Trật Đường Rầy Sep29, 2021
** Tiêm-La: Tên của Thái Lan ngày nay trong VIỆT NAM SỬ LƯỢC của Trần Trọng Kim
=======
Vịnh Gốc Cây Duối Thái
*****
KHI LÍNH CHỊU CHƠI
.
Mốc thít hai chân nhón đứng chờ
Như còn đợi nhịp điệu Tango
Đầm xanh quá gối "À la mốt" (À la mode)
Tất xám từng đường những nhấp nhô
Giáng Ngọc, Thu Ca nghe rộn rã
Xe Hoa Một Chiếc đúng huyền mơ
Slow Bebop Valse chơi tuốt
Gan chỗ là càn cả Paso** ...
.
Trật Đường Rầy Oct01, 2021
.
Paso **: Đọc nhấn giùm cho đúng bằng,trắc, cám ơn !






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.