Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

HOT133- Vừa Đi Vừa Ngẫm


Vưa Đi Vừa Ngẫm

Mai sẽ xa những khu nhà mới cất
Có tường xây bao bọc kín chung quanh
Có bảng đừng lái nhanh coi chừng trẻ
Có cỏ trồng giữ suốt được màu xanh

Sáng đi bộ chưa giáp vòng đã mỏi
Có thỏ hoang vui vẻ rượt đùa nhau
Có chim hót líu lo trong khóm lá
Có người ngang thân thiện vẫy tay chào

Người khách lạ vừa đi vừa suy nghĩ
Bốn mươi năm có đủ cuộc hoàn lương
Người với người nhìn nhau không ngờ vực
Biết chừng nào trùng tu được yêu thương

NhàQuê Oct 17, 2014

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

HOT131- Cuối Đời Cảm Nghĩ

Cuối Đời Cảm Nghĩ

Ngày rời bảng phấn ba hai tuổi
Thấm thoát tròn trèm bốn chục năm
Sóng bủa thuyền mành xiêu lạc bến
Phương trời cố quận quá xa xăm

Nhiều đêm mộng mị lạc về nơi
Đã gởi thanh xuân góp với đời
Cuối giấc hoang mơ còn vẳng tiếng
Vui cười rộn rã dưới sân chơi

Vài lần trở lại chốn quê hương
Lạ lẫm trường xưa lạ phố phường
Cổ tích mười năm miền chữ nghĩa
Ghi thành nét đậm đến thân thương

Tự ví xe đời ghé những ga
Thong dong bước xuống trở về nhà
Vòng quay thất thập chiều thiên định
Đã trọn vai phần dọc lối qua

NhàQuê Oct 14, 2014

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

NNT003- Hai Quê

Ngọc Thúy Nguyễn


HAI QUÊ

Lâu rồi, từ dạo bước sang ngang
Là cách xa quê mấy dặm ngàn
Về Bến Tre, thương chồng thắt ruột
Qua Cần Thơ, nhớ mẹ bào gan
Hai nơi hai cảnh khôn toàn vẹn
Một hiếu một tình khó đảm đang
Biết trách ai đây hay số phận
Ông Trời khéo buộc khách hồng nhan!


ỐC HƯƠNG (CÚC HƯƠNG)

NNT002- Mùa Xuân Của Má

MÙA XUÂN CỦA MÁ
Năm ba mất, các em tôi còn nhỏ
Buổi giao thời củi quế gạo châu
Má tảo tần lo liệu trước sau
Chuyện cơm áo oằn vai gầy góa phụ

Dọn về quê ngoại
Họ hàng thương mà lo ngại
Ai cũng nghèo thiếu trước hụt sau
Má ngày ngày
Đầu chợ cuối chợ bán cá bán rau
Rồi bờ ruộng bờ đê cắt rơm mót thóc
Hai đứa em trai ngoài giờ đi học
Trần trùi trụi ra sông xúc hến mò cua
Áo em rách vá, tiền má chưa đủ để mua
Đám bạn học nó trêu vui nhưng nghe mà xé ruột!

Gần sông nước
Gió đêm đông lạnh buốt
Mấy má con trong căn nhà liêu xiêu
Ngọn đèn dầu leo lét buồn hiu
Em gái út nằm co ro trong lòng mẹ...

Tôi, cô giáo trường làng thời bao cấp
Một ít hàng nhu
Mười ba ký gạo
Đồng lương thực tập
Ngày dạy trẻ
Đêm tham gia bổ túc, bình dân
Như một nữ xung phong
Quần vo đến gối
Cơm độn củ mì củ chuối
Nhịn nhường em nên ít khi no

Trên đường về huơ đuốc hái rau
(Thuở ấy tôi gầy yếu xanh xao)
Đêm nào má cũng thức chờ con gái
Nhìn tôi nấu rau ăn
Má khẽ quay đi lau nước mắt
Tôi bỗng nghe mằn mặn
Đâu phải vị của rau
Má ơi, con thương má lắm...

