Một thoáng 36 năm!
Hôm nay đánh dấu 36 năm, ngày rời VN qua cửa Hàm Luông (27/9/1986).
=========
.
Từ ngày con gái cho lò nướng
Tuần nào cũng vậy đôi ba phen
Thịt cá vàng ươm không cháy khét
Thơm giòn ngọt lịm gật gù khen
.
Ở cạnh dâu con tiếp tế đều
Đồ tươi thực phẩm biết bao nhiêu
Khi nào những món cần dài hạn
Các bác giao hàng gõ cửa kêu
.
Đó đây lơ láo trận cô-vy
Thuốc chích ngừa chưa biết đến khi ...
Con cháu dặn ... trong nhà cố thủ
Đồ ăn thức uống khỏi lo gì ...
.
Bình thường chưa biết ... chuyện ngày mai
Nay đại họa trùm khắp đó đây
Thụ động đang là phương đối phó
Tranh danh đoạt lợi để làm gi ?




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.