Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

LTM001- Thơ Lý Tuyết Mai

Lời Đẹp HỌC TRÒ Ngày Xưa Dành Cho THẦY:



MỘT GÓC NHỎ XA XÔI
*
Độc hành tâm sự gửi vào thơ
Ẩn ý mỉa mai lại mập mờ
Tự giễu vần từ siêu mạch lạc 
Đọc lâu ngẫm nghĩ thấu thời cơ.
Xa quê xa lắm trong lòng nhớ
Bè bạn thân thương mãi ngóng chờ
Tâm sự trút vào ..đầu gối ..hết
Thời gian trân quí nhặt từng giờ.
Cô đơn hoài vọng hồn luôn nghĩ
Gửi gắm nơi đây ước nguyện gì
Chất xám tràn trề trên chữ viết
Đêm ngày lục soạn chép rồi ghi.
Gia đình hạnh phúc càng sung sướng
Nhưng cũng chưa ai thật hiểu mình
Trước mặt mọi người là đỉnh đỉnh
Yêu thương vui vẻ hưởng thâm tình .
Bạn bè bên cạnh chẳng còn ai
Sắp xếp chờ tài hưởng thới lai
Sức khỏe mỗi người đều mỗi khác
Làm sao đoán trước được ngày mai .
Tâm tình nho nhỏ gửi trao thầy
Kính trọng vì suy nghĩ quá hay
Mọi mặt đảm đang siêu lắm đấy
Thơ từ vần ý mãi tràn đầy ...

Lý Tuyết Mai.7/9/2016(64)




NÉT ĐẸP THẦM LẶNG
*
Có một người thầy ở rất xa 
Cũng do định mệnh bỏ quê nhà
Ra đi bịn rịn vào thời ấy
Cặm cụi làm thơ lúc tuổi già .
**
Thơ của người thầy viết rất hay
Bao nhiêu sóng gió trải đời nầy
Chua cay mặn đắng đều có đủ
Phong phú ý từ bởi dạn dày .
***
Khổ cực gom thơ của học trò
Lại thêm bạn hữu cất vào kho
Sưu tầm hình ảnh còn đi dạy
Sắp xếp đàng hoàng một góc to.
****
Nào phải ai làm đều được thế
Lòng luôn vẫn mãi nhớ thương nghề
Việc tuy thầm lặng không người thấy
Xúc động vô cùng ý đẹp hay.
*****
Thành thật chúc người mãi khỏe vui
Chân tình kính trọng gửi đôi lời
Gia đình hạnh phúc và sung sướng
Mong nét văn thơ vẫn tuyệt vời ...

Mai Lý.2/9/2016(59)


Có lẽ bên kia Thầy cũng khóc?
Mấy dòng bạn ấy trải tâm thành
Ý tứ câu từ ôi rất mộc

Chạnh niềm viễn xứ lúc đêm thanh?

Nguy
ễn Ngọc Thúy (Cúc Hương) 2-9-2016

Vắt óc đi tìm từ hoa mĩ
Kiếm hoài hỏng thấy chỉ mộc thôi
Tâm tình xúc động bồi hồi 

Lựa lời gom góp cũng rồi bài thơ ..
Hi hi ..

Mai L
ý 2-9-2016

Cảm cùng dì...

Thầy chẳng bao giờ nguôi nhớ thương
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn vương

Học sinh ngày ấy giờ vạn nẻo
Như vẫn còn chung dưới mái trường

Đa tài đa sự đa truân chuyên
Cực khổ bao năm chẳng thấy phiền
Tích cóp văn thơ... lưu hình ảnh
Uyên thâm hiểu biết được lưu truyền

Thân tằm sá nệ chi lao nhọc
Như thuở thầy dạy học... trường xưa
Nhã tơ biết mấy cho vừa
Ân tình tôn quý trò xưa kính Thầy !!!

Phan H
ồng Thúy 2-9-2016


Học trò bạn hữu rất yêu thầy
Gom góp từng bài bạn viết hay
Lặng lẽ âm thầm làm việc ấy 

Gia tài để lại mãi là đây
Quí yêu từng đứa học trò này
Ít nói luận bình chỉ bấm like
Từng ấy nghĩa tình như thế đó
Làm sao không xúc động về thầy

Mai L
ý Sep 02, 2016


Cũng thầy cặm cụi nhặt trên phây
Tích cóp lặng thầm nghĩa cử hay
Đem hết những thơ học trò viết

Chép vào blogspot của trang thầy.

Cám ơn thành thật cám ơn thầy
Biết nói lời gì kính nể đây
Chỉ biết âm thầm tâm xúc động
Dù thầy chẳng kể việc làm nầy .

Mai L
ý 02.09.16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.