HAT NƯỚC RONG CHƠI
.
Ta giờ leo nấc từng U ...
5 năm mỗi mốc qua vù như tên
May mà sung sướng hơn tiên
Không lo no đói, bạc tiền, nhà xe
.
Cháu con thảy đã yên bề
Học hành, công việc đề huề .. tiến thân
Cho ta hạnh phúc vô ngần
Đương nhiên tuổi thọ tăng dần thêm cao
.
Nhớ xưa bịt lối, ngăn rào
Có chi hà cớ coi nhau như thù
Có ngày nhân loại trùng tu
Nhớ cùng vá mảng ung thư sử buồn
.
Từ theo vận nước xa nguồn
Sẽ nhiều thế hệ chẳng còn quan tâm:
Tự hào về bốn ngàn năm
Về trang sử Việt: Con Rồng Cháu Tiên
.
Dù rằng đang sống an nhiên
Ngẫm suy về chữ Nghiệp Duyên cõi Người
Gần tròn một cuộc rong chơi
Niêm phong tất cả thả trôi ... mỉm cười
.
Theo mưa rơi xuống từ trời
Biết đâu đem những rạng ngời lưu ly
TRẦN TRI KỶ MAR05, 2024




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.