Thứ Hai, 6 tháng 2, 2023

HOT445- TUYẾT ĐẦU MÙA

 TUYẾT ĐẦU MÙA

( Dec11, 2022 )
.
Chào em vạt tuyết đầu mùa
Tinh khôi như thuở mới vừa làm quen
Ba mấy năm trụ lại miền
Em luôn giữ hẹn và em tìm về
.
Ta từ một gã NhàQuê
Nhờ em gột rửa u mê ... thành Người
Đem ngữ ngôn vẽ lại đời
Từng vuông từng mốc để soi chính mình
.
Ta cùng từ cõi vô minh
Từ li ti nhỏ nên hình hài riêng
Mai ngày xong hết lịnh truyền
Em ra biển lớn, ta thuyền buồn căng
.
Biết bao lần nữa, bao năm
Từ duyên hội ngộ ... tình thân bất ngờ
Đông -Tây nên cuộc hẹn hò
Làm nên kỳ tích ... cơ đồ hôm nay

All reactions:
Diep Cao, Thuy Phan and 8 others

HOT444- TỈNH GIẤC -CÂY GẬY

 TỈNH GIẤC

.
Ngẫm nghĩ rồi thôi ... lão vốn hiền
Đường trần thanh thản sướng hơn tiên
Người khôn bày gạt ... Ờ hay nhỉ
Tớ dại nghe theo ... cảm chút phiền
Đáng giá gì đâu ... mà rối rấm
Chi bằng lên tiếng ... khỏe vô biên
Làm sao khôi phục niềm tin tưởng
Ngẫm nghĩ rồi thôi ... lão vốn hiền
.
NhàQuê Dec10, 2022
Ra giêng tớ được thêm cây gậy
Ra vẻ ông già ngoại tám mươi
Ra phố ... quanh đều nhường đắc thọ
Ra vô khỏi cậy nhọc công ngươi
.
Khi nào ngồi nghỉ gậy kề bên
Khi muốn đứng lên có chống liền
Khi rảnh lau chùi luôn bóng dợn
Khi người và vật bỗng nên duyên
All reactions:
Lão Mục

