Congratulation on another mile stone of your achievement, your hard work and perseverance has paid off. We are very proud of you and wish you to continue to shine on. We are looking for many many other successes in the future. Love you, con!!!
Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022
HOT379- LỄ TỐT NGHIỆP CỦA MICHELLE TRAN Ở UNT
Lễ Tốt Nghiệp của cháu nội Michelle Tran
Michelle tốt nghiệp ưu hạng ( MAGNA CUM LAUDE) major biology, class 2022 UNIVERSITY OF NORTH TEXAS
20Minhdong Tran, Yen Pham and 18 others
HOT378- NỖI ĐAU CỦA NGÔN NGỮ
Hôm qua May12, 2022, ăn cháo lòng ở Mỹ, nhớ cháo lòng Bến Tre và Ba Tri
++++++
Thơ cũ năm 2018
NỖI ĐAU CỦA NGÔN NGỮ
*
Sáng sớm ngày mai ta sẽ rời thành phố
Đi một vòng xuống miền Nam
Theo cung đường khác hơn bao lần trước đó
Có những điểm dừng thăm những thân quen
Sẽ băng qua mười tiểu bang bằng đường bộ
Dọc bờ biển trước khi theo bên nầy dãy Appalachian
Vô những đường hầm và lên nhiều cây cầu đẹp mắt
Vẫn chưa biết gì nhiều với đời ly xứ hơn ba mươi năm
Ta biết trong lòng vô cùng phấn chấn
Chờ đợi ngày nầy từ 4 năm qua
Từ khi cô cháu nội lọ lem đi xây mơ ước
Từ ngày cháu được nhận vào trường y khoa
Không tưởng nổi vươn lên từ khốn khó
Tuổi lên sáu lên năm mà chưa có một mái nhà
Chưa có nơi trú cư nào gọi là cố định
Lốc thốc chạy theo xe bà ... kéo nước mướn cho người ta
Anh Ngữ từ số không giờ thành lưu loát
Mà lại còn giỏi tiếng Tây Ban Nha
Các môn đều điểm A giữa sinh viên bản xứ
Trong mùa du học bên nước Nicaragua
Cám ơn nước Mỹ đã cho lưu dân cơ hội
Ngoài được làm Người còn được theo đuổi ước mơ
*
Vậy mà riêng ta thường buồn ... niềm đau ngôn ngữ:
Bởi trở lại cố hương sao gọi là ĐI ... mà không gọi là VỀ... hờ !?
NhàQuê May 13, 2018
HOT377- CÓ THẬT
NĂM 2021
*****
.CÓ THẬT
.
Sáng sớm hôm qua khởi hành từ Đông Bắc
Bay một khoảng dài đến miền Nam
Cháu và con bên ngoài mừng đón
Lần trước cách nay có đến vài năm
.
Từ Việt Nam trở qua đầu tháng 12 -2019
Đúng tuần sau tin dịch Wuhan hoành hành
Lan rộng, lan nhanh ... cả địa cầu khốn đốn
Theo lịnh truyền đành bó gối chôn chân.
.
Trên đường phố, khắp nơi người người che mặt
Ngột ngạt trong cái gọi là khẩu trang
Chỉ 8 giờ mà gần như ná thở
Nghĩ dịch người hại người thì quả sói lang
.
Trung tuần tháng 5, cháu ngoại ta tốt nghiệp
Sẽ bước vào đời theo đuổi nghề riêng
Chiếc mũ tung cao, lòng vui khấp khởi
Không còn rào ngăn lối chắn thuở ưu phiền
.
Ta cũng ráng giữ sức thêm 5, 10 năm nữa
Nhìn những đi lên thế hệ thứ 3
Đời lão vô danh nay cháu con được vậy
Thế đã ân ban ... quá hạnh phúc về già
.
Vài hôm nữa trên hàng ghế ngồi khách dự
Các tân khoa hàng lớp diễn hành
Tiếng reo hò rộn rã lòng, tạm quên đời di trú
Ờ ... ta thấy mình như thuở thanh xuân
.
Cháu con đã cho ta niềm hãnh diện
Biết chọn con đường lương thiện để đi lên
Nhánh gia phả bóng che thêm rộng mát
Khoảng đời Trần có thật đất thần tiên
.
NhàQuê May09, 2021
HOT376- MÈO KHEN MÈO ...
Thơ Cười TỦM TỈM
++++++++
MÈO KHEN MÈO ...
.
Ngồi không tự ngắm ảnh mình chơi:
Trán rộng thông minh ...quá tuyệt vời
Tóc dợn còn mun ... chưa nhuộm nhiếc
Tai to vẫn thính ... thoảng nghe hơi ...
Dù lùn được chỗ hay nhanh nhẹn
Dẫu ú bù vào lúc tả tơi
Dạy học làm thơ ...thôi tá lả ...
Tù quan.. thợ tớ .. đủ trò đời
.
NhàQuê 05. 05,.2020
***********
Bài Tự Họa: GÁC TAY LÊN TRÁN (4)
.
Dịch bịnh tràn lan gác chuyện chơi
Rồi đây mọi thứ trở xa vời
Du hành ... tụ tập ... đều e ngại
Họp mặt ... liên hoan ... hóa dỡ hơi
Cú đấm đo đài ... tuy hiểm độc
Ra đòn hóa giải ... chắc mê tơi
Niềm tin tội ác làm sao giấu
Hì nộ . ...tham sân ... ngẫm sự đời
.
NhàQuê 05.05.2020
.
MAI ĐÂY
.
Tổn thất ôi thôi thấy não lòng
Chưa ai đoán trước sống còn không
Dân chi phụ mẫu nào ưu thế
Mạc hạng cu ly lắm phập phòng
Dịch quét từ Nam lên Cực Bắc
Viêm càn khắp Mỹ tới Trung Đông
Thời gian rất ngắn thay toàn diện
Thế giới ngày mai ắt lạ lùng
NhàQuê 05.05.2020
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

















