Đầu tháng ba nức nụ
Thảo mộc hát lời vui
Tuyết lạc loài ập tới
Lịm tắt bao nụ cười
Suốt mùa đông khắc nghiệt
Lá hoa chết trong mầm
Xuân tháng tư hiu hắt
Khẳng khiu cây trơ cành
Bên bờ tường khép nép
Len lén hoa trắng vàng
Vừa tái sinh gang tấc
Thương quá biết vội vàng
Đàn sơn ngưu xuống núi
Tìm chỗ mới dung thân
Xa lánh miền tai họa ...
Suy xa lại nghĩ gần
Đáng lẽ bây giờ Xuân
Đáng lẽ mây trong ngần
Đáng lẽ lòng phơi phới
Đáng lẽ tốt hơn dần
NhàQuê Apr 13, 2014

Đầu tháng 3 nức nụ

Tuyết lạc loài ập tới




Bên bờ tường khép nép
Len lén hoa trắng vàng
Vừa tái sinh gang tấc
Thương quá biết vội vàng


Đàn sơn ngưu xuống núi
Tìm chỗ mới dung thân
Xa lánh miền tai họa ...
Suy xa lại nghĩ gần




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.