Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2024

NEW319- SINH NHỰT THUỞ 70

 Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++
Xướng: ĐI
Hôm nay bữa cuối ... tháng chào đời
Suốt mấy tuần qua mặc sức xơi
Thiệp chúc gần trăm ... đầy hảo ý
Phong bì cả chục ... nhóc tiền tươi
Ngày rong bãi biển năm ba chỗ
Tối nghỉ hotel sáu bảy nơi
Sắp tới không chừng xuyên Mỹ Quốc
Hay thăm lại xứ Mã Lai chơi !
NhàQuê Aug 31, 2018
==========
SINH NHỰT BẢY MƯƠI SÁU --- TẬP 4
++++++++++
Nói Với TỨ PHƯƠNG
*
Cám ơn bạn hữu gần xa
Môn sinh ngày trước cùng "Bà Xã Tôi"
Rể dâu, con cháu, … mọi người
Cùng nhau chúc lão: Vui tươi tuổi già
Có hoa có rượu bánh trà
Có phong thơ từ nơi xa gởi về
Tiệc tùng ăn nhậu phủ phê
Món ngon hương vị khó chê chỗ nào.
Nghĩ càng hạnh phúc biết bao:
Cháu nội ngoại tiếp leo cao ... mỗi ngày
Biết rằng tuổi tác … mai đây
Xuôi theo cánh hạc … chân mây cuối trời
Nắm tro nương sóng xa khơi
Hành trình trọn vẹn kiếp người ân ban
Không chi thôi thúc vội vàng:
Thong dong bước xuống như đang trở về
Sinh Nhựt Bảy Mươi Sáu hề !
Rùm beng chỉ lão NhàQuê … tức cười
Đầu tháng chí tận ba mươi
Tại Má không nhớ sanh tui ngày nào
Ơn Bà Tiên biết là bao
Sanh tui thiếu tháng chắc đau hơn thường
Lại nhằm thời buổi nhiễu nhương
Hình dung khó nỗi đoạn đường can qua
Đâu ai nghĩ thọ đến già
Lại càng không nghĩ xa nhà lìa quê
Trùng trùng tiếp nối cơn mê
Hay "Bướm Trang Tử" tìm về tiền căn
Làm hoa nở rực mùa Xuân
Làm mây đây đó mấy tầng Hạ xanh
Làm lá Thu rất gợi tình
Làm Đông trắng tuyết lung linh đợi chờ
Cám ơn ngôn ngữ và thơ
Cám ơn ác mộng bên bờ biển xa
Cám ơn dọc lối đường qua
Cám ơn nhân tố sống ra đáng người !
NhàQuê ơi … NhàQuê ơi ! !
*
NhàQuê Aug 31, 2019
=============
QUÀ SINH NHỰT TỪ CÁC CON
XXXXXXXXXXXX
Thơ Cười TỦM TỈM
++++++++
SAU NGÀY SINH NHỰT
.
Cám ơn từ Đông sang Tây
Từ Nam lên Bắc, bạn, thầy, trò xưa
Chúc mừng khi lão mới vừa
Lãnh hai cù ngoéo (77) đẹp chưa từng ngờ
Mang danh là gã "Thợ Thơ"
Cứ đi ba bước dễ ơ xổ liền
Cám ơn Ba Má trước tiên
Đã sanh ra lão vẹn nguyên như người
Dạy chăm lo lấy cuộc đời
Dạy phân trung nghĩa rạch ròi phân minh
Dạy yêu tỷ muội đệ huynh
Dạy sống ngay thẳng chân tình thâm sơ
Cám ơn Tư Lịnh vô bờ
Chăm lo để lão làm thơ tàng tàng
Đêm nằm bên cạnh ngáy vang
Mà chưa nghe tiếng phàn nàn gì trơn
Ít bữa lại nấu món ngon
Trình bày khéo léo đặng còn lên Phây
Cám ơn trò cũ chúc thầy