HOT443- VÀI BÀI THƠ CÒN DANG DỠ, CHƯA TỰA ĐỀ

 VÀI BÀI THƠ CÒN DANG DỞ NÊN CHƯA GHI TÊN VÀ NGÀY

*****
Thơ Cười TỦM TỈM
++++++
Bài 3: CỐI XAY CHỮ...
.
Tư Lịnh từ tâm chẳng nỡ rầy
Cơm ngày ba bữa lão phây phây
Rảnh rang lướt Web, cùng thơ truyện
Mò mẫm học thêm các bậc thầy.
Từ đó nghiệm ra bao lý thú
Chỉ hiềm tuổi trọng... chực hư hao
Cũng may kiến thức đầy trên "Mạng"
"Cầm tạm" coi như ... Ậy có sao !
Không tin rằng lão nhiều tài cán
Cứ việc nhào vô thử cái coi
Võ nghệ, hàm răng còn cắn được
Google, ngoại ngữ dịch êm ru !
Thủ công đẽo đá ...đủ hình thù
Tấm tấc người khen thật chỉnh chu
Tấm vải trùm đầu vừa kéo trật
Cắt băng thông tuyến ... mặc vi vu
*****
Bài 2:
Tuyết vừa dát bạc lên Thu
Sáng ra mở cửa gật gù ... Chào em !
Thì vẫn đẹp, có lời khen
Cây trần và cỏ lại phen phục tùng
.
Thông còn đủ lá rưng rưng
Nhìn bàn giao vội ... chưa từng trước đây
Thương Thu buồn bã hao gầy
Khác xưa nhan sắc đó đây thèm thuồng
.
Lặng thinh, trú khách chân cuồng ...
Ngẫm thiên nhiên ... ngẫm đời còn là bao
Lúc đang chưa quá hư hao
Tự mình kể lể ... trước vào thinh không
.
Lấy thơ văn trải tấm lòng
Ghi từng dấu mốc ... đục trong cõi đời
Không là hồi ký như người
Chỉ là thân phận nhỏ nhoi cuộc trần
.
Chỉ là hạt bụi phù vân
Rớt vào cõi thế một lần rồi đi
Hành trang đến chẳng có gì
Ước không phải nợ nần chi khi rời
.
Khoảng còn tạm ổn thảnh thơi
Nghiệm ra có lẽ bao đời trước đây
Hoặc chăng kể cả đời nầy
Tâm lành, hướng thiện bỏ ngoài thị phi
*****
Bài 1: THÁNH ĐỊA
.
Những chốn tôi sống qua đều trở thành Thánh Địa
Nơi chào đời con giồng nổng cát, cằn khô
Người lam lũ tay chai sần, chân nứt nẻ
Hạt thóc, cọng rau, viên muối mặn như ân sũng cam lồ
.
Vậy mà mỗi bước đi xa là tôi nhớ
Hình ảnh đã bảo tàng trong cõi thâm sâu
Nhắm mát lại tôi hình dung đầy đủ
Từng cảnh vật, con người mãi mãi ... rất lâu
.
Ngoài ba má, anh chị em quây quần chung mái lá
Ngoài bạn bè thuở nhỏ, bỏ học mưu sinh
Còn có cô tiểu thơ hồi cư, tấm lòng nhân hậu
Là Bà, Mẹ cháu con tôi .... Người vợ rất chung tình
.
Tiếng chuông chùa công phu đúng giờ đúng giấc
Có tiếng trâu về những con nghé chạy theo sau
Có tiếng tù và ở xa kia mà rất rõ
Có tiếng sóng bổ ghềnh luồn dưới đất rượt đuổi nhau
.
Có tiếng bà con kêu hối cùng đi chợ sớm
Ngọn đuốc quơ quơ soi chập choạng lối đường
Tiếng kẻo kẹt ... đánh thức bầy gà gáy sáng
Còn nhiều nữa ... Đó thành Thánh Địa vừa là quê hương
.
Nên thơ tôi viết gọi Hành Hương là như thế
Vì tôi không có gì để hiến dâng
Chữ nghĩa tôi không đủ biến tiên, hóa thánh
Không bịa, không thêu là tôi đã góp phần !?

HOT442- XOA TAY

 XOA TAY

.
Có loài không ưa nắng
Có cây chịu ngoài trời
Chơi kiểng hàng nghệ thuật
Còn ta chỉ học đòi
.
Thơ từ nguồn cảm hứng
Hương liệu dọc hành trình
Tiếng cười vang rừng núi
Tiếng khóc giữa đêm thanh
.
Ngữ ngôn đem gọt giũa
Con chữ gặp cơ duyên
Một ngày nên vần điệu
Thành bướm lượn vườn tiên
.
Bởi vụng về chơi kiểng
Kém chải chuốt lời văn
Vốn thẳng ngay tâm tính
Viết chỉ cốt lưu tàng:
.
Thơ kiểng nhiều tương đồng
Ít thuộc về đám đông
Giai điệu thường khác biệt
Thẩm thấu chắc là không
.
Những gì đường đời gặp
Lúc vui sướng ... lầm than
Khi tưởng mình đã giỗ
Giờ tiêu pha an nhàn
.
Ngẫm ra gì cũng có
Cuộc sống nầy mấy ai
Vua quan thì tất bật ...
Đêm đâu được giấc dài ....
.
Xoa tay đường ngoảnh lại
Không gì phải ăn năn
Trên lưng gùi tha thứ ...
Bước xuống thuyền buồm căng ...
.
NhàQuê Dec07, 2021
XXXXXXXXXX
Lâu nay đóng cửa ở nhà
Tiền bạc theo đó dư ra ít nhiều
Lương hưu lãnh đủ, không tiêu
Dâu con tiếp tế đều đều phủ phê
*
Tính ra tuổi đã gần kề
Tàng tàng tới lượt ... lần về ... cõi xa
Hành trình nhân loại sắp qua
Dòng sông bồi lở tham gia phần mình
*****
Minh Đồng/ Xem qua mấy lượt phân minh
Thấy già vẫn khỏe tinh thần sáng trong
Bây giờ cuộc sống thong dong
Con đông cháu đủ, vợ chồng yên vui
*
Tốt tươi với tuổi quý Mùi
Hưởng nhàn sung sướng chỉ ngồi làm thơ/ Minh Đồng
Thuyền đưa khách hẹn đang chờ
Ung dung bước xuống sang bờ bên kia
*****
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
THỢ
*
Không đời nào ta tặng vô điều kiện
Thơ của ta vắt óc mấy lượt tới lui
Mới có được vài hàng nhếch nhác
Phần lớn kia phải chạy mượn thiếu điều ...
Chữ nghĩa người đem rải đầy trong sách
Ta bỏ công xào thập cẩm ... thêm gia vị tiêu hành
Món xà bần ai cũng cho lạ miệng
Nghênh ngang ta đòi ngồi vào chiếu đàn anh
Thỉnh thoảng ta viết vài bài bí hiểm
Ai hỏi sao ... ta bảo ráng đọc đi
Đem liên hệ hữu cơ cùng đời thật
Sẽ nghiệm ra tác giả muốn nói gì
Bởi chữ nghĩa ta chẻ năm chẻ bảy
Lộn ngược lộn xuôi để chẳng giống ai
Các nghiên cứu gia .... lắc đầu chịu trận
Thượng đẳng nhân quần có một không hai
Bên cạnh đó ... ta nào dừng lại
Kiếm thêm nghề tay trái ... phòng thân
Thí dụ như ta đã có lần
Làm thợ đúc ... đúc tượng vàng, tượng khối ...
Vì bằng vàng nên đúc dễ như chơi
Mặt rất vui mắt miệng luôn cười
Y phục chỉnh tề ... đưa tay chào vẫy
Phần che không thấy ... ta thẻo đi ... được khá của hời
Nghề của ta nay khấm khá quá trời
Thấy hiển linh người đời dâng vàng .. dâng nước
Mỗi sáng nào phần lo trước .... là phải dọn chung quanh
Khí thế đang lên lại đoạn đành đi làm nhà văn, thi sĩ
Bởi từ khi qua Mỹ
Bỗng nhiên ta thấy mình giỏi tiếng Việt ngang hông
NhàQuê
Sept 29, 2016

