Rong Chơi
Sáng đi hướng Bắc xuất hành
Hương Xuân còn đọng trên cành đêm qua
Cây cầu đứng ngóng từ xa
Chưa nhìn rõ được lụa là năm xưa
Tuổi xuân ngày ấy mới vừa
Thả lơ lững tóc gió lùa bay bay
Cũng làn sóng dợn hôm nay
Như che mất dấu trang đài thuở nao
Bởi nghiêng gánh khoảng trời sầu
Băng ngang dòng chảy nhịp cầu chông chênh
Du Xuân lạ cảnh tìm quên
Dừng chân thực tại lòng mênh mông buồn
Từ ta châu thổ thượng nguồn
Hai đầu xa tít lòng luôn nghĩ về
NhàQuê 01-02-09




Chào anh,tình cờ vào đây đọc thấy bài thơ Cậu mầy ,thú thật tôi không thích lắm về thơ với thẩn ,nhưng qủa thật baì thơ nầy hay qúa, không phaỉ là tôi có tâm trạng như vậy,nhưngvìmổi lời mổi chử rất thật,và thêm một điều là trong baì thơ anh có nói đến địa danh Đường tắt, tôi biết rỏ chổ này,ngày xưa lâu lắm rồi,ngòai đầu vàm có một caí đồn lính nghỉa quân và tôi có một vài lần ra thăm. Cám ơn anhđả cho tôi sống lại một chút kỹ niệm củ.
Trả lờiXóa