THƠ MIÊU TẢ (8)
□●□●□●□●□
MIÊU TẢ: LÊN GIỌNG THẦY ĐỜI
.
Ôn tồn dặn bảo những điều hay
Đi qua cuộc sống nhiều khăn khó
Dẫu chẳng cơ ngơi thật đủ đầy
Vốn liếng nhờ vào: Tâm, Đức, Phúc
Chân, Thành, Thiện, Tín giúp hoằng khai
Người khuyên đứng đắn luôn ghi khắc
Quá cảnh trầm thăng ... mới có ngày ..
.
THÍCHTHỊ PHI SEP 16, 2025
☆☆☆☆☆
MIÊU TẢ: QUÁI KIỆT CÕI TRÊN
Thu vừa đáp sớm đêm qua
Sáng ra dát nắng vàng hoe khắp cùng
Lá xanh nói chuyện nửa chừng
Bỗng ngưng nghe báo tin mừng hóa trang:
.
Giao cho áo đỏ, tím, vàng
Mặc vào chuẩn bị sang trang đời mình
Chừng khi cơn gió vô tình
Giả đò âu yếm dỗ dành phiêu lưu
.
Ta từ hưu nghỉ an cư
Kết duyên chữ nghĩa vá hư hao đời
Ngộ ra: Sự, vật muôn loài
Đến, đi, sanh, diệt: Luật: Trời truyền trao
.
Ngẫm mình nhiều nỗi hanh hao
Ít nhiều không dám ... nói sao bây giờ
Tốt đen trong một ván cờ
Tượng kỳ cạn nước còn chờ tàn hơi
.
Tự khen ta thật tuyệt vời
Dám múa may trong lúc người tay không
Dám đứng chung phía khốn cùng
Dám ngu ngồi giữa cả rừng cao nhân
.
TRẬT ĐƯỜNG RẦY SEP18, 2025
☆☆☆☆☆
.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.