Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

NEW007- NÓI VỚI GÃ LƯU VONG

 Nói Với GÃ LƯU VONG (1)

Hỏi gã sao không tính chuyện gì
Về thăm cố quận thuở hàn vi
Bao năm láp váp rằng nhung nhớ
Dặm có bao là … lại cứ đi
Như chim biệt xứ có thèm thuồng
Hạt thóc thơm lừng … vị cố hương
Vạt nắng chiều hôm... chầm chậm xuống
Nghiêng nghiêng cánh soải phía tà dương
Đất lạ tình mang theo có đủ
Đêm về gác trán nhẩm hư hao
Trào lưu ngọng nghịu lan nhanh quá
Đợi tiếng tao thanh chẳng thể nào
Hỏi gã rằng thì nếu một mai
Xuôi tay nhắm mắt nhúm hình hài
Như bao những muốn về bên cạnh
Bỗng bật cười khan: Chuyện mỉa mai
Nhắn gã rằng xưa những mái trường
Từng nơi từng chỗ chốn thân thương
Nay dầu dấu xóa dù tiều tụy
Có nhớ mang theo mọi bước đường
Dòng sông nước đã lớn đầy mà
Lượn phấn bông bần một thuở xa
Có nhấp nhô hoài đêm chợt thức
Cho dù đất trú vạn muôn hoa
Liếp cải xanh đang độ trổ ngồng
Dành cho hạt tốt gã mai trồng
Tinh hoa gởi gắm cùng tin tưởng
Đợi đất ơn lành đáp trả công
Ơ nầy ! Lão chớ có buồn chi
Bậc Thánh còn nhiều tiếng thị phi
Họa sẽ qua đi … ngày mới đến
Nè ! Tha thứ cả … bỏ sân si
Biết gã lâu lâu nổi chứng khùng
Nhưng mà cái ấy bịnh tình chung
Ai không mới đáng cần truy mạch
Cứ việc ! Lâu lâu lão cứ khùng !
Gởi chúc điều lành đến lão nha,
NhàQuê, chẳng khác lúc quê nhà
Sao Hôm chập tối ... Sao Mai sáng
Gã trọng trong từng … khoảnh khắc qua
NhàQuê Jan 29, 2019
*****
Nói Với GÃ LƯU VONG (2)
.
Tháng tháng tiền hưu ngày đắp đổi
Ngờ đâu dịch nạn khuấy sanh linh
Lưu vong hiệp cuối còn cơ khổ
May mắn quanh ta ắp nghĩa tình
Vi tính cảm thông cho bú thép
Hiên thơ xuất hiện gã tàng tàng
Tự phong tiếng Việt hàng siêu đẳng
Múa gậy một mình ngỡ cõi hoang
Không phải đâu càng không phải đâu
Ví như con nước chảy qua cầu
Tiếng kêu róc rách thành âm điệu
Cải cách che đời suốt nỗi đau
Bên ngoài chín ửng hẳn Thu đang
Hạt nắng dần vơi bớt chói chang
Chút ít lách mình qua cửa sổ
Cũng từ đủ ngắm khoảnh trời hanh
Dừng lại Thu ơi, ga tháng mười
Ờ, mời Thân Khách hãy rong chơi
Tìm nơi có gió hoa sao rụng
Đuổi cánh xoay xoay đẹp tuyệt vời
Giá như êm ả Nước trôi xuôi
Bốn mấy năm qua chắc mọi người
Cỡ lão đêm nằm thôi gác trán;
Lời thơ lấp lánh những niềm vui
Hoặc vã không buồn sáng tác thơ
Đường suôn chẳng chạm những đâu ngờ:
Chim tu hú gọi lời ai oán
Bay khắp chiêu hồn một thuở xưa
Giữa hai chuyến thử chân nghe xót
Con rạch ngày xưa chết ngậm ngùi
Bìm bịp không còn nơi trú ngụ
Lớn ròng nửa đoạn nước buồn thiu
Gió chướng bông bần xòe rải phấn
Thơm thơm một khoảng tuổi thơ trôi
Đầy mà con nước ... ngưng chầm chậm
Con cá lạc đàn .... dợn quẫy đuôi ...
.
NhàQuê Oct23, 2020
*****
Nói Với GÃ LƯU VONG (3)
.
Xem chừng cánh mỏng chao rơi
Lượn theo cung bậc dòng đời cương nhu
Lần về trong vẫn đang Thu
Ra đi ngoài ấy xám mù mùa Đông
Sông quê vẫn lớn vẫn ròng
Phiêu sinh hoa tím vẫn bồng bềnh trôi
Phú sa nước vận lở bồi
Cố tìm ráp lại nửa đời xưa xa
Đã thành cổ tích, ... hôm qua
Nghe trong có những tan hòa vô biên
Không tu, chẳng tịnh, vô thiền
Coi đời như chuyện hiển nhiên vận hành
Hạt mưa cuối bãi đầu gành
Ra đi về lại biển xanh thuở nào
Ngắn dài lãnh phận truyền trao
Xoa tay xong việc lên tàu hồi cư
NhàQuê Oct 31, 2020