Toàn ý đẹp đẽ, lời hay, điều lành
Thầy trò tóc đã thôi xanh
Mỗi người mỗi cảnh còn dành cho nhau
Bao nhiêu ấm áp ngọt ngào
Thăng hoa cuộc sống dạt dào lâng lâng
Cám ơn ngôn ngữ thơ văn
Chuyển giùm tâm sự gã Trần lưu vong
Những toan ... trang trải nỗi lòng
Ai nghe cũng quý ... thinh không chẳng màng
Đã không níu được thời gian
Nên trong tư thế sẳn sàng zoulou
Bút danh viết tắt NQ
Đề tái tán vượn tán hươu tưng bừng
Đã cùng đấu cật chung lưng
Luyện trau cú pháp xem chừng đủ đô
Nay rằng hai chữ Nam Mô
Tiếc thay bỏ ngỏ "Tiền Đồ"🙃🤓 đang lên
Lâng lâng thần trí "cõi trên"
Hú ơi là hú ... cảnh tiên có gì
Mau mau nhập thế nữa đi
Dưới nầy đủ thứ .thiếu chi để đùa
Như thơ Tuần... giữa đêm khuya
Như Cười TỦM TỈM ... tía lia từng tràng .
Không khí sinh nhựt đã tan
Facecebook trở lại như hàng ngày thôi:
Sông quê vẫn lở vẫn bồi
Trên dòng nước chảy vẫn trôi lục bình.
Như đời du mục ... phiêu sinh
Bảy bảy chớp mắt ... chén quỳnh chưa lưng ... !i!i ???
*****
Về xưa một thuở quây quần
Tiếng thơ rộn rã ... tưởng chừng bỗng sao
*
GHH/Tìm đâu bảy chữ tám câu
Năm vần trầm bổng lắng sâu nỗi niềm
Chỉ miền hoang phế lặng im
Đên đài cổ tích đã chìm vào xưa
Giật mình ngọn gió hiu đưa
Một làn mưa nhẹ ướt vừa lối rêu
Dựa ... hai cù ngoéo liêu xiêu
Đường trơn trợt quá... ít nhiều nghĩ suy
Ờ... thì Nợ những chi chi
Thơ đường ý mật... nhu mì tiếng ru
Gom về cất chỗ thiên thu
Chừng thanh thản giấc... sẽ bù lại sau...
🐐🐐😁
HAPPY BIRTHDAY... ⚘⚘🍻🎂đọc chơi .. Đi tu tiếp đây😁/GHH
GHH23.8.20
.NhàQuê Aug16, 2020
XXXXXXX
CHÚC MỪNG 77
😄
Săm được HAI CÙ lão khỏe re
Chung chung chén chén khỏi kiêng dè
Chăm VƯỜN trổ sắc không người đối
Triển nghiệp thăng hoa khối kẻ rè
Tướng phát mỗi ngày NHƯ Ý quá
Phúc trùm hằng kỷ THỎA LÒNG ghê
Cuộc nầy chắc vượt qua Bành tổ
Thiên hạ xếp hàng ngóng Cụ khoe...
heheheee...
😄
THẤT THẬP THẤT NHÀN CƯ THỌ PHÚC
THIÊN TRƯỜNG THIÊN THƯỞNG LẠC HỒI XUÂN
🙃😉😁🙊🙉👍👍👍🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️
BN26.8.20
+++++++
Bài Họa: THẦY CỨ TU !😆😆
.
Cù cù mấy lượt thấy im re
Nhập cõi trên😄😄 nên phải kính dè
Nhắn gió hiu hiu khi gió dịu
Chờ chuông thoảng thoảng lúc chuông rè
Ngâm nga cảm tác cần bình luận
Thỉnh ý chờ câu phán đẹp ghê
Sự nghiệp văn thơ nay có được
Nhờ thầy mới dám khắp cùng khoe
***
TƯƠNG KÍNH TƯƠNG THÂN TƯƠNG KÍNH XỬ
TRỌNG NHÂN TRỌNG NGHĨA TRỌNG NHÂN LUÂN
NhàQuê Aug26, 2020
All reactions:
Khang Bao and 3 others