Thời gian trôi đi chầm chậm
Quãng đời dài mưa nắng quên thân
Má nuôi con
Con má lớn rồi

Xóm làng cầu thông, ngõ thoáng
Đẹp lạ kỳ quê ngoại tôi ơi!
Nhà nhà khang trang
Xanh sạch rạng ngời
Điện sáng đêm về vui ấm áp
Vườn của má hoa bưởi hoa cau thơm ngát
Trăng hiền hòa nghiêng bóng tắm ngoài ao
Bờ tre quê thưa thớt ngày nào
Giờ gốc nhỏ gốc to xanh tươi rậm rạp
Giàn bí giàn bầu mấy chú ong tranh đáp
Đám hoa vàng rực rỡ cũng đùa theo

Có bà cụ trắng lưng còm má hóp nhăn nheo
Nhưng trong đôi mắt thẳm sâu chừng như cười mãn nguyện...

CÚC HƯƠNG

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

HTKO001- Viết Cho Thầy


Oanh Kim

(Viết cho Thầy giáo tôi Thầy Trần Bình Trọng)Thầy đã dạy tôi, thuở mười ba
Dành trọn thanh xuân,
tuổi ngọc ngà
Tình cờ một đỗi mà gặp lại
Địa lý nghìn trùng, nào có xa

Lớp cũ...
trường xưa...
đứng thẳng hàng
Rêu phong in dấu mốc thời gian
Trò đến ,trò đi...
rồi trò đến ,Thầy vẫn đứng đây, chờ tan hàng.

Thời gian con tạo vẫn xoay dần
Đong đầy ký ức ,dạ bâng khuâng
Thằng Tôn ,con Thúy ,con Oanh đó
Nắng trải đầy sân, bóng ngậm ngùi...

Tóc Thầy điểm bạc hoa phấn rồi
Tóc trò cũng bạc sương trắng thôi
Thời gian vẫn mãi không chờ đợi
Xô đẩy, vô tình,
xa xôi rồi...

Một chữ của Thầy, Thầy cho tôi ,
Một chữ Thầy cho,
một chữ Đời.
Bao giờ gặp lại...
Thầy mãn nguyện.
Thầy ơi, giờ em đã nên người.

(học trò cũ của Thầy:
Huỳnh Thị Kim Oanh
)Tháng9 2014.    

NNT001- QUÊ TÔI

QUÊ HƯƠNG TÔI
Cao trào đồng khởi năm xưa
Nét son tô đẹp xứ dừa quê tôi
Cù lao xanh một góc trời
Địa linh nhân kiệt, tình người thanh cao

Tha hương, tôi vẫn tự hào
Nhớ Hàm Luông đượm sắc màu phù sa
Nhớ Vân Tiên, nhớ Nguyệt Nga
Nhớ người yêu nước đậm đà.hồn thơ
Nhớ lời ru mẹ ầu ơ
Nhớ tàu đầy cá về bờ đêm trăng

Người đi xa xứ nhiều năm
Hay chăng tiếng gọi thì thầm yêu thương
Qua cầu Rạch Miễu, Hàm Luông
Mà nghe dòng chảy quê hương nặng tình

Thành phố trẻ, buổi bình minh
Bến Tre quê mẹ, dáng hình Việt Nam.
ỐC HƯƠNG
Nguyễn Ngọc Thúy (Chs/TH Ba Tri thế hệ 1968-1975)

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

ĐXH089- Thu

Trung Thu

Trà sen bánh dẽo sẳn đây… mời
Hãy đến cùng Ta thưởng nguyệt chơi
Ngắm trẻ múa đèn rong ngõ phố
Rủ xuân thả mộng rẽ cung trời
Trăng sao bàng bạc soi đêm hội
Trai gái hồn nhiên rộn tiếng cười
Khoảnh khắc để nghe lòng sống lại
Tuổi thần tiên… hát khúc yêu đời


Trúc Giang
06.9.14

Họa bài :
Trung Thu

Phải chi có được tiếng riêng mời
Bận mấy gác bên ... ghé lại chơi
Nhấm nháp Ô Long bên hiên lụa
Ngâm vang Thu Khúc giữa màn trời
Trăng thơm vườn lá thơm tho gió
Hương dịu vuông sân dịu mát đời
Thậm cảm nàng Nga nơi nguyệt điện
Đơn côi ... dành hết thế gian cười

