Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2024

NEW308- Nói Với THÁNG TÁM

 HÔM NAY BẮT ĐẦU " THÁNG SANH NHỰT " CỦA LÃO NhàQuê ... LÙNG TÙNG XÈNG !

□○□○□○□○
.
Nói Với THÁNG TÁM
.
Mở tung các cửa nhận quà mừng
Tặng bất thứ gì lão cũng bưng
Nhứt khoái thơ vui chuyên thọt lét
Nhì ưa vụ lái ... giỏi chưa từng
Bình sanh vốn thích ... hay khều quẹt
Đặc biệt thường lầm ... tưởng dửng dưng
Tháng Tám khua chiêng inh một cõi
Làm lơ cho hắn nổi cơn khùng !
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Aug01, 2024
☆☆☆☆☆
THÁNG 8 THÁNG SINH NHỰT LÃO NHÀQUÊ
.
Lùng tùng xèng, lùng tùng xèng
Bắt đầu tháng Tám rồi nghen cả nhà
Nằm chờ gần suốt năm qua
Đang dọn chỗ chứa những quà tặng tôi
.
Nguyên tháng chứ phải đâu chơi
Cứ thong thả lượm cuộc đời ban cho
Trước tiên là của các trò
Nào hình, nào cảnh, nào thơ ngắn dài
.
Nào phê ... thầy quả là hay
Song toàn văn võ, nhớ dai vô cùng
Bao nhiêu cũng đủ thầy mừng ./.
Đừng nghe cái vụ bắn lung tung xà
.
Trăm năm trong cõi Người - Ta
Nói vô tội vạ ... rõ là vô tâm
Người hiểu chuyện an ủi rằng
Bìm leo giậu đổ thế gian thường tình .
.
Người sanh Tháng Tám thông minh
Đối tha nhân ... mực chí tình như thân
Sống nội tâm, ngoại bất cần
Bỏ đâu cũng nẩy ... mọc mầm yêu thương
.
Lại còn học "thói văn chương"
Mỗi ngày không viết như dường đói cơm
Dù là sáng tác mì tôm
Cũng bày ký tặng rất xôm như là ...
.
Từ trong cái đống nhảy ra
Vườn hoang múa gậy coi pha mọi điều
Khều chân, đá lái bậc siêu
Bên đời đứng lẻ ... không theo hội đoàn
.
Biết mình cọng cỏ, sợi rơm
Ngoi thành chiếc mấm hương thơm quí rồi
Từng chặng soi nghiệm cuộc đời
Khi xuống chó ... lúc lên voi voi què
.
XxxxxxX
+++++
NHỮNG DẤU HỎI
.
Rượu vang mươi tuổi cháu con cho +
Rau cải, trung thu, cá đút lò
Nước chấm Maggi nâu sóng sánh
Cà chua siêu thị đỏ tròn vo
Nửa đời du mục buồn bao tá
Trọn kiếp tỵ nhân nghĩ thẹn thò
Thúc thủ thôi đành thân giá áo
Ăn ngon mặc đẹp .. thực hay trò ... ?
.
NhàQuê Aug01, 2020
☆☆☆☆☆
Thơ Cười TỦM TỈM
+++++++
BỐ CÁO THÁNG SINH NHỰT LÃO NHÀQUÊ
.
Tháng tám gần xa ráng nhớ cho
Quà mừng đáng giá phải mau lo
Như là biếm chọc ... thơ khều quẹt
Hoặc vã đùa trêu ... vụ hát hò
Sinh nhựt kỳ nầy làm lớn lắm
Nguyên năm đợi dịp hốt đầy kho
Từ Nam chí Bắc nghe không hỉ ?
Giả bộ vờ quên lão sẽ cho ... !?!?
.
NhàQuê Aug01, 2020
*****
SƯỚNG HƠN TRUMP
.
Giả bộ vờ quên lão sẽ cho ...
Zéro hột vịt đó nghe trò
Tiền tươi nhất định không thèm nhận
Tặng vật càng đừng ... chớ đắn đo
Tuổi trọng cầu sao luôn khỏe mạnh
Già gân chỉ muốn khỏi âu lo
Nhà bank tủ lạnh đang đầy ắp
Tối mới nằm xong đã ngái khò !
.
NhàQuê Aug01, 2020
*** Ghi Chú: Lão NhàQuê nhiều năm nay mừng sinh nhựt suốt tháng 8, từ Aug01 đã mở của nhận quà, lùng tùng xèng !
ĐI NGỦ TIẾP, 10 GIỜ SÁNG THỨC DẬY TÍNH SỔ LẦN LẦN !
°▪︎°▪︎°▪︎°▪︎°
THƠ VUI:
TUI VỊN TUI CHƠI !
Bảy mươi hai tuổi vẫn còn gân
Đáng mặt nam nhi đúng họ Trần
Việc phải điều lành không trốn chạy
Tánh hay nóng nảy ... bực là mần
(Tánh tình bộc trực ...khó lòng ngăn)
Bảy mươi hai tuổi hỏi về iu
Sanh đúng năm DÊ phải ít nhiều
Nhưng ngán cái dao mài bén ngót
Cầm canh cơm nguội riết nên xìu
Bảy mươi hai tuổi khỏe ra sao
Thì cũng như người đủ thứ cao
Cao mỡ cao đường cao huyết áp
Cứ coi lẽ tẽ chuyện tầm phào
Bảy mươi hai tuổi ước gì không
Lúc trẻ từng xây những mộng hồng
Cũng thợ ... thầy ... quan ...tù .... đủ cả
Cuối cùng Hạt Nước phải về sông
Bảy mươi hai ngẫm quãng đường qua
Rồi cũng rõ ra chuyện ngụy tà
Gắp lửa bỏ tay bao hứng chịu
Nên người nào sá những phong ba
Bảy mươi hai vẫn thấy thường đi
Đây đó nhiều nơi học được gì
Ruồi bọ phùng thời .... Ôi ... lúc nhúc
Mơ đời Nghiêu Thuấn .... cổ lay hy
Bảy mươi hai tuổi cảm ơn đời
Làm ít hưởng nhiều ... đã thảnh thơi
Dù chẳng cao sang hay phú quí
Bằng lòng những có ... bấy an vui
Bảy hai có lẽ đã hơi hơi
Đúng vậy trước đây ... thật tuyệt vời
Bộ nhớ giờ khô dầu chúng chứng
Quên xe ...cuốc bộ ...về khơi khơi
Bảy hai sách nói kỵ sầu riêng
Cái thứ ai ai cũng thích ... ghiền
mà tại ngày nay ưa tẩm tẩy
Muốn còn sống sót .... ráng nên kiêng
Bảy mấy tuổi ngoài đâu lớn mấy
Khoe khoang điếc ráy ... đúng hay khoe
Nổ văng tung tóe liên tu nổ
Tè cả ngoài trong thiệt dễ tè
Bảy mấy khi vui tự hứa mình
Ráng mà tu tập ... đặng lai sinh
Hồ nghi nói vậy ... đâu là vậy:
Tu tập đường lên quả gập ghình
THÔI !
NhàQuê, Aug 01, 2015