NEW318- SINH NHỰT CŨ

 SINH NHỰT BẢY MƯƠI SÁU --- TẬP 4

++++++++++
Nói Với TỨ PHƯƠNG
*
Cám ơn bạn hữu gần xa
Môn sinh ngày trước cùng "Bà Xã Tôi"
Rể dâu, con cháu, … mọi người
Cùng nhau chúc lão: Vui tươi tuổi già
Có hoa có rượu bánh trà
Có phong thơ từ nơi xa gởi về
Tiệc tùng ăn nhậu phủ phê
Món ngon hương vị khó chê chỗ nào.
Nghĩ càng hạnh phúc biết bao:
Cháu nội ngoại tiếp leo cao ... mỗi ngày
Biết rằng tuổi tác … mai đây
Xuôi theo cánh hạc … chân mây cuối trời
Nắm tro nương sóng xa khơi
Hành trình trọn vẹn kiếp người ân ban
Không chi thôi thúc vội vàng:
Thong dong bước xuống như đang trở về
Sinh Nhựt Bảy Mươi Sáu hề !
Rùm beng chỉ lão NhàQuê … tức cười
Đầu tháng chí tận ba mươi
Tại Má không nhớ sanh tui ngày nào
Ơn Bà Tiên biết là bao
Sanh tui thiếu tháng chắc đau hơn thường
Lại nhằm thời buổi nhiễu nhương
Hình dung khó nỗi đoạn đường can qua
Đâu ai nghĩ thọ đến già
Lại càng không nghĩ xa nhà lìa quê
Trùng trùng tiếp nối cơn mê
Hay "Bướm Trang Tử" tìm về tiền căn
Làm hoa nở rực mùa Xuân
Làm mây đây đó mấy tầng Hạ xanh
Làm lá Thu rất gợi tình
Làm Đông trắng tuyết lung linh đợi chờ
Cám ơn ngôn ngữ và thơ
Cám ơn ác mộng bên bờ biển xa
Cám ơn dọc lối đường qua
Cám ơn nhân tố sống ra đáng người !
NhàQuê ơi … NhàQuê ơi ! !
*
NhàQuê Aug 31, 2019

NEW317- HỘI CHEVEUX


 
CẢNH NẠP TIỀN VÀO NGÂN QUỸ !
+++++++++
THƯ GỞI HỘI VIÊN HỘI CHEVEUX
.
Cầm chắc phong bao tủm tỉm cười
Tiền tươi Tư Lịnh cũng đang tươi
Ngắt ra trăm lẽ .... nè xài "líp"
Như ngắt bên trong méo xẹo cười
.
Hội Trưởng: NhàQuê (Lăn Tay đủ 5 ngón)
==========
Thơ cười TỦM TỈM
.
QUA LẰN RANH MỚI
.
Sinh nhật con cho bạc cả ngàn
Chụp hình xanh đỏ ý khoe khoang
Từ Nam đến Bắc cầu an lạc
Cả rể lẫn dâu chúc thịnh khang
Tuổi mới leo lên hàng tám bó
Đời thường vẫn giữ mực như đang
Đo gang chục nữa xem chừng khỏe
Chỉ ngán mò tìm các lão lang
.
Trật Đường Rầy Aug27, 2022
==========
Nói Với VÔ DỀ
Ngọn suối ngày xưa chắc đã khô
Nên không tiếng sóng vỗ đôi bờ
Thanh âm sỏi hát lời tình tự
Ngọc biếc rừng khoe sắc mộng mơ
Vạn vật thiên nhiên hình biến chuyển
Sinh tồn hủy diệt chỉ đường tơ
Ngày về cõi khác đang dần tới
Cọng khói lam màu vẫn nét thơ
HCN Aug28, 2022
==========
CUỘC SỐNG VIÊN MÃN
Cuộc sống ung dung đến bát tuần
Trải qua mấy chục thưởng mùa xuân
Mặn nồng ân ái bên gia đạo
Khổ hận đắng cay kế tử thần
ĐÔNG gõ đầu nhi làm nghiệp giáo
TÂY bình thiên hạ tỏ lòng dân
Đến hồi an hưởng đời viên mãn
Con cháu thành danh xướng họ Trần
Mình Đồng