HOT441-TRÒN 30 NĂM THÀNH DÂN MỸ

 TRÒN BA MƯƠI NĂM THÀNH DÂN MỸ

Đưa tay tuyên thệ làm Mỹ da vàng
Trải mấy chặn đường khá gian nan
Đi bầu đã năm, sáu đời Tổng Thống
Trúng trật không ai lấy đó phàn nàn !
.
Thẻ Xanh trả lại xong ... lãnh cái Bằng
Passport cứ mười năm đổi một lần
Ba cuốn hết hạn kỳ ... đà bấm lỗ
Hình già trên quyển mới ... hiện nếp nhăn
.

HOT440- NHIỄU LOẠN HỆ ĐIỀU HÀNH

 Thơ Cười TỦM TỈM

+++++++
NHIỄU LOẠN HỆ ĐIỀU HÀNH
.
Cuốn sổ căn phần bị khứa chôm
Thiên Đình loạn xạ cãi om sòm
Nên giờ giải quyết lần hàng loạt
Chắc hiện đang tìm cách góp gom
Dữ liệu lưu tàng trong bộ nhớ
Phần mềm rải rác khắp nha môn
Còn đăng bố cáo ai tìm được
Cái cuốn viết tay ... sẽ tặng hòm ... dễ thiêu
.
Trật Đường Rầy Nov24, 2021
*****
THANKSGIVING CẢM NGHĨ
.
Mai nầy nước Mỹ ... Thanksgiving
Tục lệ hay ho tập giữ gìn
Trước tưởng rằng đây do tín ngưỡng
Giờ ra mới biết tỏ thâm tình
Tạ Ơn đất mới cho nguồn sống
Thọ giáo bổn dân vượt tử sinh
Một cõi sơn hà nay bát ngát
Năm mươi sao sáng: Mỗi hùng tinh
.
NhàQuê Nov24, 2021
*****
TIẾNG KÊU LOÀI CHIM XA TỔ
.
Quay vô nước MỸ gọi là về
Vốn có xưa kia một chốn quê
Đứt ruột lìa xa lòng điếng ngắt
Lê thân đào tị trí hôn mê
Hàm ân dưỡng dục nên thân phận
Cảm nghĩa cưu mang giúp mọi bề
Lễ Tạ Ơn mùa ghi khắc nhớ
Cây lành gặp đất được xum xuê
.
NhàQuê Nov24, 2021