NhàQuê Sep 06, 2014


Í … sao Thầy Cả trách chung mời
Giận dỗi không thèm họp bạn chơi
Để tách Ô Long buồn… nhạt khói
Cho vầng Ngọc Thố héo… u trời
Ghẹo Hằng … cầu lụa lên tiên giới
Thích Mộng… thang mây dỗ giấc đời
Nấn ná… trần gian thêm chút nữa
Đêm Thu vui thỏa ngắm nhau…. cười =))

Trúc Giang 07.9.14


Trung thu rỗng túi bỗng thư mời
Ăn ké dại gì chẳng đến chơi
Quan chức bánh cho quăng khắp đất
Dân đen trà biếu kiếm cùng trời
Ngoài sân trẻ rước đèn vui hội
Trong bếp già nhai bánh rộn cười
Gặp dịp ngắm trăng ôn chuyện cũ
Tuổi đời sắp lão vẫn yêu đời

Thu Phai 08.9.14


Bài Họa: Ngu Sao ...


Làm quan sướng nhỉ tiệc tùng mời
Khỏi tốn xu hào chớ phải chơi
Lễ lạc quà dâng dư nhử chuột
Ngao du quỹ xuất ... đủ la trời
Rằng khôn ráng mọp còn chân cẳng
Chớ dại xin hưu mất thế đời
Mấy cụ ngày xưa treo ấn kiếm
Điền viên có quái để vui cười

NhàQuê 12-09-2014

TEU180- Khi Ngưu Chức Gặp Nhau

Thà Đừng

Ai đem thương nhớ nhuộm trời Ngâu
Ướt lạnh bầy Ô đợi bắc cầu
Khắc khoải niềm đơn phai mộng thắm
Sụt sùi ngấn lệ cạn canh thâu
Thu đông bóng lẻ tràn thêm tủi
Xuân hạ tim côi chất ngập sầu
Nếu chẳng tương phùng vui hợp mãi
Gặp chi rồi biệt xót lòng nhau…


TrúcGiang
22.9.14

Lo Lấy Lu Mà Hứng Nước Mưa

Lòng mừng khấp khởi Chức cùng Ngâu
Trước phải chờ chim tới nối cầu
Biết mấy năm dài công chuẩn bị
Bao lần phút chót lịnh truyền thâu
Chăn trâu thượng giới đâu gì thú
Dệt lụa thiên tiên ắt lắm sầu
Lang - Nữ giờ đây phương tiện sẳn
Hà rầm cái chuyện tới lui nhau

NhàQuê Sep 23, 2014

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

CHÚC MỪNG

CHÚC MỪNG




Kính Chúc BA TRI HỘI NGỘ KỲ II Thành Công Tốt Đẹp




Người Ba Tri: NhàQuê/TBT Aug 30, 2014




Hình Ảnh Ghi Nhận Sơ Khởi:













































Ra đón đồng hương đi lạc


Ra đón đồng hương đi lạc


Một góc BTHN 2014


Một góc: Hoa (bà Trần Hữu Nghiệp), Bảy (bà Dương Thanh Hồng), Tôn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Hóa (Giồng Chuối)


Một góc: Hoa, Trúc (con Huỳnh Ngọc Thạch), Huỳnh Thị Thanh Vân, Bs Phương (con Trần Văn Linh&Lý Nam Trân)


Tất cả các vị TỔNG TƯ LỊNH: Cháu nội bác ba Quận, Trúc, Bs Phương, Thanh, Thu, Vân, Hoa, Dung, Liên (bà xã Việc), Bs Tâm


Gia đình Dược Sĩ HUỲNH LONG CHÂU (Châu, Dung & con cháu)


Chạm được QUÊ HƯƠNG: Lê Ngọc Thu, Huỳnh Thị Thanh Vân, Ngô Kim Dung, Lê Thanh


Dung, Vân, Thanh, Thu .....(Chỗ nầy coi cũng quen quen !?)




Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

HOT130- 71

71

Bảy mốt nấc chân chưa lập cập
Ngước trông lên chín bậc còn cao
Ráng thêm chút độ chừng năm bước
Lúc cháu ta dòng chảy nhập vào

Nhớ ngày phải biến thành du mục
Đất dưới chân dưng bỗng ngậm ngùi
Nhường khoảng trống gieo gầy hạt mới
Nứt mầm ươm lá nhú xinh tươi

Ừ ừ cũng tiến lên hàng bảy
Vạch mới vừa thêm lúc sáng nay
Tháng Tám bên đây còn nắng Hạ
Lẳng hoa sinh nhựt nét Xuân đài

Sinh ra mọi thứ thảy bình thường
Chỉ phải nhằm thời buổi nhiễu nhương
Gánh chịu thiệt thòi bao mất mát
Nhờ ơn huyền diệu thoát tai ương

Còn khỏe di hành khắp đó đây
Mỗi ngày đi bộ độ vài cây
Sức mình tự lượng còn ngon chán
Ai rủ rê thăng .... Lão sẽ rầy

NhàQuê Aug 15, 2014






"White Coat Ceremony" @ Nova Southeastern University -- College Of Osteopathic Medicine -- Class 2018 -- Doctor Of Osteopathic Medicine (D.O.)



































Cháu nội Amy Phượng Loan Trần vừa nhận White Coat và Tuyên Thệ nhập học chương trình D.O.






















Lên đường về xứ Connecticut

Góc Hành Lang

Chiều ghé lại cà phê Starbucks
Ngồi góc quen nhìn ngắm dòng người
Cháu nội soạn mấy tờ homeworks
Bày ra bàn vẽ vẽ bôi bôi

Dòng đời chảy qua ba thế hệ
Cuộc tang thương đưa đẩy mệt nhoài
Tiếng mẹ đẻ cháu giờ ú ớ
Ta lão già rước trẻ làm vui

Học trò nhỏ ngày xưa ông đã
Cũng viết chì bút mực cục gôm
Bìa vở cuốn… xòe tay thầy khẻ
Mực nâu xanh đốm áo bị đòn

Nhịn tiền bánh mua tờ giấy chặm
Gắng giữ cho chữ đẹp đừng nhòe
Sợ xấu quá thầy phê ít điểm
Nắn nót nhờ … ngòi viết lá tre

Nói cho mấy thể nào tưởng nổi
Học trò xưa thiếu thốn đủ điều
Nắm cơm vắt giữa hai buổi học
Qua khoảng đồng đường xá vắng hiu

Niềm vui mới bây giờ con cháu
Tiếp thay ta nối giấc mơ xưa
Hớp cà phê sáng ngời trí nghĩ
Có già nua đâu đã dư thừa

NhàQuê 2008



Mùa Học Mới

Nước Mỹ tuần sau vào mùa học
Đường cày thẳng tấp ruộng thênh thang
Hạt giống mầm ươm chờ gieo xuống
Đó đây cười nói những rộn ràng

Mầu mỡ biết bao vùng đất mới
Bén rễ vươn nhanh đến không ngờ
Cây non nguồn gốc từ nhược tiểu
Lá cành xanh mướt dưới trời mơ

Khai hoang công khó ba Thế Kỷ
Năm giống nay trồng xen lẫn nhau
Khoe sắc Nâu Vàng Đen Trắng Đỏ
Trổ hoa xinh xắn biết là bao

Chiều nay chỗ cũ ngồi góc quán
Nghĩ về thế hệ hướng tương lai
Ngẩng cao kiêu hãnh nhìn phía trước
Vững tin rồi sẽ tiến bước dài

Quê xưa hồng thủy vườn tan tác
Người người vất vưởng tìm miếng ăn
Lớp mới cây non èo uột mọc
Phải nương theo gió uốn cong oằn

Thương cho trí tuệ biết là bao
Xoáy mòn tàn lụn khác chi nào
Tài nguyên phí phạm…phân vơ vét
Tuổi trẻ còn gì để dành sau

Bàn bên ríu rít ba cô gái
Đến từ nhiều chỗ xa rất xa
Họ kết thân nhau trên đất học
Xin chào cầu chúc đẹp mộng hoa

Cám ơn xứ Mỹ cứ đến mùa
Đem nguồn hứng cảm tiếng chuông khua
Ngân vang thức dậy từ sâu thẳm
Ký ức về ngày tưởng đã xưa

NhàQuê 23.08.09






Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

CẬU MẦY


Cậu Mầy



(Hình từ Yahoo Messenger Video Chat)