NEW316- Cạo Sửa Sổ Bộ Đời

 Cạo Sửa Sổ Bộ Đời

Tổng kết gần xa được tỏ tường
Quà mừng gởi lão chất đầy rương
Thơ văn lủ khủ bao lời đẹp
Ảnh iết tràn lan lạ mắt dường
Nhất quyết phen ni bôi sẹo nám
Mười phần sẳn dịp ủi bờ mương
Khai sanh xé rẹt ghi năm lại
Trẻ chạn (g ??) ba lăm chắc có đường
NhàQuê Aug 26, 2016
0000000
Tự Họa (Liên Hoàn tự chọc mình): ĐƯỜNG
Trẻ chạn (g?) ba lăm chắc có đường
Đâu còn cứng cáp lội hồ mương ?
Ngày ba cữ thuốc đều chi nhuyễn
Tối sáu giờ ngơi đã biết dường
Cũng định về phần nơi mộ táng
Toan lo đến cả vụ hòm rương
Nhưng thôi nhắm mắt giành chi thế
Lại phải thân giam bốn bức tường
NhàQuê Aug 26, 2016Tự Họa

NEW315- QUÁN NHẬU CHỈ MÓN KHÔ

 Lần hai trời trút cơn mưa

Theo như mô tả thì chưa kỳ nào
Phố thành con rạch dâng mau
Xe qua tạo sóng vỗ vào tràn hiên
.
Khách nhậu phải co chân lên
Chủ quán kê lò chỗ nền cao thêm
Bốn lần thay áo ướt mèm
Nhin cô tíu tít ... màn đêm xuống dần

All reactions:
Minhdong Tran, Lê Thị Hồng Nga and 15 others

NEW314- HƯƠNG QUÊ

 Vừa xong nửa chuyến du hành

Thăm quê xưa, thăm thân tình thuở nao
Trong tay niềm nỡ đón chào
Dòng sông vẫn chở ngọt ngào phù sa
.
Tiếc thay ruộng lúa mượt mà
Đã không thấy nữa, nhà nhà liền nhau
Đi tìm hương vị canh rau
Mọc từ nương rẫy ngon sao lạ thường

NEW313- CUỐI MÙA DÂU BIỂN

 heheee... LẠ NẦY

😁
Dáng vẻ Anh Hùng bách chiến đâu
Thở than sao giống phận... chư hầu😁
Ba chân run rẩy đường cao thấp
Bốn mắt mơ màng cảnh biển dâu
Gió lặng từ lâu ho đã dứt 😅😅
Mưa thưa mấy bữa dịch tràn sâu 😭
Thế thời khó đoán thăng trầm quá
Chớp mắt yên cương đã bạc màu 😅
huhuuu...
BN21.8.24
( ghẹo mừng SN Thầy ha)
☆☆☆☆☆
CUỐI MÙA DÂU BIỂN
Lắm chỗ rao Dê biết chọn đâu
Tìm ngay quán sạch đẹp nhiều hầu
Năm nay kỷ niệm nơi từng khổ
Sắp sửa tàn đời biển hóa dâu
Thiệt rủi vừa về tiêu hóa loạn
Nên đành lặn suốt giống chìm sâu
Xin tha thứ hết gần xa nhé
Cũng ráng e chê quá xuống màu !
Khà khà khà
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY AUG22, 2024

NEW312- VỀ QUÊ

 Đâu ngờ về tới quê hương

Đính vụ trúng thực liệt giường xuội lơ
Bạn trò hẹn gặp trông chờ
Đứng đi bên gậy ... kia nhờ hiền thê
Cam đành thất lễ mọi bề
Bạn ghé thăm chút ra về buồn hiu
Trước khi dự định đủ điều
Bây giờ dẹp hết biết nhiêu là buồn