BỔN MẠNG AN TẠI THIÊN PHỦ CUNG
.
Dăm ba trò, bạn, một vài cháu con
Từ khi trên mạng tin đồn
Thơ văn không chịu ... lại còn hát ca
.
"Trăm năm trong cõi Người Ta"
Ở không sanh sự ... dù là quân vương
Huống hồ Hạt Cát tầm thường
Khuyên nên xả tress ... con đường tao nhân .
.
Đỉnh cao tuổi thọ sắp gần
Thảnh thơi tâm trí ... đâu cần hơn thua
Nơi dung thân đủ bốn mùa
Hơn ba thập kỷ nắng mưa quen dần
.
Cháu con rải rác xa gần
Vài hôm: Điện, ghé ... ân cần thăm nom
Hai già chẳng chút cô đơn
Tiện nghi ... giải trí ... món ngon hàng ngày
.
Về hưu được vậy mừng thay
Tạ Ơn Trời Đất ... Những ai dự phần !
NhàQuê /TBT Jan20, 2024




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.