Chị mồ côi mẹ 
Ba chắp nối Má sanh tôi 
Cùng lớn lên trong căn nhà chật chội 
Nhưng thương yêu lại rộng khôn cùng 

Ngày tôi về thăm 
Chị kêu được Cậu Mầy rồi khóc mướt 
Làm tôi cũng chẳng hơn gì 
Đứa cháu đứng nhìn ông nội 
Không giống thường khi 

Chị cõng em và dắt tôi chạy giặc 
Tận Bến Đường Tắt** bìa rừng 
Ba Má còn ở trên đồng 
Dặn trước cứ theo bà con mà trốn. 
Nghe tiếng hú Cành-Nông 
Đâu kể thân mình 
Chị vội che hai em mếu khóc 

Thời của chị đâu có trường mà học 
Nên chi chị chưa khỏi i tờ 
Chưa đọc thông vần ngược 
Sách sử thường rất ít vần xuôi 
Thế mà chị tôi 
Suốt đời với tôi gương sách quý 

Lâu lâu gởi tiền quà chị 
Khi tôi về chị mở vẫn còn nguyên 
Chị nói bên nây khi nào nhớ Cậu 
Lấy ra coi rồi khóc hồi lâu
Chị còn hiểu xứ nầy: 
Cậu Mầy không sống nổi đâu 
Chị em mình xa nhau là phải 

Đêm đêm chị van vái nguyện cầu 
Bên xứ lạ em phật trời phò hộ 
Huời đặng bằng an 
Đừng rề rề như hồi nẵm 
Thuốc Bắc thuốc Nam 
Chị đi hốt mòn đàng 
Tôi đầu cúi, ngậm ngùi 
Nghe chị tôi, người dốt nói... 

Ngày tiễn tôi chị biết Sài Gòn lần thứ nhất
Một bà già quệt nước mắt ngoài phòng cách ly
Tối hôm trước bữa ăn có người hầu rót nước
Chị ngại ngùng cứ khều hỏi người sắp đi
Tiện nghi nào cũng lạ ... 

Thương chị quá, chị ơi 

NhàQuê 2006 

** Bến Đường Tắt: Bến ghe xuồng, có rạch nhỏ gần nhất thông ra biển.
Hiện vẫn còn, thuộc xã Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre.
 


Chào anh,tình cờ vào đây đọc thấy bài thơ Cậu mầy ,thú thật tôi không thích lắm về thơ với thẩn ,nhưng qủa thật baì thơ nầy hay qúa, không phaỉ là tôi có tâm trạng như vậy,nhưngvìmổi lời mổi chử rất thật,và thêm một điều là trong baì thơ anh có nói đến địa danh Đường tắt, tôi biết rỏ chổ này,ngày xưa lâu lắm rồi,ngòai đầu vàm có một caí đồn lính nghỉa quân và tôi có một vài lần ra thăm. Cám ơn anhđả cho tôi sống lại một chút kỹ niệm c

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

HOT129- Thì Xuân Cũng Tới




Thì Xuân Cũng Tới

Cố xứ mùa Xuân qua mất biệt
Phía ta cây lá mới trở mình
Những cơn lạnh cóng làm chậm lại
Nhưng rồi hoa cũng nở tươi xinh

Thế vậy nãy sanh được cái hay
Nếu như thường lệ chỉ đôi ngày
Vì hoa khoe sắc không đồng loạt
Nên mỗi đầu ngày mỗi mới thay

Rồi cách vài hôm nắng tiếp mưa
Phấn hoa dị ứng lúc giao mùa
Cũng theo làn nước trôi đi mất
Chim hót bình minh thoảng gió đưa

Vượt lên tất cả ... vọng nơi xa
Ta nhớ thanh âm rất mượt mà
Ấm áp dịu dàng ru tháng Hạ
Dưng đời còm cõi bỗng đơm hoa


NhàQuê 22-05-2014


Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

BA TRI HỘI NGỘ 30+31/08/2014/Tampa,Florida-USA












Tampa ngày 07 tháng 05, năm 2014


Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai

Thư mời


Kính gởi anh chị đồng hương Ba Tri thân mến.