HOT439- CÓ LẼ LÀ NIỀM VUI

 CÓ LẼ LÀ NIỀM VUI

( Cám ơn tất các em thuở cùng mái trường )
*
Giờ nầy bên ấy sáng hai mươi
Xa cổng trường hơn bốn chục rồi
Tất cả dần dà lui quá khứ
Mấy lần ảnh cũ giỡ ra coi
*
Lần tay bấm đốt đoạn đời dài
Bảy nổi ba chìm những đổi thay
Cũng có nhiều trò còn nhắc nhở
Bao nhiêu đủ nhận hạnh duyên nầy !
*
Cám ơn tất cả các em xưa
Mấy tháng quê xa cũng mới vừa
Trở lại thăm quen, bè bạn cũ
Tưởng rằng còn dịp ... ngỡ là chưa
*
Ngờ đâu nhân loại trùm tang tóc
Sáng dậy mới hay vẫn sống còn
Nên chuyện đi xa đành dẹp hết
Xin gởi Mong Chờ tiếng cám ơn
*
Thầy trò gặp lại tóc như nhau
Khác hẳn ngày xưa xanh mái đầu
Ý nói các em ngồi phía dưới
Nhìn lên bảng phấn bụi bay bay
======
Mười hai tháng tiếp vòng xoay
Ta còn gặp lại nơi ngày không ta
Những lời mừng chúc từ xa
Vớt lên từ khoảng bao la tình còn
*
Xếp vào trang sách ngữ ngôn
Mạ vàng bìa cứng... bảo tồn ngăn riêng
Vuông thơ từ độ nỗi niềm
Ta trân quý mãi cái duyên cõi người .
NhàQuê Nov20, 2020

HOT438- VÔ ĐỀ VỚI LÁ

 HÔM NAY NOV12, 2021 CON TRAI TRƯỞNG NAM VÀ DÂU BÌNH PHƯỢNG VỪA CHO: 1 HỘP TÔM CÒN VỎ, 1 BỊCH TÔM LỘT VỎ ĐỀU LOẠI LỚN , 3 HỘP MUỐI BIỂN SICILE, ITALY VÀ TỎI

____
VÔ ĐỀ VỚI LÁ
.
Ngọn gió ngang qua lá giật mình
Buông tay giã biệt cõi tồn sinh
Cây nhờ khoảng ấy tô nhan sắc
Nhánh trụi giờ đây hết diễm tình
Dưới gốc buồn thiu thầm phận tủi
Bên đời ngán ngẩm kiếp phiêu linh
Xuân Hè quãng ngắn vui quang cảnh
Cái lẽ phù du ...Khá bất bình !?
.
THÍCH THỊ PHI
*****
MẦN THƠ TRƯỚC NHỨT CHO TUI
.
Porthouse ngọt lịm tận chân răng
Ủa có còn đâu để nói rằng
Salad ... khoai tây nghiền mát miệng
Thường hay bị ... tại mấy hình đăng
.
THÍCH THỊ PHI Nov12, 2021
*****
Hichic... CÓ TIỆC RỒI nè IIII...
😭😂
Trời trong mà ếch giỡn đầy hiên
Sáng chụp vài Con thết bạn hiền
Vườn sẳn nghệ tươi vài củ ướp
Chợ mua túi bột chút dầu chiên
Mồi ngon nhấm mãi ngồi không vững
Rượu nóng rót hoài say... ngã nghiêng
Cao hứng xoay vòng năm bảy chén
Ít đêm mơ mộng mới ... bình yên😂
BN14.11.19
++++
Bài Họa: RỦI MAY
.
Ờ nầy chú ếch nhảy vô hiên
Chớ nghĩ như ta bản tánh hiền
Chắc tại thường xuyên ngồi đáy giếng
Đâu ngờ phút chốc bị xào chiên
May thay lội vội khi hành hiệp
Mới mất thăng bằng té ngã nghiêng
Phước đức hai đàng nguyên vẹn cả
Làm lành lánh dữ mọi điều yên
NhàQuê Nov 14, 2019
*****
MẦN THƠ TRƯỚC NHỨT CHO TUI
.
Porthouse ngọt lịm tận chân răng
Ủa ... có còn đâu để nói rằng
Salad ... khoai tây nghiền mát miệng
Thường hay bị ... tại mấy hình đăng
.
THÍCH THỊ PHI Nov12, 2021