Thứ Tư, 20 tháng 3, 2024

NEW174- CHU KỲ

 CHU KỲ

.
Hôm nay từ giã mùa Đông
Mở toang cửa rước hương Xuân vô nhà
Bạn cười rằng nắng tháng ba
Đồng khô nẻ đất ... bên ta sắp Hè
Địa cầu nghĩ thiệt ngộ ghê !
Cắt ngang hai nửa phân chia xéo mùa
Xẻ dọc hai bốn múi giờ
Phía nầy vừa thức, bên bờ kia đêm
.
Chắc khi lập địa khai thiên
Muôn loài vẫn sống cạnh bên chung hòa
Từ khác ngôn ngữ màu da
Khác nhau cách sống ... sanh ra lắm điều
Rập rình tìm chước diệt tiêu
Thế gian phải gánh bao nhiêu khổ nàn
Đang quay trái đất ngưng ngang
Một chu kỳ mới ... Hồng Hoang bắt đầu
.
Thực hư ... hư thực lẽ nào
Không HƯ ... chỉ THỰC ... ta vào cõi KHÔNG !
.
TRẦN TRI KỶ Mar19, 2024
All reactions:
Minhdong Tran, Nga Phùng thị Hoàng and 3 others

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.