Sau những năm lưu lạc, chúng tôi, những đứa con của quê hương Ba Tri được gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng trong ngày Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Nhất Năm 2010 tại Orlando, Florida. Chúng tôi đều xúc động nghẹn ngào khi cầm tay những người bạn cũ mà trước đó tưởng chừng như không bao giờ có dịp gặp lại nữa. Cơ hội quý báu đó đã cho các anh chị hiện diện trong ngày họp mặt những giây phút ấm lòng để cùng nhau chia xẻ những kỷ niệm ngày xưa. Điều đáng nuối tiếc là vì hoàn cảnh riêng tư, một số đồng hương Ba Tri đã không tham dự được lần hội ngộ thứ nhất.

Xa quê hương, ai trong chúng ta cũng mang theo ít nhiều hình ảnh quê nhà cùng những kỷ niệm vui buồn thời niên thiếu mà cuộc sống bận rộn nơi xứ người buộc phải giữ lại trong tim. Rồi những lúc đêm về hay khi nhìn mưa rơi bên song cửa, chúng ta bỗng thấy ray rức nhớ thương quê hương Ba Tri cùng những kỷ niệm với bạn bè thuở ấu thơ. Mỗi cá nhân trong chúng ta đều thấy rõ là thời gian trôi qua quá nhanh, tuổi đời chúng ta ngày càng chồng chất, và sức khỏe chúng ta cũng theo đó mà suy giảm. Tất nhiên cơ hội để gặp lại bằng hữu ngày càng thưa thớt, hiếm hoi. Vì vậy họp mặt đồng hương Ba Tri là ước mơ của hầu hết chúng ta.

Từ những thôi thúc nêu trên, chúng tôi thay mặt một số đồng hương Ba Tri đang ngụ trong tiểu bang Florida dự định sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ đồng hương trong ngày Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai tại địa chỉ 10747 Tavistock Dr., Tampa, FL 33626, vào ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2014.


Thành phần Ban Tổ Chức:

1. Phạm Văn Khẩn, Điện Thoại: 813-508-8241
2. Dương Thanh Hồng, Điện Thoại: 813-760-6048
3. Lê Kim Dung, Điện Thoại: 407-928-2230
4. Lý Thành Thông, Điện Thoại: 410-300-7897



Ước mơ của Ban Tổ Chức là mỗi đồng hương chúng ta sẽ mang theo một phần quê hương Ba Tri của mình đến với Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai. Hy vọng chúng ta sẽ nối chặt tình xưa với nhau để có một quê hương Ba Tri nguyên vẹn trên đất nước Hoa Kỳ. Đây là tấm gương sáng để thế hệ con cháu chúng ta tiếp tục gìn giữ tình yêu của quê hương Ba Tri. Kính mong quý đồng hương nhiệt liệt hưởng ứng cuộc hội ngộ này.

Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ thông báo thêm chương trình của hai ngày họp mặt cùng với những tin tức cần thiết khác để quý đồng hương tiện việc sắp xếp. Ban Tổ Chức Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai xin chân thành cám ơn sự hưởng ứng của quý anh chị đồng hương.

Thay mặt Ban Tổ Chức Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai,

Phạm Văn Khẩn



* BTH: Xin quý Đồng Hương điện thoại cho một trong các anh chị trong Ban Tổ Chức biết ý định sẽ tham dự BA TRI HỘI NGỘ LẦN THỨ HAI.

Chương Trình và Thơ Mời sẽ được gởi đến từng liệt vị qua đường bưu điện



Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai

Thông Báo Số 1


Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả bằng hữu vui vẻ gặp nhau trong chân tình của đồng hương Ba Tri, Ban Tổ Chức Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai gởi những tin tức dưới đây đển quý anh chị để tiện việc sắp xếp cho chuyến đi. Chúng tôi rất mong sớm nghe được quyết định tham dự của quý đồng hương.

1. Địa Điểm và Ẩm Thực:

- Địa điểm họp mặt: Anh chị Phạm Văn Khẩn rất hân hoan chào mừng tất cả quý anh chị đồng hương tại tư gia (địa chỉ trong thư mời: 10747 Tavistock Dr., Tampa, FL 33626 ) trong ngày họp mặt chính thức Thứ Bảy 30 tháng 8, năm 2014. Các cháu, con của anh chị Khẩn sẽ giúp sắp xếp phòng họp và thiết trí hệ thống âm thanh cho buổi họp mặt.