All reactions:
Minhdong Tran, Yen Pham and 4 others

NEW006- LÃNG TỬ CA

 LÃNG TỬ CA

.
Thú mới hằng ngày luyện hát ca
Bình thường tập tễnh được hai ba
Vi âm trợ lực ... nàng dâu tặng
Ảnh iết thu ghi ... lão cậy bà
.
Phổi tốt hơi còn ... chưa hụt hẫng
Tim ngoan nhịp vẫn ... độ xưa xa
Người khen biết đó ... cho vừa bụng
Lại khoái ... Ờ ha ! Cái tuổi già
.
Hát hiếc giờ đây cả chục bài
Già vầy mới thấy một không hai
Hồi xưa chỉ nhép ... chen vô giữa
Sắp tới ngon ăn ... đứng phía ngoài
.
Tư lịnh cười ta thay áo mới
Lão rằng chẳng lẽ để coi chơi ?
Đồ còn hồ cứng y nguyên nếp
Ai biết On Sale rẻ quá trời !
.
Mươi năm chữ nghĩa ngỡ an yên
Tri kỷ lên non đóng cửa thiền
Dưới thế thuyền thơ đành mất hướng
Dù sông nước vẫn chảy ... êm đềm
.
Càn khôn một túi quảy trên lưng
Leo đỉnh chín mươi bước ngại ngần
Ngước mắt nhìn lên hình dịu vợi
Ngâm thơ rồi hát ... mệt thì ngưng !
.
NhàQuê Nov10, 2023

NEW005- THƠ VUI HƯỚNG THEO ĐƯỜNG LUẬT

 THO VUI HUONG THEO "DUONG LUAT":

.
(Thơ hướng Đường)
Thiệt Thú
Cái bác chi chi nổ điếc trời
Hàng ngày mấy cữ quán ngồi chơi
Cà phê ký sổ tha hồ tán
Thuốc lá chìa tay mặc kệ cười
Lắm kẻ dung dăng sung sướng nhỉ
Bao người lận đận khốn cùng ơi
Nghe qua có vẻ dân thời thượng
Xứng đáng danh lưu … để tiếng đời
NhàQuê Jun 30, 2011
.
Thơ hướng Đường
Thức Giả
(Tự Răn)
Tỉnh táo nhe ông… chớ lắm lời
Sao mà lịch xịch quá đi thôi
Khi tâm đã tịnh… đâu phân giãi
Lúc tính còn nông …khó thức thời
Chịu cực soi mình tìm… thiển cận
Làm siêng khắc kỷ hiểu… xa xôi
Tài cao hãy để nhân quần thấy
Ngạo mạn kiêu căng tổ hại đời
NhàQuê July 16, 2011
Nhớ lánh xa nha Bác
Vàng chín trên cây đợi gió lùa
Còn danh chi nữa ... ráng hơn thua
Lá rơi cảm gợi nguồn thi hứng
Sỏi... hít ngộ nhầm vị mốc chua
Sen đượm hương thần không kiểu cách
Súng trầm sắc nhã chẳng se sua
Giữa đầm nước biếc hay ao cạn
Vẫn dáng thanh tao mặc nắng đùa
phải hôn Bác ???
Trúc Giang 24.6.11
.
(Thơ hướng Đường)
Tự Giễu Mình
Nước cản thông thường đã sạch đâu
Ngay như cụm đối lộn xà ngầu
Toan khoe viết lẹ… thành re chảy
Tưởng giỏi đăng liền …sượng óc trâu
Giả bộ tìm đồ… mồm láp váp
Làm màn bận chuyện…. miệng lầu bầu
Cùng đường hết cách chìa căn cước
“Khổ Nhục” đôi khi giúp vượt cầu
NhàQuê July 22, 2011
.
(Thơ hướng Đường)
Lây Nhiễm
Sáng tác bây giờ khối kẻ hay
Cần đi... nín chút ... đã mươi bài
Trên hoa dưới bướm… hài hòa lắm
Giữa ảnh đầu tranh… khéo léo thay
Khú đế chồn chân còn tấm tắc
Sồn sồn mãn nhãn thảy khen dài
Nhìn chung ngỡ hứng…. trào lênh láng
Tưởng vậy …ai dè kiểu trét trây
NhàQuê July 22, 2011

