Xuân rũ rượi cõi phàm đâu còn thiết
Tỉnh lại thấy chạnh lòng thương một kiếp
Cánh mong manh từng thắm điểm trần ai
BN
BN
****
Mỗi vật, thể nhận đời riêng dài ngắn
Đừng tưởng sỏi kia không có linh hồn
Khi dòng suối chảy qua kêu róc rách
Cùng nước đi đến hẹn gặp dòng sông
.
May mắn thay có hôm người nhặt được
Ngắm nghía xong đem đặt cạnh bạch mai
Hai màu sắc tưởng chừng như đối nghịch
Nhờ nghệ nhân một tuyệt phẩm hoằng khai
TRẦN TRI KỶ 2024
TRẦN TRI KỶ 2024




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.