16
Like
Comment
Copy
Share

NEW307- THÀNH KÍNH TRI ƠN

 THÀNH KÍNH TRI ƠN

.
Con cháu thăm quê lão dõi theo
Nơi ta đã sống thuở xưa nghèo
Chân chai ... cát nóng ... tâm khai phá
Muối mặn ... hạt ngần ... lửa hực reo
Ba tháng bãi trường nào ngơi nghỉ
Bao năm xa học cố công trèo
Ước mơ Ba Má rày thành tựu
Tất cả ơn Người ... giống quý gieo
.
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ July 30, 2024
May be an image of 1 person and eyeglasses
All reactions:
Minhdong Tran, Khang Bao and 37 others

NEW306- ĐÔI DÉP XẸP

ĐÔI DÉP XẸP
.
Thương em gần suốt cuộc đời
Luôn đi dép xẹp bên người NhàQuê
Dần quen ấm lạnh mọi bề
Thương con mến cháu phu thê vẹn toàn
.
Bây giờ níu áo chữ nhàn
Hai lăm năm đã bao lần tuyết đông
Lái năm sáu (56 miles) dặm dễ hòng
Đâu ai tưởng tượng mà không lắc đầu ...
.
Ngôi nhà nhỏ nhắn thảo lư
Ba tầng vừa đủ an cư đưỡng già
Hai con sinh sống phương xa
Ba trai còn lại có nhà gần bên ...
.
Vấn an thăm hỏi thường xuyên
Bát tuần được vậy thần tiên còn gì
Cầu xin trời phật độ trì
An bình đến lúc ra đi nhẹ nhàng
.
Hằng năm sinh nhựt hai lần
Cháu con tề tựu chúc mừng thọ khương
Rượu thơm nâng chén rưng rưng
Đâu ngờ chạm được tới ngần nầy đây
.
Như thường tình ... vẫn xưa nay
Đường qua ngoảnh lại ngắn dài khuyết ưu
Thương em một thuở tiểu thư
Bằng lòng đi dép bên người NhàQuê
.

NhàQuê July30, 2023 

NEW305- THƯA BA MÁ: CON LẠI ĐI !

 THƯA BA MÁ: CON LẠI ĐI !

.
Con về từ giã quê hương
Chạm chân hạt cát nơi đường thuở xưa
Chào lần cuối nắng ban trưa
Ngồi chờ ngọn gió ... chờ mưa khơi nguồn
.
Đi qua đường cũ ... và trường
Vách phên hồi tưởng ... nhớ thương biết chừng
Đêm nghe hương sứ thơm lừng
Sáng còn lúng liếng ... bỗng dưng ước gì
.
Lạy Ba Má ... giờ con đi
Hành trang du mục: Ba Tri quê nghèo
Đã từng phong kín mang theo:
Ân tình muối ngọt ... cũng reo vui mừng
.
Chắc không còn những cánh rừng
Cồn nghêu Doi Đước đã từng mưu sinh
Buồm căng no gió hữu tình
Trở lèo chạy giác ... lục bình ngang trêu
.
Le le cò trắng ... trời chiều
Những hình ảnh đó thương yêu vô ngần
Cũng may đã cất vào ngăn
Bảo tàng gìn giữ chờ lần trùng tu
Ngoái nhìn lần cuối giã từ
.
NhàQuê/TRẦN TRI KỶ July27, 2024
☆☆☆☆☆
THƯƠNG...
.
Thương anh luống tuổi cao niên
Vượt bao giông bão qua miền tự do
Nhớ quê nhớ họ thương trò
Trở về bao chuyến vẫn lo trong lòng
Đã vào thượng thọ mênh mông
Bạc phơ mái tóc bềnh bồng áng mây
Về thăm chút nghĩa ân thầy
Cuối đời chẳng tiếc bèo mây đôi đường
Bởi đầu bụi phấn còn vương
Nên đời nhân nghĩa lẽ thường khó quên
Về thăm nội ngoại hai bên
Thắp hương bên mộ bề trên họ Trần
Không quên thăm viếng người thân
Bên chồng bên vợ xa gần quản đâu
Chưa về thức suốt canh thâu
Ngẫm từng mỗi việc đổi trao thực hành
Càng già đâu dễ lẹ lanh
Thầm thương cả chị lẫn anh của mình
.
MINH ĐỒNG
May be an image of 1 person