NEW004- GIẤC HOÀNG KÊ

 GIẤC HOÀNG KÊ

.
Một nửa làm liền món xé phay
Phần còn nấu đậu khoảng trưa mai
Gà tơ béo ngậy ... nhai mềm múp.
Giống tốt thơm ngon ... miệng nhép hoài
Lúc trước ước ao điều giản dị
Gặp khi cần thiết có cầm rai
Cơ trời chuyển biến làm sao đoán.
Khổ nạn qua rồi ... đến thới lai
TRẬT ĐƯỜNG RẦY Nov 08, 2023

All reactions:
Yen Pham, Jackie Wong and 7 others

NEW003- VÀNG THU BẠC TÓC

 VÀNG THU BẠC TÓC

( Thấm Thía Nỗi Niềm )
.
Mỗi ngày nhìn phía cửa sau
Cây quen đã chuyển sang màu vàng thu
Lá đang bịn rịn giã từ
Vuông sân cỏ cũng đau nhừ phận thân
Hình như bão dữ sắp gần
Hạ ngươn thường có minh quân cứu đời
Lấy trong lịch sử rọi soi
Thiên tai dịch họa đổi ngôi trị vì
Hằng tin vào lẽ huyền vi
Thu đời cạn kiệt ... e gì Đông sang
Thì như chiếc lá đã vàng
Trở về với đất ... hòa tan một ngày
Đỏ xanh ngôi vị dù thay
Biết đâu còn có cơ may ... tiền đồ
Vá lành khoảng rách ... cơ hồ
Dòng sông hư thực ... sóng xô nhận chìm
***
Hướng ra sân trước mong tìm
Dưới tầng nắng sót đàn chim muộn màng
Chưa bay về chỗ hợp đàn
Xuôi Nam miền sẳn thênh thang ấm đầy
Vẫn là vàng tím quanh đây
Thu nghiêng cọ vẽ đồi nầy núi xa
Ý chừng thức dậy đêm qua
Dưới chân thực tại ngộ ra lắm điều
Đã là xương xẩu khẳng khiu
Các khung cửa đóng buồn hiu cuối mùa ...
Sờ lên vạt tóc dần thưa
Nghe từng cọng nói cũng vừa bạc thêm
Cuối cùng theo lẽ tự nhiên
Vàng Thu Bạc Tóc ... cõi tiên cõi người
Thênh thang cõi thế rong chơi
Chồn chân cõi vĩnh nghỉ ngơi yên bình
.
NhàQuê Nov12, 2020

NEW002- TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG ĐỌC TẠI NHÀ BẾP

 GIÀ MÀ CÒN RÁNG GÂN CỔ !

☆☆☆☆☆
TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG ĐỌC TẠI NHÀ BẾP
.
Bánh xèo ba quả... bữa ăn trưa
Đôi ổ dành chiều đủ vặn vừa
Hai lão gật gù khen tấm tắc
Bốn tay thoăn thoắt rõ ràng ưa
Cơ chừng bổn cũ vài thêm thắt
Thỉnh thoảng canh tân chút khác xưa
Đề nghị huân chương Siêu Ẩm Thực
Đang chờ Tư Lịnh gật đầu: Ừa !
.
NhàQuê Nov07, 2023