- Ẩm thực: Tuyết (chị Khẩn) lo vấn đề thực phẩm với sự tích cực hỗ trợ của Kim Dung (Chị Đạt).

-Anh chị Khẩn tình nguyện lo liệu cho việc chi tiêu về ẩm thực cho cuộc họp mặt với sự hổ trợ của mọi thành viên trong ban tổ chức. 
Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm lần họp mặt năm 2010, hầu hết quý anh chị đồng hương tham dự đã cảm thấy ái ngại khi không được đóng góp phần mình vào cuộc vui chung. Vì vậy chúng tôi đề nghị quý đồng hương khi đến dự cứ tùy nghi đóng góp theo khả năng của từng cá nhân.
Số tiền chung góp sẽ được công bố và sẽ dùng vào chi phí cho hai ngày họp mặt. Phần thặng dư, nếu có, sẽ chuyển giao cho người chịu trách nhiệm họp măt lần kế tiếp. Chúng tôi đề nghị anh Khẩn, Trưởng Ban Tổ Chức, lo liệu hợp lý việc này.

2. Phương tiện di chuyển:

Để quý đồng hương chưa quen thuộc với Florida có một khái niệm tổng quát về địa điểm họp mặt, chúng tôi xin sơ lược một vài nét về địa dư của nơi họp măt. 
Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà anh Khẩn ở Tampa, một thành phố lớn miền Trung Tây của Tiểu Bang Florida.
Nếu đi bằng phi cơ, quý đồng hương có thể đáp xuống sân bay quốc tế Tampa, cách đia điểm họp mặt độ 15 phút lái xe. Nếu không mua được vé đáp xuống phi trường Tampa, quý vị có thể đáp xuống phi trường Sarasota, cách địa điểm họp mặt độ 1 giờ lái xe. Quý vị nào muốn nhân cơ hội đi Florida để thăm Disney World sau khi họp mặt có thể chọn đáp xuống phi trường Orlando cách đia điểm họp mặt độ 1 giờ 45 phút lái xe.

Tùy theo khả năng và sở thích của từng cá nhân, gia đình, quý đồng hương có thể mướn xe và tự di chuyển đến địa điểm họp mặt.

Ban tổ chức rất mong quý đồng hương tự túc trong việc di chuyển từ phi trường đến địa điểm họp mặt, đặc biệt đối với quý vị đáp xuống đáp xuống phi trường Orlando và Sarasota. Tuy nhiên, trong trường họp bất khả kháng cần sự trợ giúp xin quý vị thông báo cho chúng tôi trước để tiện sắp xếp. Chúng tôi dự trù những thành viên sau đây sẽ lo việc đưa đón từ phi trường:

- Phi trường Tampa: Anh Hồng và Anh Khẩn,

- Phi trường Orlando: Anh chị Đạt Dung,

- Phi trường Sarasota: Anh Thông.

Ban tổ chức sẽ cố gắng tối đa trong việc đưa đón quý đồng hương. Tuy nhiên, với phương tiện giới hạn, chúng tôi mong quý đồng hương cố gắng tối đa trong việc tự túc di chuyển.

3. Địa điểm nghỉ đêm:

Quý đồng hương dự trù mướn khách sạn để nghỉ đêm trong những ngày ở Florida xin cho chúng tôi biết trước để chúng tôi tiện sắp xếp.

Quý bạn chọn lựa nghỉ ngơi tại nhà của thành viên của ban tổ chức xin thông báo với chúng tôi càng sớm càng tốt. Quý vị nào cảm thấy thoải mái ở nhà bạn nào thì thông báo cho người đó biết. Tất cả chúng tôi rất hoan hỉ chào đón đồng hương Ba Tri tại nhà.

Trong khả năng của mỗi thành viên trong ban tổ chức, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để các bạn có những ngày vui khó quên tại Florida trong lần hội ngộ này.

4. Những nơi cần thăm viếng ở Tampa, Florida:

Mọi người đều biết Florida là tiểu bang du lịch nổi tiếng với Disney World, nhưng ít người biết được Tampa có những điểm thăm viếng thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta như: Tampa History Center, Art Museum, Mariner's Memorial Museum, Children Museum..., Bush Garden, Florida Aquarium, v.v. Quý bạn có thể vào "Thing To Do In Tampa" website để chọn nơi thăm viếng. Chúng tôi tin rằng sau những giờ tâm sự cùng bạn cũ, những ngày ở Tampa của quý bạn sẽ rất bận rộn, vui vẻ và khó quên.

