GIỖ MÁ
.
Chiều qua Chú Út cúng ngày tiên
Lễ giỗ hằng năm nhớ Mẹ hiền
Cách trở xa xôi đành vọng tưởng
Công ơn phụ mẵu non cao vợi
Nghĩa cả tình thâm lẽ diệu huyền
Đã cách đôi bờ từ viễn xứ
Sao tròn chữ hiếu vốn thiêng liêng
.
TRẦN TRI KỶ ( LƯU LẠC ) JUN 01, 2025
☆☆☆☆☆
GIỖ MÁ NGÀY CHÁNH CÚNG.
Mùng bảy hôm nay giỗ mẹ hiền
Thỉnh mời Tổ phụ ở non thiêng
Về đây chứng giám cho con trẻ.
Đến dự cơm canh có xóm giềng
Phần mặn cửu huyền cùng em cháu
Lạt chay cha má với gia tiên
Sáng trà bánh trái xin dùng trước
Đúng buổi bày lên trước sảnh tiền
MINH ĐỒNG









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.