Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

NEW496- Ô THƯỚC BẮT CẦU

 Thơ Cười TỦM TỈM

.
Ô THƯỚC BẮT CẦU
.
Hôm kia bảy tháng bảy ta
Quên dặn tất cả gần xa một điều
Nước mưa uống ắt sớm tiêu
Vì Chức Nữ và chàng Ngưu tắm hoài
.
Sông Ngân vốn nước láng lai
Bỗng dưng khô cạn tại ... hai người nầy
Cả năm chính thức một ngày
Hà rầm ai biết ai hay đâu nào !?
.
Ông bà đã dặn từ lâu
Giờ lão nhắc lại cũng đâu có thừa
TRẬT ĐƯỜNG RẦY July10, 2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.