5.Liên Lạc: 

Mỗi thành viên trong ban tổ chức sẽ trực tiếp liên lạc và mời những bạn bè Ba Tri mà mình có số điện thoại hoặc địa chỉ. Anh Khẩn sẽ nhờ anh Trần Bình Trọng đăng thư mời trên www.bentrehome.net/forums và những thông báo tiếp theo của ban tổ chức. Chúng tôi sẽ cập nhật hóa tin tức và gửi đến quý đồng hương bằng phương tiện sớm nhất

6. Chương Trình Họp Mặt:

Chương trình chi tiết của hai ngày họp mặt sẽ được thông báo tiếp theo và sẽ được đính kèm trong thiệp mời chính thức.

7. Thiệp Mời Chính Thức:

Chúng tôi sẽ gởi thiệp mời chính thức đến quý đồng hương dự trù tham dự ngày "Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai".

8. Linh Tinh:

a. Xin quý đồng hương thông báo cho ban tổ chức biết quyết định tham dự và số ngày tham dự trước ngày 1 tháng 8 năm 2014 để chúng tôi kịp thời sắp xếp.

b. Quý vị nào cần biết thêm tin tức về khách sạn và địa điểm du lịch trong khu vực vịnh Tampa xin liên lạc với anh Hồng hoặc anh Khẩn.

- Phạm Văn Khẩn, Điện Thoại: 813-508-8241

- Dương Thanh Hồng, Điện Thoại: 813-760-6048



Tampa ngày 10 tháng 5 năm 2014

Ban Tổ Chức Ba Tri Hội Ngộ Lần Thứ Hai

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

TEU179- Khi Không Lưỡng Tính

Bài Thơ Chọc: Trồng Cây Tưởng Cái Thành Đực

Chăm cây hé nụ há hoài công
Tưới bón trừ sâu đúng cách trồng
Trước hết thời giờ dùng có ích...

Sau còn sức khỏe tránh nhàn không
Người gieo hạt xuống liền châm rễ
Kẻ rải phân đều chỉ nhú bông
Lấy giống nên nghe lời chỉ dẫn
Vồ nhầm lưỡng tính kể đi đong


NhàQuê May 05, 2014

Đừng Lo

Đực Cái có phần sao phí công
Khuyên ai cứ việc vững tâm trồng
Lá phơi làm thuốc trừ ung dứt
Quả hái rim đường xổ ruột không
Cảnh sớm tưng bừng muôn dáng sắc
Vườn chiều hội tụ bách hương bông
Rõ ràng chán mắt đâu gì thú
Trong một mà hai … bạc khó đong


BN06.5.14

Kỹ Thuật Mới

Ươm mầm lưỡng tính… quả kỳ công
Sách kiếm đâu ra dạy cách trồng
Thương Lão mày mò lâu muốn chết
Xin Nàng chỉ chỏ có hơn không
Giữa thân xanh mướt khoe đôi trái
Gần ngọn nõn nà hé mấy bông
Năm tới trúng mùa Qua biếu hết
Cả làng sắm thúng để mà đong


Lão Te 06.5.14

Của Trời Cho

Giống quý trời ban để thưởng công
Siêng năng xới đất, tưới, vun trồng
Con người lưỡng tính tui biết có
Cây cối “ hai phai” ai thấy không?
Lủng lẳng trên thân hai trái giống
Tòn teng chót ngọn mấy chùm bông
Đem cây đấu giá, đua giành giựt
Lúc ấy tiền vô chắc phải đong


Thu Phai 06.5.14

An ... Ủi

Mấy quả liền khi thưởng chút công
Cho người xới đất thích gieo trồng
Trưa chiều rị mọ săm soi kỹ
Sớm tối đề phòng mất mát không
Đừng buồn lác đác vài ba trái
Chớ tiếc lơ thơ sáu bảy bông
Có ít nhưng mà  ...  mà có có
Còn hơn miệng thế nói long đong


NhàQuê May 06, 2014