Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2025

NEW463- CHỈ CÓ Ở NƠI NẦY

 CHỈ CÓ Ở NƠI NẦY

.
Gần cuối mùa Xuân sắp đến Hè
Nơi nầy chẳng có tiếng rân ve
Nhưng đầy ưu ái mừng con cháu
Nào thiếu niềm vui chúc bạn bè
Như thuở xa xưa bừng sống lại
Nhắc thời đâu đó lấy xum xoe
Tre tàn măng mọc càng xinh xắn
Đất nước ơn mang nặng trĩu Hề !
TRẦN TRI KỶ MAY 09, 2025
*** Hình trên NET lấy minh họa
May be an image of 1 person and text that says 'ਨ'
All reactions:
Dam Lu, Nguyễn Phi Hong and 11 others

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.