Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

NEW019- CHỬI KHƠI KHƠI

 CHỬI KHƠI KHƠI

.
"Sao không chết quách cho rồi"
Chúng hè bóp cổ nước tôi tận tình
Tôi thương xứ sở của mình
Nên thấy mặt chúng chửi thầm ... Mẹ bây !
.
Mấy chục triệu dân .. vì mầy
Bỏ xác dưới biển vùi thây trên ngàn
Dù ai tâng bốc tài năng
Thấy cái bản mặt chửi thầm ... Mẹ mi !
Nghe tin Quỉ Sứ lôi đi
Ai buồn ... riêng chẳng thấy gì ... Càng vui
"Sao nó chết chậm quá trời" ! .
TRẬT ĐƯỜNG RẦY DEC01, 2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.